Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồ k ăn thua chị ạ, chị bị ngứa uống Clarityne nhé, 1v/ngày dịu luôn, em uống 2v thì hết, mai em mang cho. Thuốc này em đi khám bs kê nhé chị hỏi bạn gúc thêm cho yên tâm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vầng, ra Hàng Chiếu mà ko thấy thì mời bác ra Hàng Đệm mà chả lẫn được đâu ah, đến cái thấy 1 cái chợ quê size nhỏ là bác biết liền. mai ai có nhu cầu giò chả gì thì ếch theo luôn đi kìa...giờ ko ăn nhợm nữa, e chỉ hơi hơi tiếc chả cốm kẹp bánh dầy và món nem chạo nhà bác...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng bệnh rồi chị nhá, người cứ lấy tai gãi, da mặt khô tróc từng mảng chị ạ huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em oi, cho chi đăng ky 2-3 kg nhé. Nếu đc thì e giup chị ôm đến tầng 22 hoặc thuê ship đến nhà chị nhé. Tks em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chiều nay bu về sớm mua hàng và đưa hàng cho em, 1 mình hùng hục khuân vác, bán chác vì cuối tuần e hay có khách đến nhà, nhoách cái lại phải điều xem ôm đi đưa hàng hộ. Vừa trông 2 đứa con, 1 đứa khóc lóc nhèo nhẽo bám mẹ đến cả tiếng ko nín, mũi dãi lõng thõng, 1 đứa lẩn ra đường đùa nghịch lê lết...cảm giác Dồ mốt tuyệt đỉnh. E chả cơm cháo gì ra hồn. xong việc cũng đã 7h30, ngừoi ngợm bê bết bẩn thỉu,3 mẹ con lại tắm táp sạch sẽ đưa nhau đi gội đầu, đi liên hệ mấy chỗ tạp hóa quanh đấy để bán sữa. Đang gội dở lại bưng cái đầu đầy bọt về cho chị Uyên Giao lấy sữa.Xong xuôi là 8h45', về đã thấy ông tướng ở nhà rồi.Lúc ý e mới làm bida cho thằng con ăn tối,nhét con hĩm bình sữa. Thằng bố nó nhẩy dồ lên mắng e là sao ko cho con ăn sớm, sao ko cho đi ngủ sớm từ 8h? ko vui với cái lối nuôi dậy thế này...bla...bla....Mẹ của nợ, e điên nhưng vẫn nín, nói cũng chả đỡ cay cú hơn,tốt nhất là im và lên đây xả. Chả nhẽ mình lại tự quay phim 1 ngày hộc cứt của mình rồi chiếu lên projector cho cả làng cả tổng biết ah? Sáng dậy còn léo kip ỉa chứ đừng nói là đánh răng, rửa mặt.Đi chợ, nấu nướng...Hùng hục khuân vác 50 thùng sữa giữa 12h giờ trưa, hùng hục lao đi giao hàng giữa nắng gắt?Hùng huc lau dọn, giặt giũ...chăm con...Có phải ngừoi máy léo đâu?Mà cứ 8h là tình yêu xanh mượt ngồi dạng háng tưa cửa chờ chồng về?Ko nói ko chịu nổi. Đâu cần ai ghi ơn, tạc tượng cho những việc mình làm đâu?Chỉ cần im mẹ mõm đi là mình vui rồi. Điên quá, e ném mẹ con đấy, e cứ thủng thẳng hết rửa bát lại giăt quần áo, đi đỏ rác chứ tịnh léo có làm cơm cho mà ăn nữa. Cứ hí hửng chờ chờ....chờ mãi thấy e lên gác tắm táp xong cả rồi vẫn léo có cơm đâu. E chỉ ném cho 1 bát gà sống nhăn đấy, tự bưng đít đi mà nấu rồi lôi cơm hẩm cháo hiu ra mà tự ăn. Sao sống léo biết đặt mình vào hoàn cảnh ngừoi khác thế ko biết? Tử tế ra là e làm cho cả bữa 4h sáng ngày mai đấy, đang tháng ăn kiêng mà, dưng kệ mẹ, cho biết mùi. Có vẻ ân hận, vừa nhăn tin rủ e lên gác...dưng kệ....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có 9 cưn: chị 2 or 3 cưn?thứ 2 nhận hàng tầu ngầm Cóc 1 cưn Bminh 1 cưn em 1 cưn đi thăm con zai của đồng nghiêp nằm viện
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bó tay, của c Limi i hệt à ? Sao tôi hỏi mấy shop toàn 8, 900k. Tôi còn mua 600k cơ hụ hụ, tôi đi chết đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì cứ giờ này biết bọn trẻ con nó ngất rồi là nhắn tin = đt cị ah, ko lẽ lại biên thư gửi ảnh qua Bưu điện hay dùng chim bồ câu? hoành có khi ...sắm con walkie talkie??? anho ...anho...123 thử noa...bu nó ngủ chửa? con cái ngủ chửa? nghe rõ giả nhời? ờ ngủ rồi thì lên cắm hoa cái...hay chơi hẳn bộ đàm quân sự ( hồi xưa nhà e có, thanh nhí mãi được 1k Obama)