Ðề: Bếp Kún tầng 10 thấy phong trào khoe của, e cũng khoe của. nghe lời bếp trưởng hqua e mang túi ba gang đi, lúc đi thì cái túi gập bé tẹo, lúc về thì lích kích k vừa, may nhặt đc cái túi ni lông ai bỏ đang bay bay e vơ vội để nhét nấm cho cái Lion (túi nhặt nhưng sạch nhá) e về e thồ đc những đây: - 2 bịch nấm sò + 2 gói nấm kim châm cho e Lion - nửa thùng mì nhà mình (may mà nửa thôi chứ túi e k cất đc, tay cũng chả ôm xuể ) - 2 cái nem bùi (bố mẹ + e gái ăn gần hết 2 cái, e mí bạn kia chiến nốt hơn 1 cái mà vẫn thòm thèm) - 2 cái pie (1 cái bỏ ngăn đá, 1 cái tối nay ăn ) - 1 thỏi son của c Sô, hihi, e là e thích ai tặng son dưỡng lắm lắm nhá, vì e dùng son dưỡng như kiểu ăn gỏi ý, tốn cực - 1 cân chery Ah còn nữa, hqua lúc c Ỉn định nhường e bún canh dưng e k lấy vì lần trước e cũng đc c 2 Cu ưu ái gửi cho 1 bịch ăn rùi, ngon lắm, lần này e rút lui để dành phần ai chưa đc ăn. thế mà tối về lại đc mama cho ăn bún riêu cua chứ, hihi, đúng là trời thương ng hiền
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay đã nhả bã, chị đến Hồng Ngọc nhẩy lên bàn cân, cái kim tí phụt đi mất-----------> 52kg
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe chị nói ăn mì mà em cứ liên tưởng vào nhà hàng khách sạn ăn mì ấy. ĐẠm bạc như em thôi. Rồi làm cốc nước cam cho thanh nhiệt bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mùng 3/8 bác đi Sài Gòn rồi về bển luôn đấy. bác nhắn chị Hoàng Anh lịch off hôm qua , chắc chị Hoàng Anh có số của bác HĐ đấy, hỏi chị Hoàng Anh đi. Chị Hoàng Anh ới ời, cho bọn em xin số bác Hà Đông gấp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko được đi em ơi. Chưa đủ tiêu chuẩn nên chị Kún đâu có kí giấy thông hành cho đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nói là mì sạch và ngon nên em gái em nó cũng để 1 thùng ở HN. Cả nhà em cứ nói đến của nhà tự sx là khen tới bến ( mà cũng ngon thật). Sợi mì dòn dòn, nước vị chanh dễ ăn. Em ko dám cho gói mỡ chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối hôm qua bác Cáo, chị Khoai bảo tôi gầy. Về hý hửng nhảy lên cân, vẫn 54kg chả giảm hoa nào. Lại được cả bà Tiêu Tương hôm nay kêu nhìn ảnh gầy. Tôi xuề là chả gầy đâu, bụng 1 rổ ý. Nếu thế thì lại phải cảm ơn chị Limi rồi, bộ quần áo nhà chị nó che đi cả mớ khuyết điểm của em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bạn e nó bảo cái loại bánh mì ngon ở bên pháp rẻ hơn mấy lần cái loại bánh mì rởm ở bên Quebec, rùi nó kêu thành phố buồn, chán lắm, lên montreal như là thiên dường chị ạ. Được cái ở bên đấy nó đã làm được chuyến du lịch vòng quanh nước mỹ . Sướng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em khoe quà: - 2 cái bàn chải của chị HĐ - 1 tuýp KĐR của chị Diệu - 2 cái kẹo socola của chị HĐ - 1 túi canh bún của QQ Đồ mua về ½ kg Chery ½ kg nho 1 bánh da lợn 6 túi nấm 3 bida kèm boma, sốt 1 thùng mỳ tôm chanh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu, của e là chix và steak. e ghét c, e thích ăn phomai mà k đc ăn phomai ah, e thích phomai cơ, k thích ấy 10k về đâu (
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À sáng nay e ăn mỳ tôm chanh rồi, ăn đúng kiểu không ng lái, chỉ úp nc sôi cho nó nguyên vị, chỉ nói 1 câu thôi: ngon, đúng khẩu vị của e. kiểu này phải đăng kí dài hạn với chị Limi rồi