Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ quá, bà bát bún lại đi đong nhiều bún chư chị bảo đong 2 bát thôi, chị cũng vừa ăn 2 bát, ko cố nổi phải nghỉ đây, có bị nhạt ko Q?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 buổi hôm nay chính xác là chợ quê ah, ọp ẹp mẹ gì đâu... mà e về ngã bỏ chửng là e thu thừa tiền pie ah, cái nào ko có cheese chỉ 55k thôi, ai vớ phải cái những cái ghi steak, chicken, mince thì bảo em nhá, e chia loạn lên ko theo thứ tự, alphabet mẹ gì nổi.số lương này là khoảng chục chiếc gì đấy. ở nhà e là độ 5 chiếc rồi.Rất xin nhỗi cả nhà vì e thực sự là mất kiểm soát hôm nay, e còn ko dám sờ vào mớ tiền vì e biết càng đếm càng hãi....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có khi lần sau mình làm chân thư ký cho mụ này, hnay mình gom tiền ọp nhẹ ko, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xuất bún đấy lúc hô lên c Q ko để ý, Lì dúi cho em mà em hỏi c Q chưa có nên em để lại cho c Q. Bé nhà c Q xinh thật, đã có ai nhận làm con dâu chưa ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi giời, sao lại đi thay avatar, con nhà chị cứ thấy cái cũ là hú hét ầm lên angry bird đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bảo cháu nó giúp e Cô Kun là cái cô ăn uống nhỏ nhẹ từ tốn nhất kìa kìa... e chưa ăn được tẹo lẩu nào thì tướt mồ hôi chia nấm, điều hàng. Chiều 2 mẹ con đinh tha nhau ôm hộp chely đi thăm con zai bạn đồng nghiệp đang nằm HN dưng thồ hàng còn hơn chiến sĩ vượt Trường Sơn chưa kể được Bếp ưu ái, e lúc lỉu cái túi bilong lẩu ếch nồng nặc và chẩy tong tỏng...cái hữu xạ tự nhiên hương nó ngào ngạt cả quận Hoàn Kiếm, ngừoi ngợm thì hôi thối ngang nồi lẩu ếch nên là dắt nhau về cho sớm chợ. E ao ước được ngủ vật 1 giấc mà xa xỉ, cố dậy đưa nốt nấm cho cái Bibi, rồi chia nốt phần nấm còn lại để tránh nợ nần ai.Nấm cũng bị dính lẩu ếch, mùi hương đáng yêu tệ kèm theo cái sự nhớp nhúa mỗi lần sờ vào...huhuh...lau đi lau lại.Xong nấm e lại hàng họ,hết sữa lại bánh, hết bánh lại sữa, rồi tranh thủ đi ngoại giao đổ thêm sữa cho các mối quanh nhà, được cái e làm công tác PR, hình ảnh tốt nên có vẻ dân khu 7,2 héc ta giờ chỉ uống U lu guay thay cơm?Cứ mỗi điểm e lại dựng chân chống, đỗ xe đàng hoàng, rải cho dăm tờ giấy 5 hào 2 in đậm: sữa giảm giá, ko uống hận ngàn đời...Các bu chân rét của em tha hồ mà dán khắp gốc cây cột điện.Xong công tác PR, e về đánh vật mí 2 con. Cố gắng là 8h30 3 mẹ con cố thủ rút lên lô cốt ko lại nhức tai điếc óc.Thằng kia nó cũng sắp nhá hết cái pie nát bươm phòi ruột rồi đây...xong cho bú 1 cốc U lu guay nữa là đủ bữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế là cũng ko có phần à? Mà chưa có ai dám nhận con Bống làm con dâu đâu, nó xinh, lừa tình thế thôi chứ nó nghịch lắm. Nó mà về làm dâu, các chị lại khiếp vía, Quỳnh nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thu tiền ọp dễ quá , vừa tiền ọp vừa nấm ( bi vỡ trận) vừa pie, vừa sữa, vừa dao nó dồ mốt như Trần Quốc Toản bóp lát quả cam
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi nhẹ cả ngừoi, chỉ lo con mẹ nó gạ gẫm con zai mình, thôi mày xem mà dấm ngay cho con mày đi nhá....phù...ù....ù..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nó giải thích loằng nhoằng gì bao lần chị dek hiểu, là cái sticker ấy chỉ dán được cho loại túi ý...túm lại ko hiểu nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Haha, em hỏi thế thôi chưa em chưa có đứa nào. Hôm nay lúc đưa tờ 10k cho c kún, thấy tay thì đưa ra nhận mà mặt thì cắm vào bảng ếch theo, e đã nghĩ thể nào cũng ko nhận ra. Y như rằng một lúc sau réo đòi nợ mình. Em lấy ba cái gà nhé, trừ vào pie lần sau cho em ạ :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thằng em e hảo ngọt, uống sữa ko đường nó phun phì phì nên em ko dám đú sữa tươi. Bao giờ em phấn đấu đc một đứa thì em uống thay nước, hihi.
Hôm nay nhìn cảnh ọp hãi hùng thật đấy, chị HA kể còn không nói chuyện được với nhau cơ, thật không tưởng tượng nổi. Chị Hà Đông trẻ quá, thần thái nhang nhác Cu Bia nhỉ! Em cảm ơn chị Hà Đông đã có nhời hỏi thăm em nhé, bác HA đã chuyển lời cho em kèm theo một gói men bánh mỳ nữa, cái này Cháu Cơm Nắm rất mê bác ạ, là vì dạo này em toàn mua phải men hỏng, bánh cứ quắt queo, thành ra hôm nọ em mới mua được cái khuôn sandwich mà vẫn chưa làm được, hôm nay vừa có men lại vừa có dao cắt bánh mỳ, gia đình em long trọng tổ chức lễ hội bánh mỳ, sáng mai máy sẽ kêu tít tít.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không, nhà chị cả mẹ cả con không thêm đường đâu, nhưng trẻ con không phải đứa nào cũng uống được nhạt nhạt thế, thì đổi lại phải uống lạnh mới dễ uống, con nhà em có dám tập cho uống nước đá, nước lạnh không?
À Kêu ơi cảm ơn Kêu bê ảnh về bếp, tự dưng mấy hôm nay chị không vào được facebook, không hiểu vì sao.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 hi hi vừa vào bếp đã đọc đc ngay post của chị ,bác chờ tí nữa chị limi tung ảnh nữa đấy ạ