Kakakakaaka công nhận bà này tâm lý ghê hé,trùi ui cảm ơn nhìu nhìu,hôm qua bắt đầu en kiêng rùi,heheheehehe hi vọng có dịp đi en để mình xả láng.kakakakakaka. Chiều chồng dụ cở nào cũng em ứ ăn cơm đâu..... chồng giận nhưng cũng không nói gì,tối cũng hơi đói đói.....ỏn ẻn... - Anh ơi gần nhà mình có bán bò lá lốp mở chài đó,em nhìn cũng ngon. Chồng nói en kiêng mà en chi nửa nhìu chuyện. -Nhưng giờ tự nhiên nó đói,thì ra đó em chỉ ăn rau chấm mấm nêm thôi,anh ăn bò. Thôi đừng dụ,xuống lấy cơm nguội ăn đi.... Thế là bế mạc nhịn đói lun.hic...hic....
HT ui,hôm nay ax thế nào rùi,về bên đó chắc là ổn cả chứ em,chị nghe tina nt từ tối T7 nhưng chị ko lên cty để pm hỏi thăm em đc,số dt chị cũng để dsách ở cty luôn. Chúc HT thêm 1tuổi,chúc em ngày càng xinh đẹp,thành công,và hạnh phúc,chúc ax HT chóng bình phục.
hôm nay vắng khách nên vào 88888888888 nảy h nhưng toàn là độc thoại kh6ong ah. Mày mà có chị và Lucyfer vào
Đang ở nhà nè,umh,chừng nào rảnh xuống pà chơi,hum bửa xuống trúng được vé số 200k hổng chừng xuống lần này trúng độc đắc kakakakakakakaka.
sao không đi làm mà ở nhà hoài vậy. rảnh rổi quá nha. tui thì không có việc gì cũng vào ngồi chỏng chơ
Sao hum nay ranh sớm vậy mọi hum thấy nhào vô rồi nhào ra liền hà.Hum nay giử nhà mới ghê chứ.hihihihiihihh
Vì tính chất công việc ý mà,với lại có em út nó làm hết rồi nên cũng không có việc gì làm.Ngồi ở cty chán lắm.
ăn kiêng như Tú pà thì chỉ có tăng cân trở lên thui,cũng may là ax ức chế được cơn thèm en của em chứ ko là chỉ có no nê .............chít chít bây giờ mới đọc kỹ ăn cơm nguội bế mạc nhịn đói....trời ơi....vậy thì làm seo mà ốm được hử em,như chị đây cực khổ muốn chít luôn mà xuống đc có 1kg à
Xuống lệ thanh đó chị.Hum trước em xuống mua một tờ vé số trúng được 200k hihihihhihi lần đầu tiên trúng đó.
Các mẹ ui,có mẹ nào mà có con bị hen suyễn thì sms cho papa nhé,mình vừa nhận được thuốc (phổi ngựa trắng ngâm với mật ong trong 3tháng 10ngày)từ ngoài Điện Biên Phủ gửi vào,là bài thuốc của người dân tộc Mèo,vì cũng có ít nên mình sẽ cho và ưu tiên người nt trước nhé
Vậy thì cố đi,chị do thịt chắc wá nên khó xuống lắm,em thỉ theo thực đơn này xem sao: ngày thứ 1,2,3: Sáng 2củ khoai lang,trưa cháo trắng,tối rau củ nấu nhừ ăn như vậy trong 3 ngày đầu 3ngày tiếp theo: Sáng 1củ khoai lang,trưa,tối canh hoặc rau củ nấu nhừ. còn lại các ngày sau đó ăn thức ăn lỏng và mềm cho đến lúc mình thấy vừa ý là trở lại thức ăn hơi đặc đến thức ăn bình thường. Nhưng em phải chịu khó tập thể dục nữa