Ðề: Bếp Kún tầng 10 thời tiết nữa nhỉ? hya thời tiết, khí hậu nó làm ảnh hưởng? giờ là cả nhà ở bên nhà e à?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phù, em đã lội bếp xong, hnay trốn con đi ọp về nhà bao nhiêu là việc mệt lử đử. Công nhận hôm nay đông, đến nỗi em chả nói được câu j Thế rút cục chị Hadong có phải sinh năm 68 ko cả nhà nhỉ, nếu đúng thì phải nói là siêu trẻ, trông trẻ hơn em, em đập đầu vào gối chết đây :-(. Hnay em ko nhận ra cái Cá mới chết chứ, nó mặc cái váy rứt mát mẻ, eo ót đâu ra đấy xong tóc thì mới cắt hay sao í, lại xõa ra, nhìn nghiêng ko nhận ra cứ lầm bẩm hnay có em lào nhìn ngon thía. Chưa hnao em thu hoạch chiến lợi phẩm nhièu như hnay, 2 tay 2 túi xách khệ nệ, cảm ơn em QQ cho canh bún ( chưa ăn vì ko kịp mua rau để luộc, chả nhẽ ăn ko nhìn trắng ởn, để đến sáng mai có sao ko hả Cu), cảm ơn chị Hadong cho rứt nhiều quà, cảm ơn Bếp trưởng thồ cho bn thứ, cảm ơn em Limi ship đồ cho, chụp ảnh rứt đẹp, cảm ơn Lì vì nem Bùi, bánh da lợn...ôi nhiều người cần cảm ơn lắm chả nhớ nữa. À nem Bùi của Lì hnay ngon cực nhé, phải nói là chị thấy ngon nhất trong các lần chị đc ăn đấy. Hnay trời mưa to quá, bác Cáo thì bị điện giật ( chắc ko sao đâu bác ạ, cứ bình tõm mai khỏi ngay í mà) còn em Kêu nhà mình thì mưa bão trong lòng, đừng làm j trong lúc nóng giận em nhé, take it easy đi cho dễ thở. Thôi em chính thức ngất, chúc cả nhà ngủ ngon!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rõ khổ. Cơ thể ông ý đang ốm yếu giờ lại thêm nhiều bệnh nặng thế thì chịu sao được? viêm phổi nặng cũng khó chữa lắm đấy.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Gút hôm nay trông xinh nhỉ, hôm nay Cơm Nắm nhà em nó yêu cầu em là mẹ phải đi spa, với lại mẹ phải mặc quần áo sáng màu cho nó trẻ, hơi béo nhưng mà trẻ, con thích mẹ điệu. Thế em phải làm sao, tại cắm hoa thật à?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đi lại từ nam ra bắc thế cũng ảnh hưởng lắm chị ạ, thêm nữa có khi tại bây h anh ấy ở trong nhà nhiều người quá, cũng có khi ảnh hưởng đấy chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng đấy chị ah, trc ở ngoài này anh ý cũng hay ốm, từ ngày vào đấy thì khỏe hơn. Hôm nọ nhà E cũng bàn tính hay để anh ấy ở trong đó, nhưng nếu thế thì ai chăm anh, vợ con thì chưa, người yêu cũng ko. Mình BC em ko đảm đương nổi. Ra ngoài này còn có E nấu nướng cho anh, chứ nhà toàn con trai, biết nấu gì đâu. Vâng, cả nhà đang ở bên nhà E. BC E hôm nay về QN để mai làm giỗ ông nội chồng E, chắc xong Bố E lại quay lên trên này. Giờ mọi việc là E fai thu xếp, nấu nướng rồi thuốc thang cho anh. Mấy lão con trai chỉ lo tiền, tắm táp và nâng anh lên xuống thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ thật đấy, lúc này mới thấy cái giá trị của gia đình, ở bên Tây, ko có cái văn hóa này đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thế đấy bác ah. Giờ trong người cả đống bệnh, đi chả nổi, nói chả đc. Chả biết làm thế nào.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Cao Thái Sơn. hihi Ôi, chị về kể chuyện sơ sơ đi off thôi mà chồng chị cũng hình dung ra cảnh mua mua bán bán của nhà mình, ông ý bảo thế thì bọn em off giống như cái chợ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ổn định và đc chỉ định của bác sỹ nhà chị mới dám đưa anh ra ngoài này đấy E ah. Ban ngày thì có ai đâu, chỉ có tối là có người này người kia để thay nhau thức chăm anh thôi.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị Hà Đông có định ọp bàn việc nước việc nhà gì nữa không, có ọp chia tay chia chân gì không? Chị chuẩn bị cho hôm nay đến cả tuần, cuối cùng chả đi được là bứt rứt lắm. Thế chị DTT chưa đi trả nợ cho "tôi-2-mét" à?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ông ý có BHYT không? Cái đấy vẫn cực kỳ cần đối với những bệnh nặng như thế này. Còn bảo hiểm sức khỏe như BV Care thì sợ ông ý chả có sức mà chờ 1 năm để được bảo hiểm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Anh ấy thế chắc còn trẻ hả chị ? Khổ nhỉ , đã viêm phổi lại còn viêm tụy. Mà BV Bạch Mai thì xa nhà chị lắm đi lại chắc vất vả đấy chị ạ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 e ko buôn mà, cái này e đã nói rồi, nên dùng lò nướng cho nó giòn vì vỏ là kiểu bột có nhiều bơ ngàn lớp. của nợ này nó hay vỡ lắm, e ôm 2 cái nát bét về ăn đấy. căn bản nơi sản xuất họ ko phục vụ đối tương eo hep về kinh tế, băn khoăn giữa bida hay pie mà họ oánh vào yếu tố khác lạ chứ bida, bi deo ăn mãi rồi, lạ j đâu... chị cứ tưởng tượng nhé, mình có 1 tỷ thứ để ăn vặt, các bạn Tây có biết ă vạt được món j đâu? nên cái giống này nó phục vụ mục đích snack
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chồng em đang viết bài báo, bắt em tối này phải phản biện cho mà em thì lại muốn làm việc khác, em trả lời ngắn gọn bằng cách đặt bộp hộp dao lên bàn, xanh mắt chạy luôn hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đc cái mấy anh em nhà chồng em thương yêu nhau kinh khủng chị ah. Chắc là do mất mẹ từ sớm, chỉ có mấy anh em tự chăm cho nhau nên quấn quýt và yêu thương nhau lắm. Từ ngày về làm dâu đến giờ, E chưa thấy anh em nhà ấy cãi lại nhau bao giờ, anh nói gì là em nghe đấy, đúng tôn ti trật tự, anh lúc nào cũng bảo bọc, lo lắng cho các em như 1 người cha. Nói chung là E rất ngưỡng mộ tình cảm của gia đình bên chồng. Vì thế mà E cũng cố gắng để ko bị lạc ra ngoài cái vòng tròn ấy.