Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Cáo ơi bác cứ matxa nhẹ nhàng rùi chắc ko sao đâu ạ. Thôi lần sau mưa gió bác cứ ngồi một chỗ bác nhé. Nguy hiểm quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó như thế nên mới chưa có đứa nào đủ dũng cảm mà khuân về, chứ như mấy em xing đẹp DAM DANG bếp mình đã có cu con mà bồng mà bế rồi. Nếu là chị, chị sẽ phân công việc luôn để cho nó làm. Không việc gì phải ý tứ với nó, mà cần thiết là sai làm chân lon ton cho mình làm chính luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em HL là con gái mà bác. Sao lại tảo hôn bác ơi? Em còn giai lớn năm 2006 mà. Ah đúng tảo hôn, em lấy chồng từ năm 18 tuổi, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sợ quá, ko sao đâu bác, ngày trước em cũng bị giật 1 lần tê cứng cả cánh tay bên phải, dần dần là nó hết thôi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May quá Kêu nó câu ảnh sang đây bác mới xem được, chứ bác chỉ vào được fb ở máy bàn thôi. Mac của bác không vào được fb, bực kinh người mà chưa biết làm thế nào được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay E cho làm tuốt rồi, E chỉ đi chợ, chế biến thức ăn để đấy rồi phắn. 3 anh em nhà đấy ở nhà tự nấu. Về có sao E ăn thế. Lão già nhà E mọi khi ko động vào việc gì, giờ chắc thương em gái nên làm chăm chỉ lắm. E kệ, thương thì đi mà làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vào đây thấy các em toàn kém tuổi mình mà con lớn hơn con mình nhiều. Giai lớn nhà em về nhà có nói tiếng anh với bố mẹ không
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ớ, cùng hội chuột tháng 8 với con nhà e. Thế mà con e đc có 15kg, cao hơn 1m 1 tí, còi din
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Cáo: nhà em cũng hay bị tràn nước ra cầu thang thế lắm,nên cứ mưa là em phải đi sục sạo kiểm tra ngay,tháng trước bị tát nước nhục lắm rồi.Tay bị tê giây thần kinh,bác xoa bóp nhẹ nhàng là ổn ạ Ỉn: con Kêu nó ăn cắp ảnh trên fb của chị,ăn cắp cả lời bình luôn,3000k là chị ra giá cho mày Chị Limi: Linh chụp cứng tay và đẹp lắm,mỗi tội chả cái nào rõ mặt em,toàn sau lưng,huhu Chị Mầm: em lên nửa cân thịt nhìn là biết ngay rồi vì em nhỏ xương,huống hồ gì là lên 3 kg.hôm nay em có gen bụng,nói chung là cái Kêu và cái Bminh đã duyệt nên em vẫn khí là tự tin khi mặc kẻ ngang
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì, mở máy ra thấy trang 914, lọ mọ chui vào đọc xem tình hình thế nào để chém vài câu, mà không ra tay được vì leo mãi mới tới đích Hôm nay là một ngày rảnh rang hiếm có của cái đời gái già tha hương, vì hôm qua đã làm ngập mặt đến 10pm rồi, hôm nay tự sướng. Lão Hãm và em trai lão đang lột thảm ở tầng hầm ra để thay sàn gỗ. Chắc nếu nhanh thì hết mùa hè xong hahahah... gái mọc mầm en chơi quá, tiêu 1 phát cả 7-8 triệu, bác bi giờ tuyền hàng liquidation, là hạ cấp hơn cả hàng xeo nhé, để mai bác diện cái voáy 11 đồng mới tậu rồi chụp hình cho bà con ném đá chơi nhá. Xiaomiao bà ơi, lâu lắm mí thấy bà, nhớ phết đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Bongcon có quả em chồng vô đối giống chị Jly hồi trc. Nhưng hình như bây giờ chị ấy tống đi đc rồi hay sao ấy.