Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi chị, hôm trước thấy ảnh chị đẹp và trẻ quá, chị lội lại mấy trang mà xem ảnh mọi người cho vui. CHị ơi mà hàng 11 đồng bên đó về nhà mình thành 11 triệu ý chứ chả chơi, bọn em lại buồn tủi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Về cơ bản là nó ngoan chị ah. Chỉ có điều sớm nắng chiều mưa tối gió mùa đông bắc, đồng bóng ko chịu nổi. Lúc nào cũng chỉ muốn người khác fai nhẹ nhàng trong khi sở thích của nó là tẩm xăng rồi châm lửa đốt người khác. MC em mất năm nó 2 tuổi nên với cả nhà, nó luôn là số 1. tất cả mọi yêu thương, chiều chuộng và mọi điều tốt nhất đều dành cho nó. Nên với nó, hưởng thụ và sự phục vụ của mọi người là 1 điều đương nhiên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hoàn cảnh xô đẩy chị ơi, số em không mặc được hàng sales, quần nát cái mango không chọn được gì, vào elle thì chỉ vừa những thứ nó không sales
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Váy hôm nay đẹp Con Linh nhà chị phải cho đi off vài buổi cho nó quen các cô thì mới dám dí súng vào mặt các cô để chộp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May quá không sao rồi, giờ yên tâm đi em.Cái chỗ ngón tay ấy nếu chịu khó luyện nó thành món võ: nhất dương chỉ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cho đến giờ em hầu như không mua gì quần áo ở Việt Nam, chỉ mua túi. Từ hồi mở cửa hàng thì hay chộp được những thứ hay hay, còn lại vẫn toàn hàng order về. Bộ hôm nay toàn hàng xuất khẩu, quần 1 triệu 2 ( quần xuất khẩu mà 1trieu2, đắt nhỉ, em nhập đắt lắm, chỉ lãi tí teo vì đắt quá, nhưng đẹp nên em vẫn chộp liền 2 cái , áo 1 trăm rưỡi gì đó, yêu cái áo đen này lắm, mát cực kỳ luôn).
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế mà chị vẫn thèm mấy cái Zara VNXK nhà Limi đấy, vì mấy cái đó bên này toàn bán 60-70 với >100 đô thôi Hình post lên FB là chọn nát nước đấy, chứ ở ngoài già lắm em chip chip ơi 1 năm ở đây thôi mà tóc bạc 1/3 đầu rồi, tuần sau sẽ đi nhuộm cho nó nhạc trỏe tí để cuối tuần diện voáy đi coi show Nguyễn Ngọc Ngạn 20 năm. Lần đầu tiên được ăn diện đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhìn chị còn trẻ hơn cả em, tí nữa tưởng được xưng chị với mem mới vì lúc chị đến em ko nghĩ đấy là mẹ Chou
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đồ ở đây khó mua, chị hay tranh thủ sales mua online, nhưng chị rất khó mua quần, bắt buộc phải mặc thử, hôm nay mua được của elle và naf naf, nhẹ cả người
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tưởng thời tiết bên đấy làm da đẹp hơn chứ chị, mà chị còn ăn kiêng khô g. Em từ bỏ rồi, chẳng giảm lạng nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi dời vừa đẹp vừa style như sao Hô ni út lại còn. À hàng xuất khẩu thỉnh thoảng cũng có cái hay ho, ví dụ như đứa bạn em mới ở Pháp về hồi đầu hè, sang cửa hàng em lấy cái áo khoác Zara về, cái loại trend coach kaki màu beige ý chị , sang Pháp mặc tung tẩy, vào cửa hàng Zara các bạn sale tròn mắt hỏi " sao mày đã có áo này, cái này bọn tao mới nhận về kho, các nơi khác còn chưa có".
Ðề: Bếp Kún tầng 10 giời a, Bông chị nhìn phát nhận ra nuôn nhá, thế lày cứ phải sinh suốt thôi, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Này Cá ơi, đậu chị trồng hôm nay nhìn đã ra quả rồi nhé. Đợi mấy tháng nữa chị thu hoạch, mày khỏi phải thức đêm canh giá đậu làm gi nữa. Mà chả biết quả đậu ấy có hạt hay lép hết nhỉ, phỉ phui cái mồm. Cứ tự tin mà nói với Cá là chị trồng đậu mà có hạt mẩy thì Cá không phải thức đêm nữa nhá, sáng cứ việc dậy sớm đi bơi, đi tập nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nàm thao mà chị lại ấn tượng xế ????????????? Làm thêm em nữa đi cho vui cửa vui nhà chị ah ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nẫu, bày đặt ngắm trộm. Pm lại cho em cái địa chỉ đi, cụ tỉ đại loại nó ở gần cái gì, gốc cây cột điện gì đó nhé, vì em chưa phải thổ dân khu này