Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko những chúng nó mà cả thằng bố chúng nó nữa e ah dưng quyền và trách nhiệm vẫn chỉ là Vice ... Chạ sao....quen rồi. Hễ việc gì cũng do tay chị, dưng mồm vẫn bị sếp Tổg chê bai, ỉ ôi, dưng bảo; vâng, sếp tài cán , quảng đại quá, sếp làm đi..thì sếp lại xấn xổ nhổ xoẹt bảo đấy là việc của Vice.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mày đừng mừng sóm, tay tao lăm lăm ếch theo đây này, ôm cả lên giừog để tính toán mai ai có gì...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 KK mai bà mang cho tôi độ 2 quả cherry đi xem sz 28 nó ra làm sao nhá. Rẻ nhờ. Tôi thấy bọn Mẽo nó chia sz cherry là từ 9 đến 14, 9 là cỡ lớn nhất. California sweet cherry thì chỉ đến 12 row thôi, còn Washington State thì đến 14. Nhà tôi có 2 con nghiện món này. Lại bảo quá rẻ. Vào bếp sướng nhất vụ ngon, bổ, rẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối qua tôi post đây rồi cơ mà, hay là phải ảnh gốc: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/609330-Bếp-Kún-tầng-10?p=12184960#post12184960
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nào em xin ngồi cạnh bác để tỉ tê xin ít kinh nghiệm làm sao để được canh tỷ giá như bác, bác nha? Càng đi nhiều, càng biết nhiều em càng thấy mình bé tí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi thì đang định bảo bà KK viết chữ nhỏ thôi. Chồng tôi cũng hay ngó máy tôi lội Bếp lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e đang hứng xả cơn nên chả có nhu cầu, mí cả mới sạch...chưa đủ hứng lắm. Giờ này hoa ngủ rồi, sáng mai 3h lại lạch cạch dậy ăn 1 bữa trước khi mặt trời mọc rồi đi lễ.Nhịn đến tối mới ăn. Mà sư cha, nhịn cả ngày mà vẫn đi đẩy tạ, tập tành hùng hục ấy...mình mon men nhịn nhin mấy ngày mà muốn xỉu rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tối qua tôi post lên Bếp hỏi tôi thấy bà thank chứ có nói gì đâu, sáng nay tôi mới chuyển tiền, éo biết đâu, tôi bắt đền bà đấy hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sau này em có điều kiện em cũng chẳng dám cho con em học trường tây ở VN đâu ạ vì em sợ đứt gánh giữa chừng lắm. E kể cả nhà nghe, chuyện em biết là nhà cô chú này có 2 cô con gái, cô con gái đầu tiên cho sang UK học A Level, đứa thứ 2 học trg quốc tế ở VN rùi cũng vừa mới sang UK tiếp, Con bé thứ 2 đi 1 năm thì gia đình gặp chuyện, giờ chỉ cố gắng lắm thì nuôi đc đứa đầu tiên vì nó lên đại học rùi học nốt năm nữa là về còn đứa thứ 2 về lại VN, mà kiểu dở chừng thế này thì biết học ở đâu. Bảo làm sao muốn cho con đi học phải có 1 khoản riêng để ra mà nhiều khi để ra rùi nhưng khi mà khó khăn thì cũng phải dùng đến,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói chuyện Cherry bạn em bảo mùa này ở bên Úc ko phải mùa mà có nhõn 5 đồng/kg, hic, bò thì có 9 đồng ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ E mới xong xuôi mọi việc, tắm đc cái mát hẳn người. 2 hôm nay E cứ quắn đít lên, chổng mông chổng tỹ trong bếp ko ló mặt đi đâu đc. Hôm qua BC và anh chồng E từ SG bay ra, chả ai nói gì nên E chỉ chuẩn bị thức ăn cho 4 người. Đến 10h về nhà thì thấy 5 người đã đợi sẵn bên mâm cơm, thêm 2 người nữa là em cô và em trai chồng, mỗi người 1 lần xới là hết bố nồi cơm nên chắc ai cũng đói. Điên tập 1. Mai mới giỗ Ông nội chồng em nhưng hôm nay tiện có đông đủ mọi người nên E muốn làm cơm cúng luôn để mai BC E về QN. Tối qua cô em chồng đã xoen xoét là mai chị cứ chuẩn bị thức ăn, 5h E qua E nấu giúp cho. E hí hửng lắm, bảo 5h chị fai đi có việc rồi, qua trc 5h để phụ chị. Vâng dạ như đúng rồi. Trưa nay 1h ăn cơm dọn dẹp xong, 2h E lại hùng hục mò vào bếp chuẩn bị cơm cúng chiều. Cứ 1 mình quay bên này bên kia, tí tí BC lại gọi con ơi bố nhờ tí... Đến 5h10 mới thấy nàng em chồng mò đến, chưa thấy người đã thấy tiếng chị ơi cả ngày nay E chưa ăn gì, có gì ko cho E ăn với. E chả buồn nói, thế là lại lục tủ để lấy thức ăn từ trưa còn ra ăn. chị cứ quay ra quay vào trong bếp còn E thì cứ ngồi ăn. 5h30 E nấu nướng xong, dọn dẹp bàn thờ, dọn mâm để BC E thắp hương rồi E đi. Đến 9h về thì ăn cơm, xong cũng 10h. Con em chồng bào để đấy E rửa bát cho, E ngứa mồm thế nào lại bảo thu xếp về bên nhà sớm đi mai chị rửa cũng đc. Thế là nó vứt đấy luôn. Mà nào nó đã về ngay, nó ngoảnh đít lên nhà ngồi 30p nữa mới về. E xuống bếp nhìn lanh tanh bành mà ngán ngẩm. E có thói quen là nấu đến đâu rửa đến đó, dưng hôm nay vội nên chưa dọn đc gì. Nó ở nhà những 4 tiếng trc khi E về mà ko nỡ dọn cho E. Rồi 5 con người nhà ấy ngồi chễm chệ xem phim, E lúi húi rửa bát, lau bếp mà chỉ muốn khóc. Vâng, chồng E đấy. Vợ hì hục nấu cả buổi chiều, đi làm tối, rồi lại dọn dẹp mà cứ điềm nhiên như ko. E chỉ muốn gào lên mà ko gào nổi. Giờ E chỉ muốn khóc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đúng là sợ lắm em ơi, cuộc đời ko ai nói hay được. mà nghĩ tội, đang sướng dồ sướng dại bảo nó về trường làng,phải bản lĩnh cứng cỏi lắm mới gồng nổi chứ những đứa bình thường, khéo nó lại thành 3 ngơ...