chi papa oi, chi yêu tìm được chổ nào bán mouse vụn dùm em chua? đang chờ chị dài cổ bữa giờ nè Bà kon ui, ai biết chổ nào bán thì chỉ mình với nhé, please.
ah, xém quên, hình như hôm nay đúng ngày sinh nhật HT pk bà kon? Chúc ax HT biến hung thành cát, để HT nhà mình luôn nhí nhảnh yêu đời nhé. happy birthday to HT
Để em hỏi dùm cho,vì dưới em nhìu chổ bán lém nhưng khi cần thì tìm một chổ cũng hổng ra.hehehehehehehe,nhưng chị mua số lượng như thế nào??
Hôm thứ 7 chị gọi xuống Long An hỏi rùi nhưng bên đó bán mouse xốp chứ ko phải mouse làm nệm,để chị gọi lên BD hỏi xem sao rồi trả lời mẹ nó nha
chào mọi người em vô cty nộp báo cáo đây,hùi sáng định in nộp lun nhưng máy in hết mực nên đi trước giờ phải về.bye...bye...
thằng nhóc em cũng bị nhưng bây giờ nhẹ rồi , đỡ hơn hồi nhỏ nhiều, mình ko bon chen đâu, nhường cho mọi người đó
Cún hết sốt rồi, bây giờ đến mẹ Cún... Hôm qua về đau đầu, người ngợm nhức mỏi thế mà hôm nay vẫn phải đi làm, đành uống 1 viên thuốc giảm đau để đi làm vậy...
paiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
thanks chị nhiều nhiều nha, phiền chị quá cái vụ hứa hẹn chai dầu ko biêt khi nao đưa duoc đây? khi nào mình nhóm chợ 10/10 vậy chị?
vậy chắc chị bị sốt siêu vi rồi đó ! đi khám rồi uống thuốc đi nhé chị nghe nói bệnh này cũng lây nhanh lắm đó... chúc chị mau khỏe .... chào cả nhà em tv mới xin gia nhập hội ...
chị ơi cho em ít thuốc với nhé ! mấy hôm nay ko thấy chị , em đang gom đồ chuẩn bị gởi ra HN cho các mẹ ngoài đó , ko biết chị có gom dc đồ ko ah !
chị Yến ơi,chị bị cảm hả,chắc là Cún lây cho mẹ rùi đó,bây giờ đang có dịch rốt siêu vi,chị uống nước cam và vitamin C vào vài hôm là khỏi à,tăng cường uống thêm nước nữa nhé chị