Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình ai có số ĐT của bác ý ko, mình liên hệ bác rồi gửi bác tý quà của bếp cảm ơn bác được ko (bác ở nhà mẹ bên chỗ Hàm Tử Quan gần CQ tôi ý) – bánh tráng của bà 2Cu chẳng hạn cho nó đậm chất dân tộc. Bác chu đáo với bếp quá, từ hôm qua về tôi cứ áy náy với bác ý quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng kê cho hoành: - Bơ + bột hạnh nhân này - túi canh bún này - 10 gói mỳ tôm chanh (định lấy cả thùng mà chả còn chỗ nhét) - 2 cái bàn chải của bác HD - 1 thanh choco 81% quà của bác Riệu - chục gói men nở + bột nở (cũng quà của bác HD) - Bộ dao í kìa (đẹp quá, mai em làm món gì đề mo ) - Măng của Bông (ngon quá mày ạ, tao vẫn thòm thèm) - 1 cưn cherry ngon bỏ bu! CÒn gì ko nhi? Nhiều quá, em ko nhớ hết!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 này chính ra tôi chả có gì vì bận buôn, cũng hí hoáy liệt kê cho khỏi tị: - Bàn chải đánh răng 2 cái (của chị hadong) -1 cây chúc chích đạo Hồi ( của bác Tubim) -1 lô quần áo của Cá cho bạn Sa nhi, yêu mấy cái mũ lồi ban Cá ah, 2 anh e đua nhau diện, diễn rồi tự chụp cho nhau -1 cái túi bảo ôn màu xanh lá đep tuyêt trần, hôm nay quyết vác đi làm thay cho túi Lai Oét -1 lon cô ca chả hiểu sao ở trỏng túi? -1 hộp bánh cái lưỡi của Lì -1 cân chely của Chous ( tự sướng hẳn 1 quả) -2 bọc nước lẩu thối um về lại ném vì thối quá ko dám vác vào nhà, phí công ghê cơ... -1 hộp độ chục miếng xịt gà chiên ( mời bu xơi trưa nay cho khỏi kích rích, để sức mà hầu cháu) -1 hộp cốt chim câu xào hành ( lần sau cạch món này Cu Cu ah, cách rách, chả thấy thịt thà đâu cả) -1 hộp đậu chiên xù trưa nay e nhâm nhi mí bún, magi -2 cái bánh pie nát bét, e vác về 2 mẹ con tự sướng -ah quên, có 1 lọ kem bôi tay của Sô tặng, Sô tặng cho cái kem Lốc xi tần chị đã dùng hết đâu? mà tay chị như cành cây, ghẻ lở, nấm mối gì mà sao mày khỏe tặng chị kem tay thế? lại còn cái Chous gì ở bên Pháp ấy, cũng tặng 1 lọ, chị bôi tay ko kịp , lôi cả đầu gối, ngã 3 bẹn ra bôi đây mà đã hết đâu? Thế là hôm qua hào phóng tặng cho CHÓE rồi nhá, CHÓE vào khoe list ko mọi ngừoi lại nghi tôi dùng cả -Quên nữa là thằng con e có được dúi cho 1 thanh chô chô na nát bét, e đang bận mà nó cứ dí vào mồm e bắt ăn..xong chả hiểu ném chỗ nào hay bác Hoàng anh lén ăn mất của cháu nó rồi? Mà hôm qua Cá như đại gia đi phát chẩn ấy nhể? Hay mình phát đông phong trào : cũ ngừoi mới ta đi cả nhà? AI có món gì ko dùng? đem lên đay, xem ai có nhu cầu thì cho mượn or đổi??? Cái này chỉ chơi nội bộ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Được quá chứ nị, nhg bác ý bảo bao giờ bác ý đi ý nhỉ, đi thẳng từ SG à, thế bao giờ bác ý đi SG?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi nhờ bu làm cưn mứt sấu biếu bác được ko? cũng đậm chất dân tẹc nhỉ? mà có ai biết số ko??? bác Tubim hay năm số lắm dưng hôm qua bác còn ú ớ hỏi ai là ai cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi cảm ơn bác " dìm hàng", cháu thích đến độ hôm nay đòi bỏ ba lô mang đi học, e cản mãi mới thôi chị ơi hỏi giúp iem luôn đi e gọi chị Limi k đc, giờ nhà có 2 mc thoii, e cần để còn chạy lên gác giặt giũ, chạy xuống nhà cơm nước , đội ơn bác Kún
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay đang chờ Chou nó phát chẩn cho chị Baring 3 cưn thì mình xin nó lấy 2 lạng )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói về thực đơn hôm qua nhé, chán nhất là món đậu chiên xù nhể, ai lại đi làm đậu già bao giờ ko, ăn nó ko mướt mịn thì thôi lại còn chua chua, bột bột,, vỏ thì lại dày và giai, mà nhẽ ra món đấy phải mang ra đầu thì ăn mới vào chứ thịt thà ê hề ra rồi ai mà ăn được nữa. Chán thứ 2 là món chim cẩu xào hành răm, e thì ko thấy chim dai như mụ Kún dưng mà 2 con chim bé quá, toàn thấy độn hành tây, hành củ, chán thứ 3 là nồi lẩu ếch, mỡ ngấy kinh nhg nước lẩu thì ngon, măng ngon, ếch thì hơi nhừ vì đun lâu. E vẫn thích mấy món như nộm bò rau muống, khoai môn lệ phố, sụn gà rang muối, gà chiên húng quế cũng ngon. Ko biết món bên mâm trẻ con thế nào ạ, gà quay có ngon ko, mì xào có ok ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh có cái đấy tiện lắm, chị nhớ hồi ở cửa hàng cũ chị ấy bảo thanh nhí có 400 hay 500k gì đấy loại khí thịn. hồi xưa chị mua ở Thái đâu 300k, dưng khi con lớn, nó đập nát bét ra mới điên chứ có cái máy ấy tiện lắm, có loại hịn là độ 2000k ( ở Thái) có luôn màn hình cơ e ah, con làm gì mình theo dõi ngay, ở đây chị lại chả biết chỗ nào dưng chắc chắn giá ngã ngửa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khiếp, đừng có mà liệt kê quà tặng nữa, giết người, chị Lang ơi bệnh GATO uống thuốc gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ờ,mẹ thì cắm mặt vào ăn, thằng con thì ún có mấy lon côca thôi mà............................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh nó lại bị hôi hôi nữa cơ bà ah dưng nó là món tôi yêu thích nên chả sao , nguội nguội ăn dai còn hơn chão món chim hơi phí xiền vì đã gà rồi chim làm gì? thà ăn mẹ đĩa hành xào lẩu bu nếm bẩu là chán,thế là cho luôn vào sọt rác chứ tôi còn ko sờ đến