Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thời tiết khô lắm em ạh, cứ phải kem với lotion suốt, ngày nào không là ngày đó nứt nẻ ngay. Chị không ăn kiêng triệt để nhưng ăn có tính toán )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Từ lúc đi tập em ăn khỏe hơn mới đau, được cái người săn chắc lại nên không au nghĩ hơn 60 kg
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Cáo nghe lời cái Kún đi làm bánh thật rồi à Cảnh em lướt Bếp đây, bên đóa hoa cúc bách nhật được Bác cho, yêu lắm Bác ạ [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Biết thế bác trồng luôn vài ha bác nhỉ? Thị trường VN tiêu thụ khủng đấy bác ạ. Bác có ngón tay xanh rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em muốn tìm phòng cho 2 mẹ con em có ai biết thì hú em với, em ko chịu nổi nữa rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác có ngón tay xanh rồi. E báo cáo là E đã làm đc mấy mẻ giá đỗ = cát rồi bác ah. Ngon lắm ý. Khi nào đậu tương của bác thu hoạch đc, nhớ để phần E 1 ít E làm giá đỗ nhá ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ở riêng nên tha hồ chăm chút cho tổ chim, các gái rồi khi già như chị cũng thế thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cứ bình tĩnh, phòng thì đầy, trái tim muốn nhốt ở đâu thôi, bình tĩnh tâm sự với ai đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ em quá, lỗ thoát nước trên tum nhà e nó bị tăc ko thoát kịp nươc chảy ào ào dội từ trên tum xuôgs tầng 1, tràn cả vào phòng. Lau dọn còng cả lưng giờ mới xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ nó đang tâm sự dở mí e, dưng e phải lọc gà nên ra cơ sự ấy....đang bảo tối mai đi bar mà..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà E hôm trc cũng thế, đồ đạc ướt sũng, fai mang ra giặt giũ và phơi phóng lại gù cả lưng.