Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vì cái kiểu ngồi này mà em với cái Kều cứ vò đầu bứt tai để nhớ lời bình của chị Kún trong cái ảnh ôsin ngồi bãi cát ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Còn lâu, tận 15/10 ợ. Mời các chị chỗ khác, chỗ này các chị đọc vị hết rồi còn đâu, cho em lấy le với bạn em tí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây, có "đứa em" lày quê dưới Thanh Trì đây, để "đứa em" này cắp lách cho ít lá mà gói, đi off lấy nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ui giầy Geox thì cực sướng, hôm nay đi off em biết là phải chạy nhiều nên cũng đi Geox
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà ngập mồm 2 bát măng, tôi còn chả được cọng măng nào đây, sướng chóa gì? đang ngoạm dở cái phao câu thì thăng cu nấm nó đến, thế là xonggggggggggg....ăn uống chó gì nữa đâu Mưa to rồi đấy nhá, nhờ bà mà VC tôi đêm nay có mood: sex in the rain...vừa sex vừa ngâm Đề côn gen ko mai lại á khẩu vì ốm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dưng muốn có phòng riêng như này thì phải mời trưa nhé, vì trưa nó vắng, tối nó lại đông
Ðề: Bếp Kún tầng 10 từ hồi bãi đất trước mặt thay = cái chung cư, chị chả còn niềm vui bánh dân tẹc nữa rồi...Hồi xưa e khởi xướng vụ bánh dân tẹc, vui cả nhà nhỉ? nhà nhà hoan hỉ gói bánh, luộc bánh, hấp bánh, nặn bánh..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó có chương trình mua 1 tặng một cho chủ thẻ anz, áp dụng 2 ngày thôi nên nghiến răng, chị mua 1 đôi rồi được một đôi miễn phí cho chồng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hqua lúc tắm chung, chị mới buột mồm hỏi ko biết mấy năm nữa thì vc mình thế nào nhỉ, chồng chị bảo nghỉ chứ còn sao, nếu mà thật thì chết à
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con bé hôm nay về khoe với bố là " ọp vui lắm bố ạ", chắc nàng ý cũng thích hóng, để thỉnh thoảng cho nó đi cho nó chụp ảnh, hôm nay còn ngại nên nó chỉ đứng xa chụp nhưng cũng đủ các góc nhể, hôm nay cứ đòi mẹ cho đi đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần sau bà cứ chờ ai ra cửa về rồi chia. Sao cứ giời đầy bữa ăn thế hử? Chỗ nhà tôi cũng mua to rồi. Chờ mai bản tin thời tiết báo mưa bển nữa là tôi mừng lắm. Này bạn tóc xoăn đấy là sinh tháng mấy 2008? Tôi bảo bà Nhi đồng là may con tôi lớn hơn 1 đứa rồi. Hay gien tiềm ẩn đến 18 tuổi mới ló hả bà?