Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái sân sau của nhà em là làm trên mái của nhà dưới tầng 1, có 1 cái lỗ nhỏ để thoát nước. Sau này dưới tầng 1 họ đua ra tiếp thì lại làm cái mái tôn trùm cả lên cái lỗ nhỏ của nhà em dễ đến 20cm, thành ra từ ngày ấy nhà em ko dám nhỏ 1 giọt nước ra sân vì sợ chảy xuống nhà bên dưới. Nhưng khổ nỗi người biết ý như thế nhưng trời thì có biết ý đâu, hễ mưa to là hắt, có kiêng dè chỗ nào. Lại bị dưới ấy chạy lên đập cửa rầm rầm bắt kiểm tra với cả lau nước vì chảy hết vào sân của họ. Hic, tự nhiên nhà em lại thành người có lỗi khi họ là người thích làm trần cao, trùm cả lỗ thoát của nhà em Vài lần đầu em còn vui vẻ lấy giẻ ra thấm sân, bây giờ vẫn làm nhưng nghĩ bực ghê lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ái chà chà chị duỗi đc ngón tay ra rồi, nhưng không thẳng hẳn, và nó đỏ như say riệu, khéo mai tím ngắt cũng nên. Kêu ơi, kể lể khóc lóc trên này tí đi cho vãn cái bực xuống, mở ảnh ọp hôm nay xem cho đỡ buồn, nhá?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Anh trai của chồng hay là chồng? Mày làm chị thấy lạ quá hà, nếu là anh trai của chồng thì đừng có tỏ ra thương xót quá thế ku ạ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Hok hiểu mẹ con nhà lang ừng lên tàu có bị mưa k, nó tha lôi cũng lắm đồ lắm cơ ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Anh trai chồng E chị ah, E chỉ nằm trong giường và nghĩ thế thôi. Hồi trc anh ý to béo lắm, sau trận ốm thì giờ chỉ còn da bọc xương, nhìn thương lắm ý. Nhà E là nhà ống nên 2 phòng chỉ cách nhau có đúng bức tường, đêm qua anh ý ho E đã ko ngủ đc cả đêm, đêm nay lại thế nữa thì chắc mai E ko nhấc người dậy nổi nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị nhìn thấy ngừoi bị phổi rồi em ah, chỉ trong 1 thời gian ngắn ko nhận ra họ luôn, da bọc xương là từ cưc chuẩn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bạn em nó học ở bên Pháp sang trao đổi 1 năm ở Quebec mà nó kêu trời vì nó bảo, đồ ăn thì đắt nên chẳng dám ăn gì, mua sắm cũng đắt nữa. Nó chỉ thích về Pháp sống
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái kiểu vô ý, vô lý như thế phải chị thì hàng ngày chị dội nước ra sân ấy chứ ngồi đấy mà đi lấy giẻ thấm sân lúc trời mưa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà bác chị cũng ở khu Thành côg đây, ngày trước nhà mà có công việc cỗ bàn là hôm trước phải đi nói nhờ hàng xóm trái phải, trên dưới ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lâu lắm lắm mới thấy SS vào Bếp nhỉ. Có cái ảnh nào up lên cho cả nhà ngó em và 2 thằng cu xem ăn uống đồ Tây nó mần răng?
Dư âm của ọp nên đêm nay cũng ọp khuya nhỉ, em rất thích hóng bếp ban đêm, đêm em hay làm việc nên hóng bếp là một cách thư giãn rất là tao nhã, trừ những lúc cười khùng khục.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em hồi xưa chật lắm , mỗi lần có khách khứa chẳng có chỗ để xe, cứ phải sang nhà hàng xóm có cái sân rộng nói chuyện trc để để xe nhờ, Được cái hàng xóm nhà em cũ mọi người tốt lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi giờ cổ chân anh ý chỉ = cổ tay E thôi ý, người thì mỏng dính, nhìn rõ từng cái xương sườn. Nhìn mà thương ko chịu nổi, nói ko đc nữa cơ, chỉ viết ra giấy, ăn cũng chả ăn đc. 2 hôm nay E nấu cho mấy món mà chỉ béo những người ko ốm. Ở trong kia đã ổn định rồi, bác sỹ đã cho xuất viện thế mà ra ngoài này có 2 hôm bệnh tình lại chuyển biến xấu, chắc mai nhà E lại đưa anh qua Bạch Mai thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà bác có cái thanh gì mà khi mất điện vẫn dùng được in tơ léc ko? nhà e mua mà chửa dùng, nó chay in tơ léc = điện thoại cố đinh gì gì ấy..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy em? Ra làm cốc nước mát hạ hỏa đi. Chuyện đâu còn đó, thôi để mai rồi tính tiếp em ạ.