Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái đỏ đỏ chắc không bao giờ có lần 2 nhờ. Lần sau uh vội Bông con nhỉ. Đúng là gái đảm quá thôi. Trời nóng thế này nấu bữa cơm thường đã ngại.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc ấy E chỉ muốn chửi TSB bọn đàn ông. Điên ko chịu đc. Sao có thể vô tâm đến thế. Đúng là vợ thì có thể lấy đc nhiều nhưng anh em ruột thịt thì chỉ có 1. Con em chồng E 27t rồi mà lúc nào cả nhà cũng làm như nó chỉ mới 27 tháng ý. Nói gì nó thì cũng : Em nó còn bé, thông cảm cho em nó. Trong khi 25t E bước chân về nhà ý làm dâu, trên vai bao nhiêu trọng trách mà vẫn fai gồng mình lên mà cố, sơ sẩy 1 tí là nghe đủ lời vàng ngọc. Thỉnh thoảng E lại hỏi lão : sao Em gái anh 27t vẫn còn bé, trong khi lúc E 25t thì ko ai cho E đc 1 cơ hội làm trẻ con. Hay tại E hớn sớm, E biết ngủ với zai sớm hơn nên fai chịu thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà bạn chi cho thằng e hơi có vấn đề về não vì thằng ấy nó hơi ngu ngơ, to xác..sang Úc học 1,2 năm gì gì ấy, chả thấy học mẹ gì, chỉ khoe đến mua đi hái táo được chục đô/h...Ối nge xong chết cười, dân nhà mình, đi xa chả học láy cái gì hay ho mà chỉ băm bổ đi hái táo, nhặt giun, cọ ống khói...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, hôm nay mí biết con Bống nó nanh nọc....hiiihi...xả đi cho đỡ điên, chị hết điên rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bông Bông mai ngồi cạnh chị nhá. Chị kể chuyện Mèo ốm, Mèo khổ thân, Mèo số phận đen đủi nhà chị cho nghe. Mèo là 75 nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả cái XH VN này muốn nhồi con đi NN nhỉ? chị vẫn hâm mộ anh chủ nhà, có hẳn 2 đứa con được học bổng toàn phần artyman:Ha vớt mà sau khi con cái đi học, bố mẹ nó làm cho nhà nước, lên đến vị trí khá cao tự bỏ vị trí ấy và chuyển sang làm NGO vì họ nghĩ, con mình giờ sống trong môi trường văn minh, trong sạch rồi, ko nên tiếp tục vấy bẩn = việc làm cho nhà nước, nhận đút điếc nữa. Giờ 2 VC anh ấy làm cho NGO, đi tỉnh giúp đỡ ngừoi nghèo, xây dưng cho xã hội...Nghĩ đi nghĩ lại vẫn hâm mộ, ko thể hâm mộ ai hơn thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe chuyện nhà chị Bông em lại buồn cười vì nhà em nói chung rất hay có khách ạ, thường xuyên luôn nhưng mẹ em đc cái rất hiếu khách, ko quản mệt mỏi tí nào. Được cái nếu có con gái đến thì nói chung các cô hoặc các chị rất là chăm làm, chăm hơn em ạ =)) nên nói chung em cũng ko phải làm nhiều. Thế là bà ngoại em còn hỏi em là thế sau này em lấy chồng có hiếu khách đc như mẹ ko ? Em bảo Ko , ai thích qua nhà em thì em mời nhưng mà tự làm tự phục vụ =)).
