Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai order của Chous là 2 thùng hay 3 thùng đây? + 1 bida có nhân dưng nấm sau 12h30 cơ Chous ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, mai chị lấy đồ về nhà giúp em với chị nhé. Của em có: - nấm: em đăng kí 1,5 kg nấm mỡ, 1kg nấm tai voi (tự nhiên e quên tên rồi), nhưng tình hình ko có đủ chủng loại thì chị Kún cứ cho em cái gì cũng được. Nếu ít nấm, chị Kún cứ cắt phần của em, đến tuần sau em ăn cũng được (để chị đỡ mất công mang về) - Bánh da nhợn: 1 hộp - Nem: 2 quả Chị thanh toán ân oán với Lì luôn hộ em được ko, xong em về em sẽ gửi chị luôn ah. Chị cho em cái số cầm chân của chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái quả bánh bi da có sẵn nhân của chị làm em cứ rỏ hết cả nước dãi ra bàn phím rùi (
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi đi chị,nhìn da chị mịn màng thế mà E search thì thấy ở giai đoạn cuối các bà bầu cũng dễ bị ngứa da hik hi vọng đẻ xong nó hết
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chiều e đnag hùng hục làm việc thì thấy đồng nghiệp cũ gọi, bác Giám đốc tài chính bên e vừa đi sáng nay, ung thư vú...Bác ấy bị cũng lâu lâu rồi, cách đây độ 3 năm ấy, rồi trước khi e nghỉ việc thì bác bắt đầu xạ trị và đội tóc giả, bác vẫn đi làm bình thường...Hôm nay chị đồng nghiêp cũ kể, 1 tuần trước đến cty bác ấy còn khoe cái vết hoại tử, bảo: bác sỹ nói phải hoại tử thế này nó mới khỏi được..Thế mà, ngỡ ngàng quá, bác ấy đi rồi. Mai viếng đúng giờ mình ọp, thêm nữa là e căm thù nhìn mặt thằng sễp cũ nên e xin lỗi bác Th, mai e ko đến gặp bác lần cuối được....Mong bác được thanh thản nhẹ nhàng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh chả hiểu là dị ứng j,chị bôi hồ nước cũng ko đỡ,chả dám uống gì,chỉ sợ bà bầu thì ng ta ko khám vì sắp đẻ rồi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, hôm nay chồng em về hỏi "chắc Kún xinh lắm hả ?" hỏi thì bác ấy bảo bu chị trông cũng có tuổi rồi những vẫn rất xinh, lại còn khen bu nói năng nhẹ nhàng lắm nữa. Cứ bảo em là phải làm thế nào dậy con để con cũng nói năng được nhẹ nhàng như thế . Bác bảo em phải nàm thao giờ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Da chị nàm thao? Em trc khi đi đẻ còn dị ứng cơ, bong khiếp lắm ý, mai nhìn em nhá da lại trắng mịn oig
Ðề: Bếp Kún tầng 10 làm gì à? là phải đẻ ra 1 đứa hổ vồ đã rồi mày khắc biết nhẹ nhàng...hiih.. khổ thân chồng mày quá, hôm nay hò hẹn kiểu gì mà mãi ko tìm ra bu? 1 cụ già còng lưng mí 1 chồng bida và 3 thùng sữa mà sao ko nhòm ra???