Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác QQ điếm tiền chuyên nghiệp. Bác limi lại ko thấy mặt rồi. Các Kiều em kết cái phong cách của bác quá! Ah em đã làm nem bằng bánh tráng nhà bác QQ rồi. Ngon lắm ạ. Thành quả của em đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ảnh này em chộp bà đồng nát xinh không, mỗi lúc đứng dưới mới hoàn hồn mà giơ máy chụp. Ngày mai bà Kún thuê luôn cái quầy này mà đứng, hợp thế cơ chứ [/IMG] Đây là lúc 2h, em về vẫn còn ngần này người ngồi thản nhiên buôn dưa lê Từ trái qua phải, Chi com, chị Miến, Bống, Ỉn, Bminh, em của Mẹ yêu Choux, Mẹ yêu Choux [/IMG] [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bỏ bu, hạn hán à. Ban căng rồi :-( Đậu hay rau: tớ ko rành lắm đâu nhưng thik nghe cậu nói. À này, bên tớ có 2 loại đậu: 1 tròn 1 dài, làm sữa thì mua loại dài; ninh thang thì mua loại tròn. Thấy mấy bu bán hàng bẩu thế. Cậu có cái link nào hay ho về nông sản phẩm, bắn tớ phát, tớ đọc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah không phải bác ạ. Em cho nhiều mọc nhĩ quá mà gói xong ko rán luôn nên cái bánh nó bị trong trong nên nhìn tháy cả nhân bên trong chị ạ. Mei em sẽ giới thiệu phần làm nem của em mà ko cần dùng đến dao để xử lý mấy cái đó nhé. Em dùng bằng máy xay hết bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay bà 2 Cu dìm hàng con e ghê quá. Ah, báo cáo với chị Cá là nhà e bắt đầu mưa toa toa roài. Chị vừa cầu đảo đấy à?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Làm ơn cho iem xin danh tính của những pác trong ảnh với !!! Em chỉ biết nhõn Ỉn, MCC và Nhép béo mặc áo Mèo thôi ..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Để chặn trước cho mẹ nó ko xóc mình thì phải thế chứ, nhà chị cũng vừa mưa rào to đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Vi Thị Cáo lại tung ảnh nóng rồi. Chị ơi, ảnh đẹp mê hồn, em thik màu tím lắm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà hôm nay ọp ẹp vui quá. Em xem các ảnh thì mới nhận ra MCC, Kún, Limi, Lì, QQ, Ỉn, Kều... Các em bé thấy có em nhà Chóe và nhà Chíp, có em tóc xoăn tít chắc là em Salid. Túm lại là em vẫn còn phải chơi trò nối tranh và nhận diện gương mặt dài dài
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị áo đen dựa tường là chị cháo lươn, cạnh đó váy vàng là bongcon, cạnh Ỉn là bminh, quân vàng là bạn chou, quần tím là mẹ yêu chou ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà Bongcon mặc cái váy vàng hả. Ăn mặc hơi bị mát mẻ đó nhé! Ỉn ơi ỉn mặc cái áo làm hàng quá. Trông cứ nhẹ nhàng, yêu yêu hiền hiền ấy. Đúng là ko thể cứ tin vào mắt mình được
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Tiếc nhỉ, chị biết ko, hôm nay em cố gắng đi off 1 phần vì muốn nhìn thấy chị đấy, lâu rồi em ko gặp chị Nói thật là quyết định bỏ dở mâm cỗ ở đám cưới dưới sức nóng khủng khiếp của cái nhà bạt để đến chỗ off là 1 quyết định sáng suốt cực kì. Đám cưới vừa nóng, vừa ko ăn được gì do bị nhồi ngồi cũng mâm với những người lạ hoắc, chả chém được câu nào. Đến chỗ off đông vui cực kì luôn, đi tay ko mà về cũng lúc lỉu quà cáp, đồ ăn như ai, sướng!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À còn nhõn cái ảnh này là có chị Khoai, một nhân vật một thời vào loại sắc nước hương trời, mà pha mắm nêm với cuốn bánh tráng nhiều quá nên trông hao hao mấy bà bán bánh ngoài chợ , mấy hôm đóng cửa mà trông đã lấy lại một phần phong độ. Ảnh này đang mắm môi mắm lợi chém chứ hôm nay ở ngoài trông ngon lành [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khiếp, khen cho nó chết có khác... mà Kều, tao kết cái lông đầu của mày quá ), thằng làm tóc nó đếm lông tính xiền à?