Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ giai nhà em cũng 2008 à, hl là tháng 9 đấy, trước shalid vài ngày. Được 17kg, cao 107cm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko, quy ước theo công thức là tuần này 3 shoot, tuần sau 4 shoot --> tớ được hẳn 1 shoot, còn lại cầm tiền đút nhợn dưỡng già
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gớm, bác chả thương E, chắc giờ E fai ăn chay rồi. Anh chồng E ốm đang ở nhà E để dưỡng bệnh, thêm 2 đứa em chồng sang để chăm anh nữa. E nằm trên giường cùng đứa em cô, lão già nằm dưới đất cùng em trai chồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi chị ơi, con Lúa nhà chị Khoai còn cao 1,12m cơ, e đèo nó đứng xe mà che mắt e luôn, cân nặng đâu như 20 kg ấy, cũng 9/2008 đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác sờ vào đâu, mưa gió thế này ngồi chém với Bếp cho sướng, đừng lọ mọ bánh trái lữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mưa to quá, cái lỗ thoát nước sân thượng bị lá cây rụng bịt kín, nó không thoát kịp nên tràn hết ra nhà, chảy tồ tồ xuống cầu thang. Chị dẫm lên nước, sờ tay bật đèn cầu thang thì bị giật đau ngã oạch, chưa từng bị điện giật kinh thế này bao giờ huhuuuu, ngón tay giữa chị thò vào công tắc giờ vẫn đau và không duỗi thẳng được, liệu chị có sao hok cả nhà?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bạn bé nhà em 8/2008, giờ được 18kg, cao thì em chả đo nhưng vào lớp thấy đứng thuộc nhóm cao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 gõ được ngần này kí tự thì chắc chưa kinh khủng hay nghiêm trọng lắm chi ah. chị thử xuống làm 1 mẻ bánh xem nào? xong chup ảnh thành quả,e mí cả nhà bắt xem bệnh chị trầm trọng đến đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sợ quá bác ah. Chắc nó bị co tạm thời bác ah. Tí nữa bác thử nắn bóp rồi duỗi thử xem sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà ơi, tối về 2 mẹ con dở cái túi quân áo ra, vừa khít khìn khịt....con tôi sướng điên, diện tóe tung . tks bà