Ðề: Bếp Kún tầng 10 như thế này, chị đặt là có cheese hết dưng mờ mình order hỗn loạn quá nên khi lấy nó lủng cà lủng củng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 gớm, quanh năm suốt tháng thi thoảng mới ăn tẹo, chưa kể ng ta ăn uống tập tành điều độ nhá keke
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chào cả nhà,thấy cả nhà đi ọp về kể chuyện vui quá,bên này hôm nay mưa sụt sùi buồn nhớ nhà quá cả nhà ơi,vừa đi đã mong đến ngày về quá,Kún ơi,hôm nay chị đi lang thang chụp vớ vẩn thôi nhưng cứ up lên cho nó có hình ảnh minh họa tí nhé Ở nhà còn mùa vải không cả nhà ơi,bên này vải của Taiwan có này nhưng đắt lòi tù và,hơn 8$ được có nửa cưn Mía dài 20cm mà 4$ ăn có thành tiên đâu mà ăn nhể Hộp pasta này ở nhà mình bán tận 46k bên này có 88 cent Rồi đến chỗ bán đồ làm bánh thì hoa hết cả mắt bẹn Cáo ơi,Lì ơi,QQ ơi........
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em oánh dấu lội bếp và cười hi hí. Hôm qua đi off mà giờ đọc tường thuật vẫn thấy sướng là sao hehehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị Thuhang ơi, hết mùa vải rồi ạ. Cái vải ĐL với TQ ấy ăn chán lắm í. Nhìn cái kệ khuôn bánh mà em thèm rỏ rãi............................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô kìa, mặt e là mặt phúc hậu nhá, bụng e nỏ có ngấn, nhìn lại ảnh đi, hơi bị nõn nà keke
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic hôm nay tí nữa em tèo vì quả đi bộ từ tầng 1 lên tầng 11. hic](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu, c Lì cũng lấy 10 gói lẻ à, em thấy ai cũng lấy cả thùng mì nên ko dám xin lấy 10 gói lẻ. Tại nhà em có 2ce nên ko dám mua nhiều. Thế là em đi ọp mà ko đc ăn mì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Máy làm donut giảm giá chỉ còn 12$ H&M giảm giá,váy này 25$ trông được không cả nhà Chính ra bọn ăn cắp bên mình giờ rất kén nhá,đã mất công ăn cắp thì phải ăn cắp cái to cho bõ công,bên Mỹ cái xe này khóa vào cột sắt rồi, trộm nó không lấy được cả xe thì tháo lấy 2 cái bánh Cách đây 4 năm chị sang cũng chộp được cái ảnh xe bị mất bánh đưa lên làm avarta đó,lần này sang lại thấy nên lại chộp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị kún ơi hôm qua chị có đưa thừa cho em ko vì em thấy e đc 2 túi nấm sò ( hình như là xò trắng ) và 2 túi nấm kim châm nhỏ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng thấy muốn khuân về lắm nhưng nặng bỏ bu,còn nhiều thứ rất hay ho về bánh trái Lì ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô thế bác đang ở thiên đường rồi à? chả nói sớm làm bác cứ bán than suốt thôi Từ Montreal qua đến biên giới Mỹ chỉ mất có 1 tiếng, đi thêm 1 tiếng nữa là mua sắm tẹt ga, thuế gần như zero nên cứ cuối tuần là xe biển số Quebec ùn ùn kéo sang Mỹ. Ở mấy chỗ gần gần Canada như South Burlington hay Boston mấy cô bán hàng còn học mấy từ thông dụng bằng tiếng Pháp nữa cơ, vì phục vụ khách Quebec không mà NÃY GIỜ CHÚNG NÓ NÓI CHUYỆN ĂN MÍT MÀ THÈM QUÁ. Mít bên này 1 miếng bằng 2 cái nắm đấm trẻ con cả vỏ cả xơ cả hột có giá khoảng 10 đô + tax nữa. Đi qua hàng mít bao phen rồi chỉ dám nuốt nước miếng. Hôm rồi mua 1 miếng 13 đồng, về được nhõn 6 múi, ba mẹ 2 múi, 2 thằng con mỗi đứa 2 múi. Ăn xong chúng nó mút tay: mẹ ơi ngon quá. Cú quá bảo con: sang năm về VN mẹ cho chúng mày ăn tẹt ga ngày 3 bữa mít!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Công nhận là em Bống nhà Quỳnh ngày càng xinh nhé, mẹ con nhà nó trắng thế ko biết, mình Gato phết đấy À, bác Hoàng Anh, bác có vĩ đại lắm đâu mà bác cứ dọa dẫm chúng em. Bác lại sắp giống nhà MCC, cứ tự dìm hàng mình nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trùi ui, bẹn Thuhang, mình ghen tức quá, huhuuu, đời mình bao giờ đc ngụp lặn trong cái chỗ kia, toàn khuôn bánh xuỵn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Quỳnh hôm qua có cái váy bầu xinh quá, em thích cái váy í thế, em mà có KH bầu bí kiểu gì cũng phải xin cái đấy, sao mà đẹp thế