Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói chung em sợ khách khứa lắm chị ạ. Nói thế lại thấy cũng thương cô em ở quê, tuy là con gái nhưng nhà cô mỗi năm phải lo mấy đám giỗ rồi lại còn tết nhất lúc nào cũng mấy mâm 1 bữa. Hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tương lai của E sau này cũng sẽ là dâu trưởng và BC ở cùng vì cụ rất hợp với E. Bên nhà chồng có mình BC em là độc đinh nên E tập xác định là mình fai quán xuyến tất cả mọi việc giỗ chạp rồi. Mình làm ko ngại ko bực nếu họ biết điều. E chỉ điên đứa em cô nhà E thôi. Nó còn bảo nó ko lấy chồng cơ. Nếu thế chắc E điên mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bình thường chị mà đã mời cơm thì tịnh chị không có nhờ vả ai đâu, chị làm từ A đến Z luôn. Nhưng chỉ trong phạm vi 10 người đổ lại thôi, chứ hơn 2 mâm thì một mình xoay sở sao được. Trong khi mình đến nhà ai ăn cơm mình cũng cực kỳ có ý thức trong việc giúp họ chuẩn bị và dọn dẹp. Hôm vừa rồi bọn bạn chị tụ tập ở nhà một đứa ăn cơm. Chị đến muộn thấy chúng nó ngồi đấy đang ăn hoa quả, bếp núc thì vẫn nguội lạnh, có mỗi bác GV đang rửa rau, chị lao luôn vào bếp nấu nướng, mấy đứa bạn bảo: Oh, sao mày chăm thế, nhà tao có GV nên giờ lười quá. Uh, thì đúng quá rồi, mình ở nhà giờ không những là GV mà còn kiêm cả chân xe ôm đưa đón con đi học, Gia sư dạy con học, lại còn kiêm luôn chân cave cho ông chủ nữa cơ mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai em mà đi là chị em mình cùng hội đấy, nhưng nhà em là Chuột 84 cơ, nẫu ruột lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế thì em cứ xác định trước đi cho mọi việc nó nhẹ nhàng. Nói chung đã ở cùng ông bà thì mình sẽ vất vả mà lại hay bị săm xoi, trách móc. Nhưng đó là quy luật rồi, nên mình xác định được thì cũng thấy nó nhẹ nhàng hơn em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Bống con ơi, tóc em rụng quá( em muốn có lá lủng j gội cho đỡ thì có ko ạ chị đồng nát hộ em ít mí( Mí lại hôm nọ chị CHóe có mách cái thuốc j uống và gội nhỉ, mai em phải đi mua thui, hằng ngày chải đầu ra nắm tóc mà em sợ quá( sắp thành ông Thọ rồi(
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng là nẫu, E chỉ mong sao có ai rước hộ E quả em chồng quý báu này đi thôi. Nó hỏi E là cho nó cái gì nếu nó đi lấy chồng, E bảo gì cũng đc. Nó đòi cái xe máy E cũng gật trong khi E vẫn fai cưỡi con xe ghẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vẫn xác định từ trc rồi mà, E ko cần mọi người fai này kia, chỉ cần 1 lời hỏi thăm, 1 câu xã giao thôi cũng đc cho đỡ tủi cái thân chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái lá đấy là chị nhờ BC chị mua hộ. Dạo này ông bận vào Nam ra Bắc suốt nên có đi mua giúp đc đâu. Để chị nhờ ông, lúc nào ông rảnh ông đi mua giúp nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bongcon ơi, đến lúc người ta đi lấy chồng, người ta lại nẫu kiểu khác em ah Quan trọng là mình phải tập cho mình miễn nhiễm...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 định nằm ngủ cố đến 8h mà ko ngủ nổi, nhiều việc quá, 5h45 đã mò dậy làm mẻ quần áo, rửa bát, giờ đang hấp caramel cho anh cu đây...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khiếp, lại chả? mà sao trong tiềm thức cũ nhá, tôi cứ rén rén dân Phố Huế ấy..... Kể cả khi bà đeo kính cựn, tóc tết đuôi sam thả 2 bên tôi vẫn thấy gờn gợn...Mà ghê ghớm hay ko nhìn bác Trọng Chinh là đoán ra thôi...hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lội đúng chỗ cái bống con khóc lóc, nuốt giận đi mày ơi, lần sau sai c với ec vặt thịt vào, cho c hân nó xoắn mẹ quẩy lên ý, giỗ nhà nó đấy chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kể cả nhà nghe có đợt lão hãm hay lôi bọn cq về nhà c ăn trưa, lôi mẹ thức ăn c đi chợ mua buổi sáng ra, nấu nướng bù khú, rồi vứt lanh tanh bành không rửa dọn, chắc lão hãm bảo vứt đấy nhà tao có máy rửa (, xong lên phòng điều hòa bật lạnh ngắt mở nhạc hết cỡ giữa trưa làm hàng xóm kêu oai oái. Tối 7h c mới đi làm về, nhìn 1 cái bàn đầy bát đĩa, thức ăn thừa, đầu mẩu thuốc lá, ly ún riêu, cốc ún bia, rồi khuôn bánh của c lôi ra đựng xương, trên bàn bếp thì mọi thứ nồi niêu chảo chiếc, lôi ra dùng hết, cuộng rau, rác vứt đầy sàn, chậu rửa lênh láng, đm điên mề chửi cho 1 trận. Tập tiếp theo là tủ lạnh hết tiệt đồ ăn của con, táo, nho của nó mang ra vừa ăn vừa vứt, tối muộn rồi, chợ còn léo gì mà mua? Chửi tập 2. Xong c léo dọn, dắt 2 đứa đi ăn hàng, ăn kem, 9h hơn mí về tắm rửa. Hôm sau đó thì tự rử dọn. Bịt mìn léo chịu đc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 C bị rụng tóc do viêm da đầu ấy, nên phải uống cái biotin và vitamin b5 và gội bằng dầu gội trị liệu Dezor (phải mua quanh viện Bạch Mai mới có)