Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị không nghĩ là chị có thể mua được váy áo ở đây vì chị cao 161cm mà chỉ có 38kg,thế mà lại có size chị mặc vừa mới hay chứ,nhưng U40 rồi mặc có bị trẻ quá không nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tớ cứ up lên thôi chứ bếp nhà Cáo chắc đủ các loại khuôn này rồi ý chứ,được cái khuôn của nó cầm thấy chắc chắn chứ không mỏng manh ,chất chống dính cũng thấy dày dặn lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Khoai ơi, chị có online thì cho em xin số cầm chân của chị với ạ, e có việc này muốn hỏi chị 1 chút ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Cáo: bên em cũng hay sales khuôn bánh lắm, em cứ canh xuống đến 5-10 đô là em đi vớt. Tủ nhà em giờ đầy nhóc các thể loại khuôn Nhưng bệnh nặng lắm, mỗi lần đi chợ là lại chạy tọt vào khu đồ nghề làm bánh với khu nguyên liệu sờ mó ngắm nghía. Chồng đi 1 hồi thấy vợ biến mất cứ vào 2 khu này tìm thế nào cũng thấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị QQ ơi vụ quần áo của Cà ok chị nhé, e sẽ để ý gom dần lại, quảng cáo tẹo là lần này mẹ cháu mua toàn quần áo mới đẹp cho Cà nên 2nd hand bảo đảm vẫn ngon Vụ GV thì để e si nghĩ thêm vì mấy hôm nay tự làm việc nhà e thấy khỏe hơn, có lẽ e cố để giảm cân vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thuhang bẹn ơi, lúc nào bên Mỹ có crazy sales các mặt hàng bánh trái, bẹn quăng ngay link để tớ tìm đường nhích nhé,tớ đội ơn bẹn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e đi P cũng thấy nhiều xe đạp bị trường hợp như vậy lắm Bác ạ cả nhà cứ khoe loạn xị ngậu các loại quà làm cho em sốt hết cả ruột chả biết em có đc quà k nhể, đi vắng thiệt thế đấy đợt này đi c tác lâu quá k dám đt nhiều về vì sợ bọn trẻ con kêu gào, cứ thấy mẹ đt về lạ hỏi mẹ đi lâu thế, bao giờ mẹ về, nẫu hết cả ruột
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà Kún ơi, hôm qua con tôi nó bảo: Cửa hàng có phải của cô Kún đâu mà cô lại đứng đấy bán hàng, trông cô chuyên nghiệp tự tin quá nên cháu nó cũng tưởng cửa hàng của cô hehehehe. À, hôm qua tôi thấy vô cùng thích lúc bà nói chuyện với Salih, lúc bà bảo nó: Uống ít thôi ý, trông mắt bà sáng bừng lên hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ chắc chưa bao giờ tôi có vẻ mặt đấy lúc nói chuyện với con Cún nhà tôi hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Về cơn bản bé ngoan và có thể làm được thì nên làm chị ạ. Vừa khỏe người lại vừa đỡ bực mình!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Công nhận quả thuế bên đấy dã man chị nhỉ. Em nhờ bạn em mua đồ, nó đã báo với em là thuế đắt lắm, mà giá ở trên mạng chưa có tax đâu. Khiếp về thanh toán mới thấy tax dã man luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Crazy sale thì chỉ có đi các cửa hàng kiểu giống như đóng cửa thanh lý thì rẻ lắm lắm ý,lần trước tớ đi mua được 1 bộ khuôn 3 chiếc rát đẹp mà có 7$ thôi,còn mua trên mạng thì có sale nhưng không nhiều,đợi đến dịp Black Friday hoạc Noel thì chắc sale nhiều Buồn cười nhỉ,lấy bánh xe để làm gì nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thuhang, giờ thì e đã hiểu cái nguồn gốc xuất xứ avatar của chị, trước giờ e cứ thắc mắc mãi. E chưa được đi đến đâu nhg e nghĩ ở thiên đường cũng có kẻ xấu. Xem phim thì biết mà, hihi. Nhớ hồi trước bên Ném đá có top của cái ông nhà văn gì so sánh nước Mỹ với VN về chuyện bị mất cắp ý, mấy mẹ nói như đinh đóng cột là ở Mĩ, ng ta ko bao giờ khóa cửa nhà vì ko bao giờ có trộm vào nhà. E bảo điêu vì e xem phim thấy họ có khóa cửa đàng hoàng, chỉ khác là họ để chìa khóa ở dưới thảm trước cửa thôi, với cả có đầy trộm ko những chúng đột nhập vào nhà bằng đường của chính mà nó còn phá tan cửa kính nó vào, em bảo e xem phim thấy thế. THế là các mẹ ý kêu là phim khác đời thực. CHị còn phơm xem là thế nào hộ em cái, chứ e thấy các mẹ ý cứ lòe thiên hạ thế nào ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vì nó có cắm biển đâu keke, đi quen rồi chả để ý số má, nó mới cắm số má đc tầm 1 tháng đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác oánh 1 bài kể lể rõ dài rồi lúc post nó bật đi đâu mất tiêu Túm lại là bác đã quen với cs bên này, đã biết địch biết ta, biết cách làm cho bản thân nhàn hạ hơn. Nhưng vẫn thích cuộc sống trước kia ở Vn hơn Bọn trẻ con nhà bác thì thích bên này. Chúng nó yêu trường, yêu cô giáo lắm ý. Thôi hy sinh đời bố củng cố đời con vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có thằng mất bánh xe => có thằng cần mua bánh xe ắt có thằng đi lấy cắp bánh xe để bán, vòng luẩn quẩn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị SS biết ko, e nhớ nhất chị ở câu nói "Bà mẹ Diệt Nam anh hùng", có khi chị cũng ko nhớ nói nó lúc nào ý nhỉ