Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trăm dâu, đổ hết lên đầu chị Kún, cáng đáng cái Bếp ngần ấy con người tài quá chị Kún ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ E thấy dễ và nhàn bác ah. Trc cứ fai cho giá uống ngày mấy lần, cứ nhâng lên hạ xuống suốt. Giờ chỉ cần tưới tí là xong. Zai già nhà E phấn khởi lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HN mưa to thế cơ à, thấy nhà em và Cáo đều bị nước tràn thế. Chị đang ở NĐ chả mưa nổi, trời oi nồng không có tý gió nào. Mọi hôm lên trên tầng là gió từ hồ thổi vào mát lắm, hôm nay cư ra ngoài trời là mồ hôi lại thi nhau nhỏ giọt. Lại phải chui vào phòng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 biết nó bức xúc nên áy náy lắm, nghe xong mà ko đưa hướng giải quyết ngay cho nó mà thấy bứt rứt. chiện nhỏ nhỏ hàng ngày thôi dưng nó cũng tủi thân, tự ái...sống mà cứ chấp nhau câu nói, tự ái thì còn cáu, còn tìm phòng dài...ai cũng vậy mà. Dưng con Kều nó biết chữ Nhẫn đấy, trẻ hơn mình 10 năm tuổi đời mà biết phép tắc, lễ nghĩa lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E làm giống như bác Phở đã hướng dẫn : Lấy cát đãi sạch, kiếm 1 cái bao tải cho đỡ bị bõng nc. Đỗ ngâm khoảng 3-4 tiếng cho nứt vỏ để nhanh nảy mầm. Dải 1 lớp cát dà vào bao tải trc Rồi cứ cho 1 lớp cát, 1 lớp đỗ vào bao, xong xuôi thì để bao chỗ ẩm ẩm tí, ngày tưới nc cho giá 1 lần. Sau 3 ngày là E thu hoạch rồi, giá trắng và mập, giòn, ngon lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy hôm nay chồng em đang nghiên cứu cái đám phụ kiện hỗ trợ của Apple nên em tha hồ lướt Bếp. Khi mình mua máy Mac, Ipad, I phone gì đó thì nó là những sản phẩm chính, nó còn một đống các sản phẩm hỗ trợ để sử dung tối ưu những sản phẩm chính, ví dụ như cái cục gì đó tự động lưu trữ tất cả ảnh ở các máy Apply của mình, và mình đi đâu cũng có thể lên đó tải ảnh về, rồi thì các thiết bị bật Youtube, bật phim trên mạng, và mọi âm thanh hình ảnh được dẫn ra bộ Loa, màn hình nhà mình với chất lượng tuyệt hảo ( không cần cắm dây gì hết), rồi thiết bị để truy cập internet với tốc độ khủng, nhiều thứ em cũng không hiểu gì, thỉnh thoảng đang nấu cơm ở Bếp, chồng bước về gần đến cửa là đã truy cập bật bài hát gì đó, tự nhiên Loa ở Bếp nhẹ nhàng một bài hát trữ tình, rồi chồng nhăn nhở bước vào, đấy nhièu cái vớ vẩn đại loại thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mưa to nhg làm gì mà bằng mấy trận vừa rồi cả nhà nhỉ, nó bị tăc lỗ thoát nước vì rác mà chị, giờ lưng e vẫn còn đau đay ạ.
Kún ơi, chị HA chắc là trả tiền cho chị rồi chứ, vì hôm nay chị ấy đọc vanh vách từng khoản cho chị thanh toán nợ nần rồi mà, 275k tất cả. Về cái pie, chị thấy cả về vị và giá thành thì pizza có vẻ ổn hơn, cái này thì được cái nhiều nhân nhưng mà ỉu ỉu thành ra không cảm thấy ngon lắm, mà buôn chắc vất vả hơn pizza Kún ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, mưa có thế mà phố nhà e cũng ngập mới kinh chứ. Bọn thanh niên đang lội nước, hú hét ầm ĩ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói thực là hnay để ý thấy cái Kêu đi ọp tâm trạng cực, lúc e hỏi nó hnay làm món gì cho chồng mang đi nó bảo chẳng làm gì e đã lờ mờ đoán nó đang tâm trạng
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngõ nhà chị ngập hay sao ấy, nghe tiếng xe đi trong nước ì oạp. Mong mai nước rút con đi học đỡ khổ, trường con nhà chị học hè rồi, tuần ba buổi sáng cứ làm gì thì làm 10h30 phải có mặt đón con, nhiều khi khó sắp xếp lắm.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Em chưa kịp thử pie vì hôm nay có nhiều thứ để ăn quá. Mai sẽ thử. Dưng mà bác cho lò nướng hay LVS ạ? Nhà e chả có lò nướng, cho LVS chắc là sẽ mềm chứ hem giòn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Anh chồng em cứ ho liên tục, anh ko ngủ và E cũng ko ngủ đc...thương anh và thương luôn cả mình.