Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi hôm nay chị cũng ngủ cả ngày luôn nhé. Sáng khoảng 7.30 vẫn đang lơ mơ thì bị hoa lôi dậy làm mẻ kem xong chị lại lăn ra ngủ tiếp tới tận 9.30 mới tỉnh. Nhà có sẵn 1kg sườn rồi nên chị nằm ườn xác tới 10 giờ mới dậy đi chợ mua bún và mua gia giảm về nấu bún. Ăn xong khoảng 12.30 chị nghĩ bụng nằm tí chứ ngủ sao được nữa. Vậy mà lại làm 1 lèo tới 3 giờ mới dậy. Không hiểu sao mà ngủ khỏe thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi thì cả nhà vẫn muốn quất, e chiều nhá dưng mai họ có gì cho nấy chứ ko đươc như mình mong muốn đâu. Họ sẽ cố gắng bớt xén ở các mối nhà hàng để cắt ra cho mình, e nhòm order của mình độ 40kg, gì cũng chơi hết nhá kể cả sò, kim châm, may ra thì được độ 5kg rơm,5kg mỡ,chuc cưn sò trắng, kim châm....xế xôi Mặc dù là khách quan, ngoài sự mong muốn nhg e vẫn áy náy với cả nhà lắm, nói thôi ko cầm xiền chả sao, giờ cầm xiền của cả nhà xong lại thế này Mai, nấm sẽ được hái buổi đêm để 7h30 sáng kịp gửi xe lên HN lúc 9h30, hềnh như bến xe Lương Yên. sau đó họ về chia hàng, nhặt hàng ngon lành rồi vác đến chỗ op sau 12h, có thể 12h30.Mai e lai nhấp nhổm rồi, ăn chả ngon.... Sáng mai e đi lấy pie từ 9h30, ngồi xoạn ra ai lấy cái gì , ai ko lấy ở chỗ ọp thì e lại khuân chỗ pie ấy về nhà ( mong là ko bị của nợ kia phát hiện ra ko là bỏ bố e) rồi khuân ra chỗ pie ra chỗ hẹn. Nói chung là tối nay e lên list hơi kĩ quân tư trang ngày mai: Bạn Cá: 5b+ 5 lạng + sốt Khét: 1 chai thốt Ếch ộp: 1 cái bida làm sẵn, hơi ngon đấy, chỉ lo của nợ kia mò ra lại tưởng mình ưu ái ăn mẹ mất. nhân chị làm là nấm xào gà,tẹo sốt cà chua và kem tươi nhé, rải lên bánh xong rồi rắc ít hàng paro, phủ bô ma rồi quay LVS cho nhân mí bánh bám chặt vào nhau rồi, mai chỉ việc bỏ vào hộp giấy ( đi xin được) vác đi thôi. AH thêm 2 bánh + 2 lạng bô ma + 2 lạng sốt phỏng? thêm thùng thữa Chous: 2 thùng thữa Ai dặn dò gì e nữa ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi thế là tốt quả rùi. Rùi có gì giữa tuần làm thêm mẻ nữa chị nhỉ 1? Kim châm cũng ngon mừ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cho nhà Lò 2 túi mỗi túi 5 đế kèm sốt Kún nhé, không lấy phomai vì hôm no đã trót dại làm cục 5kg trong mê trô
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chi cũng biết rủi ro khi order cuối tuần rồi nên mọi khi toàn ọp thứ 2, thứ 3 để vừa được như ý vừa được rẻ. thôi thì mai chơi liều ....mặc dù là lòng chị ko thỏa mãn 1 tí ti nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lậy hồn ợ, e lên giường rồi chị, nhân e vưỡn còn, nếu mai mà Giời thương e sẽ phục vụ chị...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah, mai cả nhà ngắm cái bánh e phủ nhân xem đem đi gõ chuông ở Hội chợ có ổn ko nhá?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kuns ơi cho e 1 thùng sữa U Ru goay nhé,e tiếc tiền nên chơi hàng rẻ thôi.Chị có vác đến chỗ ọp đc ko? Kều ơi chị xin lỗi lần này nhé,chị uống sữa của chị Kuns trc rồi đợt sau lại lấy của e
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thương tâm quá. Chị vừa đọc tin xe Everest húc chết 7 người đi dự đám cưới trong đó có 6 em nhỏ từ 10 đến 13 tuổi ở Quảng Nam. Có lẽ là chết vì tai nạn giao thông là 1 trong những cái chết thảm khốc, bất ngờ, gây sốc nhất nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc giời thương chị ợ hihi, mai em vướng con lợn đen nên 11h30 em ra rùi về sớm hụ hụ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mà e bị dị ứng hay sao ý,mặt cứ sần sần đỏ ửng lên và rất khô ráp,bôi kem mà xót ko chịu đc. Cả người thì cứ sờ đâu là ngứa đấy,cứ mẩn mẩn rồi nổi hạt li ti đầy chân mí tay.Mà toàn ngứa về đêm,gãi cành cạch đến nỗi sáng ra thấy xước xát,chảy máu chả biết e bị sao nữa Con e nó bảo mặt mẹ đỏ quá, xấu lắm. E hỏi xấu thế có yêu mẹ ko thì nó bảo xấu nhưng con vẫn yêu hihi Mai mặt e thế này,đi ọp mọi ng đừng cười e nhé,chưa bao h trông e kinh như bây giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ơi chị đi khám da liễu đi chị ạ. Đấy là hiện tượng dị ứng rồi đấy. Bt thì ko sao nhỡ mà bị nhiễm độc vào màu thì mệt lắm!