Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Công nhận, chả hỉu sao hum nay mệt mỏi rã rời hic hic... người như đi mượn ý
     
    Đang tải...


  2. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Tôi ruột gan đang cồn cào khó chịu bà ah.
     
    samhh, PrincessNortherngirl thích.
  3. Mẹ Chíp

    Mẹ Chíp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    3,769
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    các bà, các mẹ mình ngày trước muốn săn hay bắt gì cũng đơn giản hơn chúng ta bây giờ là sao nhỉ?
     
    samhhPrincess thích.
  4. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Iem đau đầu và bùn ngủ kinh khủng, hic hic
    mong sơm hết ngày để đi siêu âm ngắm bạn Kem ạ
    chúc cả nhà đầu tuần nhiều may mắn!
     
  5. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Sao thía bác? Dạ dày lại hành bác ah, hic, khổ thân bác!
     
    samhh, hoacuctimPrincess thích.
  6. tilu

    tilu Cóc yêu- Cô cô ham zui ^^

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    6,266
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cả nhà ơi, có ai bị như em không? Từ ngày uống thuốc ông trí, tự nhiên người em nổi mụn mà mụn noà mụn đấy to đùng như cái nhọt ấy .... Cả xã nhà em cũng thế ...[​IMG][​IMG][​IMG]
     
  7. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chắc vì ngày xưa mọi thứ trogn lành, rồi thì là chả có máy móc phương tiện nên cứ tù mù dc là dc thôi, tớ nghĩ trước cũng nhiều ng khó khăn nhưng vì khoa học chưa pt, cũng chả có thông tin nên ít ng biết thôi!
     
    mamadoanh, samhhPrincess thích.
  8. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị cũng bị mệt à, chắc tại ảnh hưởng bão nhỉ, em cũng vật vờ từ sáng, hic
     
    samhh thích bài này.
  9. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,513
    Đã được thích:
    6,649
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hihi e chào cả nhà ạ,chúc cả nhà một ngày tốt lành ạ ...E vào điểm danh giữ chỗ để chuẩn bị trực chiến đây ạ :D
     
  10. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Khổ thân gái. Thôi thì cố chịu đựng nốt tháng này vậy. Chờ quyết định gọi đi làm rồi về "dạy dỗ" bà chị ý lại vậy. Mà chị hỏi khí ko phải, "bà cô" đó chưa có chồng hả em? Nếu bà ý có rồi chị hơi ngạc nhiên và phục ông nào đủ can đảm chịu đựng bả như thế.

     
    samhh thích bài này.
  11. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Mời bác uống Đóc tờ thanh với Bánh mỳ nè, he he he.
     
    samhh thích bài này.
  12. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hôm nay trời cũng dễ chịu mà chị. Sáng 2vc đèo con bé đi học vì nó bảo "con thik bố mẹ đưa con đi học cơ". Bố nó ý kiến là thôi mẹ đưa cũng đc, bố bận việc nhé. Nó bảo, bố ko đưa con đi, con buồn lắm đấy. Thế là thôi, bố cứ là nhũn như con chi chi, hôn chút chít con gái RƯỢU BIA, rồi cả nhà đi học, rồi 2 bố mẹ đánh lẻ đi ăn bánh đa cá. Dễ chịu và khoan khoái.
     
  13. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị Samhh ơi, sms cho em cái số tk VCB em ck nhé. Quên béng mất, hihi.
     
    mamadoanh, Princesssamhh thích.
  14. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Tối nay chị đi khám nè em. Mỗi lần khám, bác sĩ phán câu bt là yên tâm sung sướng ra về em nhỉ?

