Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng đấy, chị chứng kiến 1 người quen của gia đình đưa chồng vào nhà dưỡng lão, vì chồng chậm chạp vướng chq6n vướng cẳng, còn bản thân bà vợ tung tăng đi du lịch đây đó, mỗi năm về VN 6 tháng nữa. 1 người quen khác mua vé đi về Vn chơi 3 tháng, 1 ngày trước khi 2vc ổng đi thì mẹ ổng nằm bệnh viện chết. Ổng đến bv ký check cho bảo hiểm và dịch vụ an táng làm hết mọi chuyện hậu sự, hôm sau 2vc ổng vẫn lên đường về VN. Ổng là con trai duy nhất. Nên chị thấy nhà chồng chị dù sao cũng hơn là cuối tuần nào cũng tụ tập ăn uống ở nhà bà ngoại cho anh chị em con cháu được gặp nhau. Chỉ thế thôi, chứ có một người cậu sống ở Toronto bị ung thư ruột già, giờ ốm yếu cũng chẳng ai dám đón về nuôi, ổng phải tự chăm sóc bản thân vì đã ly dị vợ lâu rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e sợ cuộc sống bên đấy lắm, hưởng thụ cá nhân và hối hả quá. Nhiều khi mỏi mệt vì phải bảo bọc gia đình kiểu bên nhà mình dưng được cái lỡ làm sao là ai cũng xúm vào. dạo này các anh kia lớn quá rồi bác nhỉ? mà quanh đi quẩn lại, bác quen với cuộc sống mới chưa ah? bác có ước được về đây ko?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 làm j có ai? có bs Ngọc hềnh như quen ai đấy PS: dao vẫn găm đầy mình nhá!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em oánh dấu để lội tiếp. Đêm qua vừa lội vừa cười khùng khục, thế là hoa cứ khều mãi. Em đành tắt máy đi quay tạm mẻ kem. Giờ lại lội bục mặt!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái máy rồ nhà em ko vào post bài được, chỉ đọc được thôi. Hôm qua off vui quá cơ, đúng là được ăn được nói được gói mang về. Cảm ơn chị Diệu, Sô và nhất là bác Hà Đông. Bác Hà Đông trẻ thật ý (CC em ở bên Đức cũng 68 , bà ý cũng trẻ mà ko trẻ = bác HĐ). Bác chu đáo thật ý, có quà đủ cho các cháu (con các mẹ off hôm qua), nhà bạn nào 1 bé thì có loại 1cái, nhà nào 2 bé thì có loại 2 cái. Lại còn cả kẹo và socola nữa chứ. Chỉ tiếc là hôm qua còn mải mua bán nên chả nói chuyện với bác được mấy. Mà em nghe bác nói là 3/8 bác vào Sài Gòn thăm gđ chồng rồi từ đó đi sang kia luôn. Bác bảo mấy năm mới có dịp về VN 1 lần.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cảm ơn bác Hà Đông lắm, từ lúc nhận được quà của bác thằng cháu Tôm nó cứ khư khư, đi đâu nó cũng cầm theo, mà bác ơi sao bác lại trẻ hơn tuổi nhiều thế ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, sáng ra em lội tướt bơ, mãi cung xong...hôm qua nhà mình đi off vui quá, hôm qua chồng em đi làm cả ngày, ĐT cảu em thì vứt trong túi rồi túi thì trong cốp xe, mãi tối mới biết là cô LÌ hỏi có đi off ko??hic...ko biết bao giờ mới vác mặt đi được ạ BÁc HA ơi, bác béo nhỉ? cái mặt tròn xoe rồi..híhí Bác CC, biết ngay là bác toàn dìm hàng mà, da trắng, tóc đen, xinh như mộng mà lên Bếp toàn kêu gào thảm thiết..Ghét
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Câu đấy mọi người tra khảo suốt buổi hôm qua rồi,tra đến nỗi đương sự cứ vừa định gắp lại phỉa bỉ đũa xuống tiếp chuyện,rồi cứ trực đưa cái gì lên miệng lại có đứa nhảy vào họng ngồi chình ình vì cái tội....trẻ trước tuổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi, em đề xuất ọp cuối tuần ah, vui bỏ bu! Đi sớm về muộn mà ko lo bị muỗi đốt đít, bác nào bận trông con thfi mang cả con đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May quá phát hết các mẹ có mặt còn nhõn 1 cái đơn, chị dúi ngay cho Rùa bảo mang về cho Tôm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua em đi mang theo có 1 thùng, lúc về lại ôm 2 túi to oành, hãi quá cơ! Mà hôm qua mình đúng là may, đồ lỉnh kỉnh thế mà ko bị tính thêm xu nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chửa. Tối qua về muộn sợ phiền bu, chiều đi làm về chị vào khuân. Mọi ân oán thanh toán đằng bu hết nhá!