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắn chắn chị ah. Lần sau mà sang nhà E ăn cơm thì chờ đấy, có 12h đêm thì cũng ăn hết chỗ bát rồi về nhá. Hôm nay nấu đc bữa cơm xong người E như ướt như vừa tắm xong. Trong khi cả nhà họ vẫn vểnh râu bật quạ xem phim. Nghĩ E lại điên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị làm em buồn cười quá. Haha. Chết mất thôi =)). Nói thế thôi chứ thông minh là 1 phần thôi chị ạ còn cái quan trọng là chăm chỉ và quyết tâm. Hồi xưa em chỉ tiếc em ko có điều kiện học cấp 3 được học tiếng anh cho tử tế ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ở với mẹ chồng chị nên chuyện giỗ tết hay việc các anh chị chồng đến ăn uống kiểu như nhà em là bình thường như cân đường hộp sữa ý. Mà nhà chồng chị chỉ có nhõn 8 anh chị em cùng mẹ, còn cùng bố là 15 người cơ nhé (bố chồng chị 3 bà mà). Chồng chị là út nhưng mẹ chồng lại hợp với chồng chị nhất, hơn nữa mấy chị dâu kia là dân buôn bán nên cũng ghê gớm bà ở không hợp, hai bà kia thì mất trước rồi, thế nên giỗ tết cứ tập trung hết ở cái nhà bé như lỗ mũi nhà chị với khoảng dăm chục mạng người xinh xinh toàn tầm 60-80 kg/mạng thôi. Thế nên nhà chị rơi vào cảnh giầu con út khó con út, bà ở cùng nên việc gì mình cũng phải hứng chịu. Cũng có mấy chị chồng và chị dâu chồng đến giúp, nhưng ăn uống xong chả nhẽ lại để các bà ý dọn dẹp, còn các cháu thì tịnh chỉ đến ăn và buôn thôi. Mỗi khi ăn uống lại bia rượu, mà cứ bia rượu là chồng chị lăn ra ngủ như chết có mà gọi đi lấy vàng cũng chả dậy. Nhờ ông ý việc gì thì cứ bảo để đấy mai làm nốt, nhưng mình nhìn ngứa mắt không chịu được thế nên cứ vừa làm vừa ức phát khóc lên. Nên mỗi khi nhà có công có việc chị cứ gọi bận từ sáng đến nửa đêm nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ghét khách khứa lắm vì những ngừoi bố mẹ chị tha về nhà toàn những ngừoi mình ko coi ra gì, nhà đã nghèo bỏ mẹ, bữa cơm có chó gì đâu mà cứ đến giờ lại thấy chầu hẫu. Nói chung chị khó chịu ra mặt mỗi khi có khách, ăn lắm, nói lắm, nói dai xong có tí rượu vào léo ý tứ gì. Túm váy là đuổi mẹ hết khách đi cho xong dưng mình bé, thấp cổ bé họng nên chịu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc điên lên là E nói tuốt, ấy thế mà lão già chỉ nhăn răng ra cười rồi quay ra ôm với ấp. Càng ghét.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi e thung thướng, ko vướng cái cảnh này. chứ e cứ mặt sưng mày sỉa chắc chúng nó cũng chả í nhị hơn đâu. đúng là văn hóa VIệt. Tây nhá, đến ăn là tự dọn đĩa, tử tế là lao vào rửa mặc dù nó là đàn ông dưng chồng e hay sĩ diện bảo để vợ tao lo, mai tao có GV...khách thấy cắn rứt thì tự đi lau bàn, đổ rác...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị ở YB cũng khách khứa suốt. Bố chị là con trưởng, bà nội lại ở với nhà chị nên chị quen với việc giỗ chạp từ khi còn bé. Nên giờ chuyện đấy với chị bình thường lắm. Nhưng ở nhà mỗi người 1 chân 1 tay nên mình ko ngại, mình ko bực. Đằng này coi như làm là việc của mình, ăn mới là việc của họ mới điên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi chắc e thăng vì mai nhiều việc lắm. hứa làm cho con mẻ caramel cả tuần nay mà ko làm nổi vì e làm món này khí cầu kì, ngồi canh từng phút để kem ko rỗ. mai lại còn dăm cái order rồi đi lấy pie, chuẩn bị đồ ăn cho 3 bà cháu, chuẩn bị đồ của mọi ng order... Mai gặp cả nhà nhé , ọp cuối tuần vui quá! Gút lai....