    Ui, lúc nào cũng được mà em, hum nào ọp nhà Mama cũng không sao nhé! Chị chỉ đưa thông tin lê, vì để lâu quá thôi!
     
    mamadoanhPrincess thích.
  15. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Các chị ơi, em buồn quá, đang ngồi khóc đây, hu hu hu

    Hôm nay chỗ cơ quan em thi người ta gọi, 2h chiều vào viết lại lý lịch.
    Em sợ mẹ chồng em phải đi xe đạp đón bà chị nặng như con trâu, sáng mc em mới kêu mệt xong, em nói chiều em đi bc em đã có ý khó chịu, bảo làm lúc khác k làm bây h lại giở rờm ra
    1 lúc sau em lên khâu cái cúc quần em bảo là
    -Bố ơi chiều con xuống kia con đi xe bus, bố cứ để xe chở mẹ đi chợ với đi đón chị, chiều chưa chắc con đã được về sớm đâu ạ
    -MC: thôi con cứ đi xe đi
    -Bc:Thích lắm tiền thì cứ đi xe bus, mới được mấy tháng đã giở rờm ra, muốn thì bảo thằng chồng mày mua cho cái xe mà đi, tao mà đã điên lên là không ra cái gì đâu
    ( em thần thờ, em đã làm gì hay nói xúc phạm ai, mà em nói rất nhẹ nhàng, k có ý gì cả)
    Xong ông ý lại nói câu này nữa em mới tức
    - Thích thì từ nay đi chợ cứ đi xe đạp, để xe máy tao đi đón cái Hải, cuộc sống của đứa nào đứa đấy tự lo ( cuộc sống đứa nào đứa ấy tự lo sao bc em cứ đi lo cho bà chị chồng, hầu hạ bà ý, bênh bà ý chằm chặp, em nói cấm có sai mà, k biết hôm qua bà ý đã phun với bố bà ý cái gì, lúc ý không nói để hôm nay mới nói đấy, có tởm k chứ)
    - Tao đã bảo chúng mày ra ăn riêng cơ mà, sao chúng mày cứ bám lấy tao ( câu này em mới điên, chẳng lẽ em lại nói sao bố k nói với chồng con mà cứ nói với con, chồng mình về k dám hé răng nói 1 câu, em cũng đang mong đây, ở riêng luôn cho rảnh nợ, bực cả mình)
    Em định nói lại cơ mà mẹ chồng em ngồi đó cứ bảo con ơi thôi mẹ xin con, mẹ nhảy xuống sông mẹ tự tử bây giờ
    em điên quá em bảo:
    - Con đã làm gì cơ chứ, chuyện hôm qua con đã không bực mình, k nói gì thì thôi, bố còn bênh con gái bố chằm chặp, đã thế mẹ thấy chị nói con thế nào, con nể bố mẹ con k nói lại đấy, vì cái đó đáng ra bố mẹ phải dạy bảo chị
    Thế rồi em vào trong phòng và khóc tu tu
    huhu
    em nghĩ em tủi thân quá, em k làm điều gì quá đáng nhưng nhà người ta quá quá đáng với em
    mC em gọi ra ăn cơm, em định k ăn nhưng nếu k ra ông ấy lại nói thêm vài câu nữa thì em chẳng còn muốn nhìn cái mặt những người trong nhà đó nữa
    ra tới nơi em bê bát cơm mà k nuốt nuổi, vừa ăn cơm nước mắt vừa lã chã rơi, và nhanh rồi đi dọn cho nó xong
    đã thế ông ấy còn tương ngay câu
    -Bực cả mình, con với cái, thà k có còn hơn
    Ông ấy chỉ biết đến con gái ông ấy thôi, cái gì cũng nghe con gái ông ấy, trong khi con gái chả ra cái quái gì, em đã nhẫn nhịn lắm rồi
    bây giờ em phải làm sao đây các chị ơi
    chiều chồng em về em nên nói gì, em đã rửa mặt rồi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy k thể nào dừng lại được
    hu hu, thực sự em muốn sống riêng lắm rồi nhưng chồng em, hu hu, ăn riêng mà ở chung nhà khó coi lắm, em phải bảo thế nào để chồng em ra ở tập thể đây, hu hu
    em buồn quá, trong khi em đang bụng mang dạ chửa thì ông ấy k hề nghĩ cho em 1 tý nào ông ý chĩ biết con gái ông ý, hu hu
    em chán lắm rồi, hu hu, mà dạo này công việc của chồng em gặp nhiều khó khăn lại thêm chuyện này nữa em đang k biết phải nói thế nào, các chị ơi
    thực sự em đang rất buồn chán, ấm ức đến tột cùng , hu hu
     
