Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi, nấm mỡ lần này to phết nhờ, sáng em làm món trứng cuộn nấm kim chi cho chồng mang đi làm chén roài, đợi đến trưa xem phít bách thế nào. Cám ơn bán Kún nhiệt tình vác đến tận chưn công trình cho em nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhìn ảnh ọp tí té ngửa vì bác Gút, bác HA trẻ quá, xinh quá. Ỉn thì không thèm nói vì ghen tị với nó toàn tập. CC nhìn hơi gầy, chính ra tôi nghĩ bà để tóc xoăn nhẹ có khi đẹp hơn để tóc thẳng bây h. Mà đừng lo để tóc xoăn phải chăm sóc, tôi chả chăm gì mà tóc hơn 1 năm mới mất sóng đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị thấy lần này nó lại lổn nhổn size ko đều, chắc size 14 rồi ( tính theo kiểu chely)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi thấy bà Tieu Tương nói chuẩn đấy mụ CC ơi,tóc bà làm xoăn như kiểu chị LiMi hay như kiểu em So xoăn nhẹ thôi thì đẹp lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì cũng hay đấy dưng chỉ sợ mọi ngừoi thích đi riêng ko dính đít con cái thôi chứ ai thích gì chị chả chiều. vừa quay lại đấy trả cái ca đựng nước lẩu mươn hôm qua, cái anh hàng xóm nhận ra chị hét lên mừng rỡ: Ơ e là e bán lấm hôm qua phỏng? hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 con này thế là đi buôn xuôi chứ tao buôn ngược mất 250k tiền chely 50k bánh cái lữoi của mày 200k tiền ọp ( Bạn Xanh Bôn, Kun nợ 300k đấy vì bà đưa Kun 500k)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nhảy bụp vào đây, chứ ko lội được đâu. Em nói dăm câu rồi em lên veggie mua mấy thứ về cho con ăn dặm. Chị Kún, Chị Choé có mua gì ko em vác về cho Hôm qua em ko được đi ọp, nhưng em được chồng xe ôm đi tận LDT ăn cưới. Trên đường về, tạt qua nhà chị Limi ôm 1 ít mỳ, mà tiếc quá, em lấy được có 10 gói. Nhưng có tin vui là mấy nữa VP chồng em chuyển về toà nhà ngay trước cửa nhà chị Limi, thế là chồng em đi làm sẽ xa lắm nhưng được cái là em sẽ có chân transporter chuyên nghiệp. Mà chồng đưa em đi ăn cưới, còn chồng ra quán cà phê ngồi, nắng quá cũng chẳng đi ăn gì. Đến 3h về nhà, vợ đành nấu cho bát mỳ tôm chanh với quả trứng. Thế mà bác ấy ăn vẫn hí hửng lắm. Không đi ọp, nhưng em vẫn có nấm, có bánh, có nem.Em cảm ơn cả nhà ah. Cái gì cũng ngon hết, khiếp lúc em qua nhà chị Quỳnh thấy cái thùng giấy tí em ngất, biết nhiều thế em chẳng dám nhờ chị ỏng. @ chị Kún: hôm qua chồng em ăn cái nấm sò lại cứ khen ngon, bảo thích hơn cái nấm mẫu đơn nữa. Công nhận xào nấm với thịt, ăn cái nước xào của nó cũng ngon cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trùi ui, cướp được cân cherry ngon, rẻ mà em hớn quá cơ. Em lên mạng sợt vài cthuc bánh có cherry, he he he............
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có lỗi với bác ấy ghê, tôi chỉ kip cừoi mỉm 1 phát thôi sau vục mặt vào buôn bán thôi lần sau đãi khách cấm buôn nhá, buôn gì thì thậm thụt buôn sớm or buôn sau khi ọp ở góc khác để tránh làm loãng mục đích ọp..hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chơi quả cắc bụp đê, 1 tuần ọp ngày thường, 1 tuần ọp ngày nghỉ, hí hí hí.................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm qua về tủ lạnh chật cứng, chị soạn đồ kiểu gì mà để quên chely ở ngoài mới chết chứ? sáng dậy đi tìm để vào viện mà ko thấy đâu..mãi mới thấy, nó đã bị kiến liếm mất mấy tiểu li rồi đây này. AH gian dối là bỏ tọt 1 quả bị kiến liếm vào mồm, thế là cưn chely thiếu mất dăm hoa,ngọt ơi là ngọt...size đấy cũng quá ổn, chả cần ăn size to làm gì cho nặng túi, hại thần kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ e ngồi máy e mới gõ được chi tiết chiến lợi phẩm hqua của em. E muốn gạch đầu dòng cho nó hoành tráng: - Bàn chải đánh răng 2 cái (của chị hadong) - Kem đánh răng: 1 lọ (của chị DA) - Tôm sấy khô ( của Cá) - Tom Kum Paste (cũng của Cá luôn) - Tiêu ngào đường (vẫn của CÁ) - 2 cái mũ lưỡi trai cho con (lại là của Cá) - 1 cái túi big size (huhu, sao Cá cho e nhiều thế, ngại quá cơ ) - 3 thanh kẹo chô cô na (của bác hadong đúng ko ạ, e cứ thấy mọi ng dúi e là e cầm thôi) - Nem Bùi của Lì - Dao của chị Limi Hì hì, có thế thôi ạ, có ai GATO với e ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khồng, never. Đùa chứ sợ rồi, nhìn gương chị Khoai kìa, tóc rụng như lá mùa thu ý. Tóc tôi yếu sẵn, đẻ con lớn xong mất mấy năm mới đỡ rụng, giờ đẻ thằng này xong lại tơi tả như gà rụng lông. Giờ làm xoăn khéo chả mấy phải đi tìm mua tóc giả. Tháng rồi lẽ ra phải đi cắt ngắn bớt tóc đi nhưng hôm cuối tháng phải đưa con đi học, mấy hôm nữa đi cắt ngắn bớt đi 1 tý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quả thế là to rồi, chả cần to hơn! Mà cái giống này nó tươi lâu lắm, để ngăn mát 10 ngày vẫn cứng ngon chứ ko nát toét đâu ạ.