Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko có gì chị ah. 15 ngày nằm viện trong kia BC E fai chi trả 100% có những ngày lên đến 10tr cả tiền thuốc lẫn tiền viện. Có cái nào khả quan hơn ko bác ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 dạ e chả dám kể ko lại bảo là bịa chiện. e vặt lông, lóc xong 1 con gà rồi, thấy gà phi vào nhúng nước sôi vệ sinh, e mừng húm mở máy ra lướt thấy gà vào, báo hiệu lại đẻ trứng...hơi chột, đẻ trứng thật, thế là lại phải ấp, gà nở lại phải chăm cho nó lớn, lớn e lai phải thịt đâm là mất nhiều thời gian..Đúng lúc cái Kều nó đau buồn, e vội vã xin phép gà đi ngủ dưới nhà ko lại bĩnh ra 1 quả trứng nữa thì bỏ mẹ. Mà nhịn đói cả ngày, vẫn đi tập thể dục mà sao cứ trứng bĩnh liên tục ấy...mai 4h lại dậy đi Amin...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Anh ý sn 76 E ah. Trong HCM anh ý nằm ở Viện Nhiệt Đới nên chắc giờ cũng qua đó thôi. Xa nhưng cũng chưa biết tính cách nào. Chắc chị nấu nướng rồi chuyển vào thôi. tìm cách khắc phục dần dần vậy.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cô nhìn thấy chị ở đâu mà khen xinh đấy? Mà này không được tự dìm hàng thế nhé, chị thấy em như thế là vừa rồi, trông thế nó mới có sức sống chứ, péo đâu mà péo. Cơm Nắm già dặn nhỉ, chả như con gái chị, nó chỉ thần tượng bố nó thôi, đi đâu mà ai khen mẹ nó một tí là nó cứ nhìn chị ngạc nhiên và tủm tỉm cười. Nẫu lắm ý
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Snack hả, có mà bằng đến hai bữa chính của mình Chị giờ chả còn nhắc được đến món nướng nữa, nói lại chạnh lòng khóc thút thít. Sắp sinh nhật Xôi Ruốc hai tuổi rồi, còn định phá của mẹ những gì nữa đây...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ quá , đúng là chẳng biết thế nào mà lần chị nhỉ. Thôi được cái anh chị em đùm bọc là cũng đỡ rùi chị ạ . Cố lên chị ạ lúc nào bức xúc tí thì lại lên đây xả tí vậy .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không có bảo hiểm gì, tự chi trả 100% thì tốn kém lắm. Giờ mới mua bảo hiểm thì đều phải chờ 1 năm đối với những bệnh có sẵn, bình thường cũng phải chờ ít nhất là 30 ngày rồi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 khuyên chân thành chuyển sang bạch mai đi, đưng qua nhiệt đới. hình như bếp có ai làm bạch mai mà
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị mà vào Bếp thì không thể làm việc được. Mà đã làm việc thì phải dứt khoát nói không vào Bếp. Đấy tối nay định làm việc mà trót lỡ lượn vào Bếp rồi là thôi chả lv gì được nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi E đi ngụ đây. Xã nhà E quát rồi. Đưa máy cho em trai chồng E mượn chơi điện tử để còn thức trông anh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Linh nhà em chị thấy nó khá tự tin và bạo dạn đấy. Trông cầm máy ảnh chụp chuyên nghiệp ghê cơ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Hâm mộ chả hết, em nào dám bảo chị bịa Vừa rồi em cầm cái bản Cam kết do tự tay hoa thảo dí vào mặt hoa, hỏi bây giờ tính sao. Lại vặn vẹo lí sự với em là tại tự nhiên em ra ngủ riêng, vừa tốn điện lại vừa xa cách, cứ nằm ngủ chung xem nào...bla...bla...túm lại là hoa chả sai(?) nên em ko được phạt. Cùn đến thế thì em cũng chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đi rửa bình rửa lọ rồi đi ngủ thôi,đêm hôm mưa gió mà bình nó dột quá,lại phải chống thấm
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị nghĩ mày ra giá rẻ quá nên 1 tuần mất 540 nó k tiếc,mày lấy hẳn 500k 1 lần cho chị đi,đảm bảo lọ bình được chăm sóc kĩ càng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bang Quebec đánh thuế cao nhất Canada, nên mua gì cũng đắt lắm. Đại gia đình nhà chồng chị toàn 1-2 tháng đi qua Vermont hay Boston sắm sửa 1 lần, vì rẻ hơn rất nhiều. Ở đây chỉ mua thức ăn để bảo toàn mạng sống thôi