  16. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Theo chị em nên nói chuyện nghiêm túc với chồng em, bảo khi em khoẻ mạnh bt thì ko sao, giờ em bầu bì 3M đầu phải hết sức giữ gìn, nhất là đường sá ở đó vừa xa xôi vừa khó đi chứ ko như thành phố, lại còn mưa gió, ng trường đã cố tránh mưa bão đây lại còn bầu bí.
    Tóm lại là nếu chồng em ko xót em ko lên tiếng thì chả ai xót em ở cái nhà đó đâu, nên em phải cố khéo léo nói cho chồng hiểu và đứng về phía mình, một mặt thì cũng nhẹ nhàng lễ phép bảo bmc chồng là con hôm nay mệt quá hay abc cứ tránh chớ vụ đưa đón đi, bmc có trách vụ ko đưa đón thì cũng đành chịu, em đã ở nhà cơm nước dọn dẹp cả ngày rồi, thế bà í chưa chồng con gì à, mà cứ sềnh sềnh ra thế, hic
     
  17. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ui, em onl thì Buzz chị bên yahoo ná!
     
  18. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị vừa cmt xong thì đọc bài này của em, ức quá đi mất.
    Chiều chồng em về, em bình tĩnh kể nguyên văn sự việc, bảo là em thương bố mẹ già cả nên cũng cố đi đón chị chứ thực sự em bầu bí thế này, đường sá tối tăm mưa gió, em cũng run lắm, nói dại làm sao thì thế nào?
    Em nói dứt khoát về việc đưa đón này là em sẽ ko làm nữa, ai muốn noí gì thì nói, vì em có làm nta cũng ko đánh giá em cao hơn hay yêu thương em hơn mà chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ của em, cho nên dứt khoát ko làm nữa,
    Còn em nói luôn là em ở nhà làm ko thiếu việc gì, ko bao giờ kêu ca mà chỉ có mỗi việc đón chị 1hôm như thế bố đã nói em ko ra sao, thì nhân thể đến lúc này anh cũng xin bố mẹ tách ra ăn riêng, nếu ngại thì em với anh ra ở tập thể tuần về thăm bố mẹ, tiền nong mình tự quản lý tự lo, chứ bây giờ tiền vẫn đưa hết, làm vẫn làm hết mà vẫn bị nói nặng nề, rất ảnh hưởng đến tâm lý sức khoẻ của em và con, bố mẹ thì ko bao giờ nói với anh chỉ toàn mắng em, mà rõ ràng là mắng oan,
    em cứ nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, xem chồng em bảo sao, ko thì hôm nào mà bmc chồng lên cơn nói em bí mật ghi âm lại, về cho chồng em nghe cho có bằng chứng, sống kiểu này thì sống làm sao được!
     
