Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, sáng Cn chị le te đi xay nửa kg thịt nhợn để đợi nấm mỡ về nhồi thịt và om, bây h chưa biết xử lý thế nào. Chắc tối lại xào măng một ít, còn lại nhồi ớt chuông vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị cũng có 1 đống còn gì, chả ai ở nhà mà có nhiều như chị đâu nhé, GATO cái nỗi gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Minh Tom ơi, xong cho chị xin quần áo của Cà cho con bé nhân viên cũ nhé. Khổ thân nó, SN 83, chăm chỉ, chịu khó lắm, mãi năm ngoái mới lấy chồng, giờ mang bầu vẫn phải đi bán bóng, giờ nó đang bầu 6 tháng rồi. Nhà chồng ở Bắc Giang đã nghèo thì chớ lại còn vớ phải bà mẹ chồng lười, ko chịu làm gì. CHồng thì cũng ko chịu khó, hay kén việc nên nay nghỉ chỗ này, mai lại nghỉ chỗ kia. Hay e có nhận nó đi làm ở nhà e 1 - 2 tháng ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ hay thế hôm qua ọp đón chị Hà Đông xong hôm nay ú ớ hỏi nhau số chị ấy thế nào, ở đâu, lúc nào đi, các mẹ rõ ruyên chửa! Theo thiển ý của em thì hình như là chị HA với chị Cáo có số thì phải.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết vì ghen tức mất thôi....Đề nghị các bác đừg liệt kê quà nữa, em hông chịu nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Eo, em điêu thì cái bóng đèn nó tắt! Đến cái bát nước nộm còn đòi tranh nhau với em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thằng con bú hết 1 lon co ca rồi cướp thêm 1 lon nữa thịt thủ vào túi mẹ còn gì?200k là đáng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nước lẩu chua chua ngon mà, chỉ hơi ngấy vì mỡ thôi. Đĩa chim 150k đấy. Lúc lên thực đơn thì chẳng ý kiến cho ng ta sửa. Đấy, hqua lại quên ko lấy cái menu chủ quán photo cho mình rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giảm cân với mì chanh ăn chay của bác limi đây. Em còn 52kg rồi. Tiếp tục down 4 kí nưã là về trạng thái an toàn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko đi thì cứ ở nhà mà bốc hỏa thôi! Hôm qua em cứ hí hửng tưởng có mít (may mà chồng mua 1 quả to tổ bố rồi)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tiếc lắm mày ơi... Sáng nay đi làm, qua chợ mua quả mít 3.2 giá 30K để trưa nay ở CQ ăn đây...mua bừa phứa xem có ngon ko chiều báo cáo nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh đấy, cái gì bà Rùa cũng giành giật cho nó, thiệt thòi nhất là cái mitcoi vì các chị cứ rét mẹ chồng nó, với cả Lucky nữa con thì còn bé nên chẳng gửi cho được cái gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thằng Lâm nhà cái Kêu nó gặm được có mấy miếng khoai môn mà mẹ nó cũng phải xùy 200k kia kìa, đấy mới cần tị kìa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nọ em về quê, qua chỗ chợ mua 8k/kg, mít dai ngon lắm lắm, chẹp chẹo...................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 500k em ơi ? khổ ghê, bảo nhân viên nó đọc tên sp để chị sớt hình gu gờ mà nó đọc chi oánh ra nghe như chữ phạn..hí hí...có lấy ko