Mình cũng thấy thế vì một lần bạn mình mua xong còn bỏ đi vì gặp đúng hôm có mấy con sán. Eo ôi...... Từ đó ăn ếch mình cứ phải chiên hoặc xào thật kỹ.
Sáng mai tớ mò đia ăn luôn, ngày nào cũng đi làm rồi đi học qua đường đó ... cám ươn mẹ cá nhé . Sáng mai đi ăn roài về kể cho các mẹ nghe nhé, nói tới đã thấy thèm roài ... chẹp chẹp
Đi ăn phải chịu khó, kiên nhẫn chờ đến lượt nhé! Đừng có giục không là bị mắng đấy! Hai bác ý nhớ thứ tự lắm!
Thank kiu mẹ nó khoản này nghe là thấy hơn nhụt roài vì tiem có hạn mà chờ đợi nâu như vậy chả biết có ăn dc ko lữa
Các chị ơi khi post quán ăn nhớ bỏ vô giá tiền cho em ghen!vì giá cả bây giờ leo thang ghê quá!Thanks!
chắc là ko phải rồi, vì quán đó các món ếch xào, chiên đều 70k 1 đĩa, đắt hơn quán bạn bảo nhỉ then kiu bạn nhiều nhiều, hồi trước tớ thích mua nem ngọt về rán lắm, nhưng mà bi giờ thịt ng ta làm chả biết đg nào mà lần nên cạch hic hic
Mẹ nào đã thưởng thức bún ốc chuối đấu ở trong Khương Thượng chưa, Quán mà đi vào cái đường mương đó. E nói thực đi ăn thì e nhớ, chứ bảo nhớ địa chỉ e chịu. Hàng đó bún ốc ngọt tuyệt. Chứ giờ ăn bún ốc Hòe Nhai thấy chán quá. Mẹ nào mà biết rõ quán này thì public địa chỉ nhé. Ko để hum nào e đi ăn e sẽ ghi địa chỉ vào.
hàng chè ở đội cấn làm j có giá 8k ah!mấy hôm trc e đi ăn đã 12k/1 bát rùi ah!nhưng công nhận chè thái ở đây ngon kinh!đúng chất Thái đấy ah! hàng này bán từ 10 sáng,lúc nào hết thì đóng cửa chứ k có giờ giấc cụ thể đâu ah!
Hix đang đói đây có me nào bít tầm chiều ở mạn nguyên hồng, vũ ngọc phan hay hoàng ngọc phách có món gì ăn không a. Em đi học nên tầm đó muốn tìm đồ ăn chứ nhịn tới 9h về ăn đói k học nổi về lại ôm con chả ăn uống gì được - đợi con ngủ rồi mới ăn thì béo lú mề
Sao lại 12k được? mới hôm 5/10 mấy đứa mới kéo nhau vào ăn mà, có 8k thôi chị ạ, bạn e nhà gần đấy nó bảo hàng này bán đắt hàng , thường 3h là hết hàng đóng cửa luôn
Ui đúng là bún ốc Hòe Nhai giờ chán thật. Hồi mới bầu em đi ăn bún ốc bò ở đấy mà về bị tào tháo đuổi luôn tưởng chết
Các bạn đi ăn phở Bát Đàn đừng nên ăn vào buổi tối nhé vì nước dùng có khi k đc chuẩn. Có lần buổi tối sau khi đi khám thai về, 2 vc lọ mọ lên Bát Đàn ăn phở, bị đau bụng phải đi cấp cứu, nằm viện mất 1 hôm, từ giờ cạnh đến già k dám ăn. Bạn nào ăn Bánh xèo ở Hàng Bồ rồi cho tớ xin địa chỉ với. Hình như quán này chỉ bán từ 2h chiều.
Mẹ nó cho địa chỉ cụ thể đi nhé. Món này nhiều người thích lắm. Mình thì hay ăn bún ốc chuối ở ngõ trên phố Lê Ngọc Hân, nhưng bây giờ đông nên ko thấy ngon, chỉ có bánh đúc nóng ở đó là còn ngon thôi.
Mình giới thiệu Món Phở Bò ở Phố Nguyễn Trường Tộ nhé. Bán buổi sáng. Gần Bệnh Viện Hồng Ngọc. Nước trong, ngọt, thịt bò mềm. Giá là 22.000 đồng/bát.
À, tớ giới thiệu hàng bún miến ngan mà ngày nào tớ cũng ăn vì nghiện, chỉ bán buổi sáng, rất ngon mà lại rẻ 13k/bát, ăn cùng với măng dầm, ở trên phố Kim Hoa, số nhà bao nhiêu thì để sáng mai tớ ngó lại. Chị chủ quán rất vui vẻ và chiều khách, khách đông lắm nhé, đến phải đợi đến lượt và tìm chỗ ngồi đấy!
Giờ bún ốc hòe nhai ăn chán mà đắt lòi . Ở hòe nhai giờ có món bít tết ý ạ, 2VC nhà em khoái cái món đó ở hòa nhai lắm cơ ý
chuẩn, hàng bún ốc đó h mất uy tín rồi. Dưng mờ hàng bít sờ tết ở đoạn nào bà? Hoè nhai còn có hàng nộm ngon lắm, chri bán buổi chiều. thịt bò khô hàng đấy chuẩn, chả biết h còn bán hem
Cách hàng bún ốc mấy nhà thui bà ạ tui chả biết số đt dưng mà đến đáy là thấy ngay ý mà hàng đó đông khách lắm . 25k/suat ngon lém cơ ý
Tớ góp thêm 1 địa chỉ phở bò nhé: phố Tống Duy Tân, k có số. Cô ý ngồi ở mặt đường, cạnh ngõ 25 thì phải. CHỉ bán tầm 4h chiều trở đi. Nước ninh xương và thịt bò từ sáng, nước thơm và ngọt lắm. 1 địa chỉ quán lươn: phố gì cắt ngang Ng Trường Tộ, quên mất rồi. Ko đắt lắm, ăn ok.