  19. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hic, nín khóc đi em. Chả việc gì phải khóc cả. Mình cứ bình tĩnh mà "đối mặt" với những khó khăn rồi sẽ có cách giải quyết hết em ạ.
    Trước hết là em, tại em cứ nín nhịn từ ngày đầu nên giờ việc "bật lại" với em là rất khó - nhưng khó ko có nghĩa là ko làm được, phải ko? Là chị thì chị sẽ nghĩ theo hướng là Con giun xéo lắm cũng quằn, nữa là mình, mình sống tử tế chứ có phải sống ko ra gì đâu để mà bị đối xử như thế. Lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi. Thà mất lòng trước được lòng sau em ạ. Sống thế cho nhẹ đầu, mình còn đang mang em bé trong người nữa nên cần càng phải nghĩ cho con. Stress nhiều, sau này con khó tính hay nhăn trán lắm.
    Ở chung, ăn riêng, chẳng có vấn đề gì cả. Đâu cứ nhất thiết ở chung là phải ăn chung. Chị gái chị cũng là ở chung nhưng ăn riêng với bố mẹ chồng chị ý đấy chứ. Kinh tế chả ai phụ thuộc vào ai, mình sống vẫn đúng đạo làm con là được. Còn ông bà sống thế nào, sau này ông bà sẽ được hưởng lại như thế.
    Bà chị chồng của em ý mà. Chắc là chưa có chồng, nên BC em kiểu như đang ôm BOM chưa biết ngày nào nổ nên cũng lo lắng. Rồi những bà cô bên chồng thì mệt lắm em ạ. Dung hoà được thì dung hoà, ko thì thôi, cứ nói chuyện thẳng thắn - kiểu họp gia đình ấy. Nói rõ những ấm ức trong lòng mình mà mình cảm thấy đáng lẽ ra mình ko đáng bị đối xử tệ như thế. 5 mặt 1 lời (có cả chồng em nữa), như vậy chồng em cũng có cái nhìn bao quát hơn là nghe 1 phía. Rồi nhân thể cuộc họp gia đình như thế, (bàn trước với chồng) xin ra ăn riêng. Việc chung của cả gia đình mình vẫn góp sức, góp của. Xin ra riêng để "vợ chồng con có thể vun vén gia đình riêng, để chúng con tự lập và trưởng thành hơn, để bố mẹ nghỉ ngơi ko phải lo nghĩ cho chúng con, ông bà có thể hưởng thụ tuổi già, ..." nêu lí do có lợi cho ông bà nhiều vào.
    Cố gắng lên nhé. Chiều anh xã về, em cứ bình thường thôi. Cơm nước xong xuôi, bảo chồng là em muốn đi dạo cho dễ đẻ chẳng hạn. Rồi trên đường đi, cứ thủ thỉ mà nói với chồng, rồi thăm dò luôn cái ý ăn chung ăn riêng ra. Đừng có nói là bố chồng mắng. Đi bộ thôi nhé, chứ đi xe máy là câu được câu mất theo gió đấy.
    VD: nói chuyện xem cơ quan chồng có ông nào "quá lứa lỡ thì" thì giới thiệu cho bà chị chồng xem. Hoặc đợt tới đi làm, em phải để ý xem có anh nào ở cơ quan để giới thiệu cho chị Hải mới được. Chứ ở nhà, chị ý khó tính quá chồng ạ... blah blah. Rồi, bố mẹ dạo này có vẻ mệt hay sao mà hơi khó tính. Sáng em mới nói "....." mà bố đã mắng em rồi. Nói thật là vợ stress quá. Vợ cũng nghĩ là hay mình xin ăn riêng cho ông bà đỡ khó chịu. Ông bà ăn cùng chị Hải cũng được mà. Vc mình ở cùng chung cùng ông bà, có việc gì mình chạy lại cũng tiện mà. Chỉ là ăn riêng thôi. Bố ku nghĩ sao? Hic, em ở nhà mang tiếng ăn bám quá bố ạ. Ôi nói chung, là chị thấy xã nhà em nhìn mặt có vẻ "ngu ngu" (he he, just kidding nha), hiền hiền dễ bắt nạt. Chị nghĩ là hắn thích thủ thỉ đấy. Cố lên em.
    Àh, mà đây là cách giải quyết của chị - nếu chị ở trường hợp của em.
    Em chờ bác Doanh, chị Hải An, chị Bống tin, chị Samhh, chị Thu minh, bác Cúc héo, ... cho kinh nghiệm nha. Vì những chị ấy sẽ có kinh nghiệm sống và cách đối nhân xử thế khéo hơn chị nhiều.
    (bức xúc bà chị chồng của em quá, gái ạ).


     
  20. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hu hu
    đọc comment của chị em thấy tủi thân quá lại khóc tu tu, hu hu, đúng là em k thể sống nổi, tý nữa em gọi taxi vào em đi, chiều tối muộn em mới về, em k muốn ở trong cái nàh này thêm phút giây nào nữa, toàn những người quá đáng quá, em đã nhận nhịn lắm rồi, thử hỏi những người trẻ ai có thể sống như thế được cơ chứ, con giun xéo mãi cũng quằn, mà em k làm gì hết mà còn bị như thế, ông ấy chẳng biết suy nghĩ gì cả. Em 3 tháng đầu mặc dù k bị nôn nhưng người em rất mệt mỏi, vậy mà em k kêu ca gì vẫn làm mọi việc bình thường, thế mà..................huhu, chị ơi em buồn quá, bây h em chỉ muốn đi đâu đó, k phải về cái nhà này nữa, hu hu, muốn thì cãi nhau 1 trận to đi rồi vc em ra đi, chứ sống thế này em k thể nào mà chịu được nữa rồi
     

Chia sẻ trang này