Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chợt nhớ ra là hôm nay mọi người đi off hết rồi. Chắc giờ chuyện đang hồi cao trào đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hic ko nói đâu xa bác ạ, đi học cái quan trọng là tự bản thân mình phải tỉnh táo, phải biết THƯƠNG BỐ MẸ và nhận thức đc cái xấu và cái tốt ko thì cực dễ xa ngã vì bình thường ở nhà bố mẹ hay bảo bọc rồi chẳng cho làm gì, sang bên kia thoải mái lắm. E cũng đc chứng kiến có những nhóm ở bên kia sinh nhật chi ra mấy chục ngàn đô để mua thuốc lắc và rượu đấy ạ, thế nên mới bảo làm sao mà có vụ người Việt bị chết vì ngã từ lan can xuống, đơn giản là vì cắn thuốc bị say ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà chồng e có cô e họ học bên Canada, được cái là cô ý ngoan hiền lắm. do sống ở tây quen rồi nên bây h đi sang học lại tự lập lắm, cũng tự biết thu xếp các thứ hơn và rất nghe lời bố mẹ.
Hôm nay mẹ con em không đi được vì bố cháu mệt, chị Cơm Nắm hôm qua thấy cô Chíp bảo đừng salad mà ngô chiên thì tâm đắc lắm, thế mà hôm nay không được đi là hậm hực ra mặt cơ. Mãi em mới xua đi ngủ được, em vào đây hóng. Mọi hôm cái Chíp nó hay tường thuật trực tiếp dăm câu ba điều mà hôm nay nó im thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tay mì tay pie tay sữa.....còn đâu tay mà tường thuật hả bác ? Dạo này bác em giữ TY cho riêng mình ạ ? Chẳng để chúng e lây cái hồi hộp xao xuyến 1 tí cho nó hết những năm tháng nhàm chán này đi......
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đi off về rồi ạ, đông kinh khủng cả hàng cả người. người thì từ năm châu bốn bể trên núi dưới bể về tề tựu khoảng 40, 50 người cả trẻ con, hàng thì kinh khủng mấy thùng nấm, mấy thùng pie, dăm thùng pizza, vài chục thùng sữa, vài thùng nho, cherry, mấy chục bộ dao, mấy chục thùng mỳ, mấy thùng bún canh, mấy thùng socola, bàn chải, bột bánh, kẹo.... gào thét khản hết cả giọng, nói chuyện toàn gào lên thôi ạ. Cả nhà đã gặp bác Hadong nhưng bác Hadong bằng tuổi em nha, mọi người đừng gọi là bác nữa, hichic.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang ở nhà ông bà ngoại nên tối mới up được ảnh. Tối hôm qua đọc báo mạng có mấy chuyện buồn quá, lái xe ngủ gâttj đâm vào quán làm cả gia đình 7 người đang ngồi ăn tử vong, 1 thằng hút bồ đà bị say thuốc chém điên loạn bất kỳ ai nó gặp làm 2 em bé đang bú sữa tử vong.... Đau lòng quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi hnay ọp đông khủng luôn. Hơn 11.30 em đến mà đã thấy ngồi đầy 4 bàn rồi, đến 12 giờ thì phải thêm 2 mâm nữa. Vị chi tất tần tật trẻ con người lớn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ trong nước đến hải ngoại phải đến 4 chục mạng chứ chả chơi. Hàng họ thì ê hề nào là bánh da lợn nhà Lỳ, nấm nhà Kú;, nho, mì, dao nhà Limi; cherry nhà mẹ của Chou, gớm cân đong đo đếm cứ vèo cái lại thấy hết 1 thùng hàng, ôi đúng là cái chợ vỡ. Quà thì cũng nhiều nào là quà của bác Diệu và Sô gủi Tubim xách tay, và Chóe làm nhà phân phối, rồi quà của Sư tử Hà đông, bún canh nhà QQ. Chị còn được quà 2 cái mũ của nhà Cá nữa. Túm váy lại là hôm nay ọp cực kỳ vui, ai ai cũng hả hê với túi to túi nhỏ chiến lợi phẩm mang về. Mong hôm Hội chợ tới nhà mìng cũng đắt hang như vậy thì vui phải biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E về thì bố nó đã cho 2 thằng đi ngủ quay lơ rồi, tình cảm tý xong bố nó đi xưởng còn e thì vớ máy lội bếp. Hnay e tưởng vắng ai ngờ đông quá, thế là e chia tăng phần lên là 2 bát bún một suất, đâm ra được có 16 suất, tội lỗi quá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nói chuẩn quá, em thấy mẹ em cũng thế đấy, làm dâu trưởng mà các cô về ăn giỗ ,tết, vào bếp làm lớt phớt thôi, ăn xong lại là 2 chị em em và 1 thím nữa dọn dẹp. giờ em đi lấy chồng thì các cô mới lăn vào bếp đc 1 tí, đến sớm hơn đc 1 tí, gọi là có trách nhiệm. Mỗi năm vài lần nên mẹ em cũng chả nói cho yên nhà yên cửa.
Gớm nghe tình hình thế thì chắc hội đi ọp về xong cái Thiên Nhiên quán ấy cũng phải đóng cửa dưỡng sức một buổi nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiều nay nhà em có canh bún ăn lót dạ,tối có nem bùi ăn cơm,cứ bọi là 1 ngày nhàn nhã,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trong lúc chờ đợi tối Limi up ảnh chụp bằng máy khủng, thì mời đội hóng xem tạm mấy cái ảnh em chụp bằng iphone. Aii ăn cứ ăn, ai bán cứ bán, ai mua cứ mua, ai buôn cứ buôn, còn không thì cứ ngồi dãi thẻ như thế này đây ạ. Đây chỉ là một góc thôi, chứ em chưa chụp hết được toàn bộ những người đi off đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thật ra nó là 1 chuỗi các sự việc. E ko bực việc mình E fai làm fai dọn, mà E bực cái thái độ : em gái lão 27t thì lúc nào cũng kêu trẻ con, nó ko biết gì. Trong khi bằng tuổi nó bây giờ là E về nhà ấy làm dâu đc 2 năm rồi đấy. Vừa nãy cũng thế, E lấy của chị Kún 1 cái bánh Pie về cho anh chồng E ăn vì anh ấy mệt ko ăn đc cơm. Anh ý bảo chưa muốn ăn, con ranh cứ lăng xăng bánh gì đấy chị, ngon ko, em chưa đc ăn bao giờ. E quay sang bảo luôn : tao cũng chưa đc mút bao giờ chứ đừng nói đến ăn. Chị mày chưa đại gia đến mức bỏ hẳn 55k ra mua cái bánh về ăn chơi nhá. Thế nên xê ra, có lăng xăng cũng ko đc chấm mút gì đâu.