Ðề: Bếp Kún tầng 10 em tha ảnh về cho bà con hóng ỉn cô nương 3000k này bác hà đông trẻ lắm này đây là 1 góc thôi ạ đố cả nhà biết đây là ai?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái này chị giống em. Hehe. Thôi nguôi ngoai đi chị ạ. Cứ coi là chưa nhớn đi vì ở nhà ai cũng nghĩ la trẻ con.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Ỉn ơi em thấy cái áo đẹp hợp với cái quần, cái thắt lưng cũng yêu. Kều ơi mai có táo ko để mai tôi qua lấy ít táo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, mèo đấy. Cái mít còi nó làm mẹ trẻ con rồi, cái bờ minh cũng sắp đến lượt. Còn mèo nhà chị vưỡn còn bé lắm. Điên toàn tập. Lại vừa hỏi, chị ơi nhà chị dạo này ko có nhiều sữa chua ah ( có 3 hộp hôm qua nó ăn hết rồi. )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mà đến lạ nhá, lúc nào nó cũng muốn mình ko nhớn. Người khác có khi bằng ấy là rồ lên mong đi kiém tiền, còn em ý lúc nào cũng thích trẻ con để người khác nuôi. Ko thích làm người nhớn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay tien ăn là 3945k, chia kiểu như e tính thu được 4050k, chỗ dư ra, được sự thông qua của bếp trưởng, bo cho các e nhân viên cả nhà nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 rẻ quả chị QQ nhỉ. Chị ơi hôm qua iem xử lý nốt chỗ bánh tráng mua nhà chị lần trc. Lần này em lại bị tương tư bánh tráng nhà chị rùi. Hôm nào off chị mang cho em xin 5 gói nhá. Xèm quá. À quên em tương tư cả nước sốt bún bò nhà chị nữa. Biết thế order 10 gói luôn (
Xem ảnh ọp mà thấy vui quá cả nhà nhỉ mặc dù e ko dc đi Đông dã man, bao nhiêu người e chưa bít mặt đâu. Bác Hà Đông trẻ quá.... hihihi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Có mỗi harmony là mới thôi mà, còn về sau là có Chou và một bạn nữa đến chia cherry thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bông ơi, kệ mẹ con e chồng mày nhé. Nó nói gì, kệ nó, muốn ăn gì thì bảo ra ngoài mua về mà ăn, mày tức làm gì cho tổn hại nhan sắc và rước bực vào thân. Còn việc nhà thì đương nhiên mình là dâu nên bao h pần nặng cũng pải ôm rồi. Như chị đây cứ tết là vục mặt vào đống bát đĩa khoảng hơn 30 mạng, ăn xong cả nhà lẫn anh chị họ lên pòng khách ngồi vểnh đít xem tivi chém gió, còn mình ôm mấy mâm bát đĩa cốc chén mà rửa, rồi lau dọn bếp núc ko kể lúc cbi nấu nướng là từ sáng sớm tinh mơ... mà toàn mùng 1 tết nhé. Mà nhà có e dâu nhá, nó cũng theo các chị vểnh đít ngồi hóng, chả làm cùng mình, nhưng kệ mịa, nói lại chả dc gì mà lại bảo so đo tính toán việc nhà.... Bực thì lên đây xả nhé.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chou thì e chưa bít, harmony cũng rứa ah. E xuề ảnh này e ko nhận ra bác HA nhé, e lại tưởng mem mới nào mà lạ hoắc
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 E thề là e ko nói nổi lúc ọp vì gào ko ăn thua, lúc e goị mụ Kún mãi ko được e mới bấm dt, thế mà cũng ko ăn thua vì mụ ý ko nghe máy vì ồn quá chắc ko nghe được chuông
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Bác ý trẻ ra đấy, chắc là do cắt tóc ngăn làm chị cũng muốn xoẹt quá.