Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cư nghe thấy đóng tiền học phí là chị lại nhảy dựng lên y như mình phải đóng tiền ấy. Bệnh kinh niên rồi nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bao lần nghe Kún kể mà ko dám nói, chồng bà quen được bà cung phụng rồi nên mới thê, ném thêm rổ trứng nữa đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Chóe ơi em nhờ chị bminh mai lấy hộ nấm em rùi ạ , hihi nên chị ko phải lấy hộ em nữa nhé. Chị Kún có nấm gì thì cho iem xin, nấm gì iem cũng thích trừ nấm rơm )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hồi ý em 36W mà em mới sinh có 2 tháng nay thôi đây chị này: http://www.dieutri.vn/cc/16-11-2011/S1723/Clarityne.htm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Nhép ơi em quên chưa hỏi là cái răng xinh kia của chị có vấn đề gì ko ạ ? Vẫn ok chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xẩy ra như cơm bữa ấy, cứ tử tế được dăm hôm xong lại ông kễnh bà tướng, thế nên hôm nọ tôi dõng dạc để nghị chim ai nấy bay lại xún mẹ đít vào, bà biết ko? ở cty mấy ông đàn ông bảo tôi: ko biết anh phải tu bao nhiêu kiếp mí vớ được quả vợ như em...mặc dù họ biết cực cực ít về tôi.Mình nghe xong ko hề vui, chỉ thấy đắng lòng. tiên sư, đời thường là vậy....lắm lúc vất vả, thôi thì lại niệm thần chú: đây là cuộc sống mà ta đã chọn,sống thôi ( thực ra tôi niệm = tiếng Anh , dich xế này cho cả nhà dễ hiểu, nguyên văn nà: this is the life i chosen, live it) , niệm xong lại hùng hục lao đi bới móc thức ăn đem về tổ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 điên à, dùng webcam phải ra ngã tư có đèn cao áp mí nhòm ra nhau , nếu ko chồng tao phải đi nhuộm da như Ngọc Chinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng nó ko rẻ như mọi khi mình mua, chứ ai quan tâm giá chợ làm gì? mai cứ chia đúng 83k nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị chỉ đẻ con ra thôi em ah, mọi việc chị ko được phép quyết định , đến cắt cái tóc bù xù còn ko được phép ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic. chị vừa đẻ với cả vừa nuôi nó mà. Ko thì ai cho nó ăn, ai chẳm bọn trẻ lúc nó ốm đau...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả tuần qua, bận bịu kinh khủng vì bạn đồng nghiêp ôm con nằm viện, 1 mình xuay xở đủ thứ,sáng chả có thời gian mà ăn sáng, trưa ăn mì gói vì LVS và tủ lạnh ở cty hỏng, lung cung quăng mò ra đường ăn bún đậu về đau bụng gần chết...tói về nhà quần nhau mí con rồi hầu hạ cơm nước cho chồng xong chả còn sức đâu mà muốn ăn j nữa, mí cả nghĩ ăn xong sáng hôm sau ị ...phí quá nên nhịn. Thế là cả tuần, có nhõn cái bữa ọp là e được ăn 1 bữa đúng nghĩa...e dài dòng để mai lỡ e ăn nhiều hơn 1 xuất cho phép, cả nhà bỏ quá. ( mai mình dình ngồi cạnh đứa nào mới đi ọp, còn bẽn lẽn cắn móng tay, cậy dỉ mũi hoặc mình mò sang mâm trẻ con...hihi..)