Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mà nhìn nhà đấy chẳng ai ngờ được ý chị ạ, h họ hàng có đk cũng giúp nhưng ai mà giúp kiểu mỗi năm nuôi tầm tỷ được mà tính ra cũng nhõn phải gần chục năm . Cũng đường cùng lắm mới phải cho về chứ gà công nghiệp lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ, chị chả kể bao lần, đúng mùa, mày bỏ 10 đồng vào vườn ăn đến ỉa ra cherry luôn. đi đường họ bầy đầy, cứ độ 5$/túi loại to, ngon còn loại hẻo hẻo chỉ 2,3$. Mình nghèo dưng hoang, ngẫm, mẹ, bay nửa vòng trái đất đến đây chỉ nhặt nhạnh quả nhũn, quả size nhỏ làm léo gì? Thôi hoang mẹ hẳn 5$ đi, cùng lắm là mai bán dâm...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 run cầm cập nhỉ? bác sếp chị có 3 đứa đều học 100% tiền túi , đứa ở Mĩ, mua cho luôn cái nhà riêng khỏi đi thuê, đứa ở Anh, trường là 1 cái lâu đài cổ...nghe đã thấy khủng rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái vàng rõ đắt hơn mà chỉ không thích bằng, hâm nhỉ. Ngó cái con bò của em chị xèm quá thôi. Dù vừa chén 2 cái chân ngan và đang chờ tiêu để đi ngủ, hihi Chị lấy tầm 2kg thì em có slide miếng luôn hộ chị được không? Về tống vào tủ luôn. Hôm đầu tuần buôn ở Key với chị Hồng mới nhớ em buôn bò
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em có khách khửa quen rùi, nhiều như cơm bữa nên để đề phòng những trường hợp như thế, ko bao giờ mở miệng ra bảo để đấy mình làm chị nhé. Ở nhà em ăn xong con trai cũng phải vào mà rửa bát với cả dọn dẹp lau nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 éo mẹ, thế mà nó còn mắng mình le te, trong khi mình rứt tôn trọng ý kiến tổ chức, post bài hỏi thì mấy mẹ thank liền mới đau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E muốn khóc vì chắc lão coi em gái lão ý mới là người, còn vợ lão là trâu, là chó. hùng hục cả ngày mà ko thèm mảy may quan tâm. Con em lão chỉ ngồi vắt chân rồi lục lọi xem có gì tống đc vào mồm ko thì lão xót xa lắm, như thể nó sắp kiệt sức vì ăn đến nơi ý. Ah, còn thế này nữa. Anh trai lão còn yếu nên mọi người bảo E làm cho anh ý nồi thịt kho. Mịa, E quay cả ngày rồi còn sức đâu mà làm gì nữa. Thế là đến bữa lão quay ra hỏi E : sao ko làm cho A.C nồi thịt kho. Lúc ấy E chỉ muốn hất cả mâm cơm vào mặt lão.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đấy là tks cái sự le te....he he. . mí lai nghĩ bà đang sướng dồ giữa đêm, dội 1 gáo nước đá như thế sợ đêm bà mất ngủ nên tôi lịch sự tôi...tks:-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghĩ nó fai về bên nhà trọ nên mới bảo thế vì lúc ấy cũng hơn 10h rồi. Ai nghĩ mình bảo xong nó còn ngồi ngếch đít 30p nữa mới về.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 à thì có nhưng mà phải chọn thằng bố gen thông minh tí chứ em xét em ko phải loại thông minh, chỉ dạng cần cù bù thông minh thôi =))
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihih...vô tâm như ông Tổng điều khiển nhà chị. nghĩ kĩ rồi, thương thay cho những con đàn bà tháo vát...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà ah, dở hơi cực , e cứ cảm giác là mai mình lại ọp kiểu ọp bánh TT hay đi Hội chợ ấy...hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lion Q ơi, mày làm chị đã sợ lắm rồi này càng thêm. Thôi thì nghĩ kệ vậy, mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Chị cứ làm từng món hết từng cấp học.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bạn em nó ở bên PHáp nó đi hái hoa quả thuê, vừa hái vừa ăn vì nó bảo ở bên đấy chỉ cần mất cuống hay lỗi liếc gì đấy là vứt luôn nên nó bảo ăn luôn, thay nước
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cứ làm cái khoản riêng ra cho nó có chít cũng ko đc dùng đến tất cả vì tương lai con em chúng ta với cả phải bơm cho bọn trẻ quan điểm là cố có học bổng ạ. Em kể chị nghe nhà bác em có cô con gái yêu lắm ạ. học chuyên anh Ams, được cái học bổng 50% A level ở bên anh thui, gia đình thì nói chung cực kỳ điều kiện ạ , mà bác em kể con bé nó cứ sợ bố mẹ ko có xiền để nuôi học. Hihi