Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẫu váy này đẹp KA nhỉ? Mỗi tội người mẫu có dáng hơi xấu. Hihi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ối giời ơi,em đang mơ ''được xấu'' như ng mẫu này đấy chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng, đúng, mang người mẫu chân bắp chuối như em lên thì chắc màn hình vi tính có nhà 1 đi không trở lại.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có tí đổi chác đấy chị ah, em phải mua cho Chili mảnh khác rồi. Mảnh này để dành khi nào may thạo đc cái váy liền thì may để diện đấy chị, nhưng chưa biết "khi nào" là khi nào nữa..hic...Có vẻ rất nan giải. Chị ra chỗ Đội Cấn mà mua vải cân về phá cho đỡ tiếc, hôm qua em cũng phải lọ mọ ra đấy rồi, toàn vải may chăn ga gối vụn (nh thoải mái may váy hay quần đùi, em mua đc 3 mảnh toàn khổ 1m6, dài hơn 1m, tổng 70k đấy). Mà có mấy loại vải thô ở đấy bán rẻ hơn em mua ở Kim Mã 10k/m đấy, khổ 1m15 mà 40k/m, ở Kim Mã là 50k/m cơ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đời tôi chắc ko bao giờ nghĩ đến việc mặc được chân váy như thế này, hông thì không có, đùi thì đùi ếch, bụng thì như cái trống, mặc chắc để dọa ma quá
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chỗ nào ở đội cấn thế chị ơi, đẻ e đi mua về tự phá xem thế nào.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngay chỗ Đội Cấn cắt với Giang Văn Minh ý mẹ nó ah, có hàng vải kiện HQ chuyên chăn ga gối, nằm trên đường Đội Cấn nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hi điều này thì công nhận người mẫu dáng xấu nhưng mà váy đẹp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dáng chụp ảnh của ng mẫu hơi xấu, vì chụp hất twf dưới lên nên bức cuối xí quá, nhưng cái váy đẹp quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua ngồi ở nhà hì hục may cho con gái 2 cái quần đùi mỏng để con mặc trong váy, đi học có ngủ trưa cũng ko bị lộ mông hehe
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gọn gàng quá cơ, góc nhà mình giời ơi bừa bãi quá thể. Cái mảnh hoa trên cùng vải gì thế em? vải có dầy ko để lại cho chị 1 miếng c may cái túi, nhìn thích quá cơ. Em cũng mua ở đội cấn đấy à? liệu có còn hoa đấy ko nhỉ để c ra bon chen. Quần đùi đôi đẹp quá, mới học mà giỏi ghê, sản phẩm đầu tiên là phải may ngay quần đùi để nịnh chồng rồi Tối qua vừa xem the Voice vừa cắt xong cái váy liền theo mẫu của KA rồi, không hiểu may lên có được như ý tưởng của mình ko nữa , hồi hộp quá.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái bàn để máy chẹp xế .
Em vẫn ở bà ngoại, ko có phấn, thước nên chả làm đc gì, may dc mỗi cái túi đựng điện thoại này : Khoe lên cho đỡ buồn ạ . Hôm qua mẹ em bảo em là suốt ngày mày mê mệt vải vóc thế này thì đến kiếp sau khéo biến thành con mọt vải, em sợ quá, thôi chả dám lôi vải ra ngắm nữa ạ @ Tiểu thìn: góc may vá và vải vóc pờ rồ quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi lớp mình có bạn Tiểu thìn mới à? Mem mới mà có vẻ pro thế, kiểu này lớp tha hồ mà thi đua nhé. Mọi người khen bao nhiêu thứ đẹp nhà Tiểu THìn, còn tớ thì lại đang kết bộ chữ cái dán ở trên tường, hình như làm bằng vải nhồi bông đúng không? Bạn có chart không, cho tớ xin tớ cũng về làm cho con giai học chữ nào
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ con nhà chị hôm trước làm văn thì ước làm giáo viên dạy trang điểm Hôm qua làm văn, nó bảo bây giờ con ước làm thợ may hụ hụ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái này chữ dán dính lên tường thiếu gì hả chị, chị ra hiệu sách mà mua
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ P ơi, T đây.....................................................................
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng ra Đội Cấn rồi em ạ, mảnh nào to to một chút là tính mét đấy. Còn những mảnh nhỏ thì không đủ để may phá vải đâu em, trừ may quần đùi và chân váy. Công nhận vải may ga ở Đội Cấn đẹp thật, độc nữa mỗi tội đắt thôi.
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ T nào đây?????? Chỉ biết mẹ trâm còi trên này thôi..... T ơi có khỏe ko???????? 2 mẹ con ok ko? Lâu ko thấy online = Yahoo, nếu online = Y!M thì bảo để chat nhé/ Xin phép cả nhà em hỏi thăm bạn em tẹo ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch 2 tay 2 súng mà, hjhj, đag thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng, mệt nhắm nhắm luôn ý, nếu đag bên ngoại thì hôm nào qa T đi, T về nhà mẹ rồi...........