Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hết giai đoạn hừng hực của thủa ban đầu dồi, bây giờ đôi lúc còn giận hờ vu vơ nữa, pót lên chỉ tổ mọi người cười cho thối mũi, bác chả dại
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Diệu, em Sô, chị Hà Đông em đội ơn quà của các Việt kiều, chúng em hnay chia chác sướng dồ cả dại, về đến đầu ngõ lết không nổi vì quá trời quà, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Các bác add face em vào với, em online trên này ht]ờng xuyên ko theo kịp trình chém nên chả úp kịp thông tin gì sất. Cho em vào face em up cho nhanh, face của em đây nhá. http://www.facebook.com/dung.nguyenkim2
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi em hỏi tí ạ. E muốn làm bánh giò mà ko có lá chuối thì phải làm sao hả cả nhà ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, lúc nãy em nghe Limi nói là Sư tử bằng tuổi Limi mà bác Cáo sao vẫn gọi là chị nhỉ? Nếu Sư tử sinh năm 68 cầm tinh con Khỉ thì em tự kỷ vì quá quá trẻ. Em nhìn cũng chỉ đoán Sư tử sinh năm79- 80 thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi em nghĩ là chị Limi nói thế là để khen chị Hà Đông trẻ đấy ạ. Mà chị Gud còn nhiều tuổi hơn cả bác Hà Đông ạ ? À chị Gud ơi em muốn mua cái bảo hiểm xe mấy ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiều nay sau khi đèo Lì ra bến xe em lết về đến nhà mẹ em là cũng tầm hai rưỡi, dở ngay hộp bánh ra mời cả nhà. Dù đang no em cũng chén hết một cái, ngon và dễ ăn thật ấy, ko bị ngọt quá nên ko ngán. Tối về thì có 2c pie gà cho 2 ce, em bò lên giường ngủ bù lấy sức. Lần đầu tiên đi quan hệ, e chưa quen nên khí là bẽn lẽn chả biết nói j. Nhưng ngồi nhìn mọi người mua bán chia quà cũng đủ vui lắm rồi. Em cảm ơn cả nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đấy là gánh thêm trẻ con chứ mọi khi còn rẻ hơn cơ.nhõn hơn 100k, lần trước đâu 140k hay 150k ấy nhể? vì thêm máy cân nấm thả lẩu QQ nhỉ? về mời bu xơi đồ thừa, bu bảo sao các con đi ăn chỗ cao sang thế? tuyền đồ ngon...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa xơi 1 tô canh bún của chị 2Cu, no lặc lè Xuất của e hôm nay khủng bố ạ, chỗ bún đủ chia 3 tô + 1 bát con cho Bống. Thiếu nước mí tóp mỡ thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị dòm thấy mẹ cái Bống trong ảnh nhá. Hehehe, hôm nay đông như quân Nguyên nhỉ, đông thế, chắc đêm nay Quán Thiên nhiên đấy phải thức để cạp lại vách nhà, các mẹ buôn ác nứt hết cả :-D Cáo tềnh yêu của em ngon choét (u) HA cắt tóc ngắn như baby, thế còn kêu giề, ko thấy thằng còi? Chloe' cành hỏi: mẹ ơi, đâu, cô Kún đâu? Vâng thưa em, đây là cô Kún :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, nói chuyện cứ phải gào bác ạ. E vừa gặp cái meobeo buổi chiều. Nó bẩu gọi cho bác HA mà ko nói chuyện đc, phải nhắn tin Còi nhà bác HA ko đi.