Các bé Khỉ sinh năm 2004, nay đã nhiều bé tròn 3 tuổi và đi mẫu giáo. Mình mở topic này xuất phát từ việc con gái nhà mình đi học mẫu giáo về đọc nhiều thơ và hát nhiều bài mới, nhưng nhiều bài con đọc mẹ không hiểu hết được, vì có khi con nghe cô đọc không rõ hoặc sao đó mà không nhớ hết, rồi còn những chuyện như tâm lý tuổi lên 3, rất bướng bỉnh và luôn muốn khẳng định bản thân, chuyện ăn uống, sinh hoạt... nói túm lại là muốn được học hỏi và trao đổi với các mẹ có con cùng lứa tuổi để cùng nuôi dạy con sao cho chu đáo và khoẻ mạnh. Mời các mẹ có "Khỉ con" cùng vào nhà nào
Có đồng ý con rể bằng tuổi con gái không? Khỉ vàng 2004 đây, điểm danh nào. Các mẹ có khỉ vàng ơi bước qua cửa vào nhà đi
Hưởng ứng thôi Lại buồn rồi . vì Cò đi học mà bây giờ mới bít được bài "chào bà Thoa" (mới biết nói , toàn nói linh tinh thôi) chứ làm sao mà biết hát như bạn Chíp . Nói chung là bài hát nào của xuân mai cũng biết tên , nói nhanh lắm , ko phiên dịch được Và biết khi mẹ đi làm về "mẹ Hạnh đi làm lấy tiền mua bánh mỳ , mua bim bim , mua quần á " Bố thì nó giao cho "mua gạo" Trà ơi , bà buôn ở hội rắn chưa đủ sao mà lập cả hội này thế . Tôi cũng buôn với bà cho có bạn, có phường Vào hội này rồi thấy buồn thêm thôi
Chíp nhà tớ tuần đi học sang tháng thứ 4 rồi, biết nhiều bài hát hay ra phết, nhưng "kỹ năng biểu diễn" hơi kém Có mấy bài hát mà Chíp hay hát này. Bài này là khi dọn đồ chơi Bạn ơi hết giờ rồi, nhanh tay cất đồ chơi, nhẹ tay thôi bạn nhé, cất đồ chơi đi nào. Bài này là khi ăn cơm: ................. (đoạn chấm chấm là tớ chịu, k hiểu con hát cái gì) mời bạn xơi, mời cô xơi......... ta cùng ăn, ta cùng ăn. Còn bài này nữa chứ, đấy là bài hát khi đi rửa tay hay sao ý Hai bàn tay em bé tí xíu, những (hay là từng) ngón tay của em xinh xinh. Đây tay phải, đây tay trái, mười ngón tay sạch đều (Ông xã tớ bảo không biết đi vệ sinh có bài hát không ) Còn bài nào nữa không, các mẹ ơi!
Khỉ giai đây . mấy ngày nữa là tròn 3 tuổi rồi (1/10) . Xin được đăng ký tham gia đây . Khỉ vàng này đi học được 2 tháng rồi , cũng biết khá nhiều bài, đêm nào trước khi ngủ cũng bắt mẹ ôn bài . Mỗi tội cú đi hoc được 10 ngày thì lại ốm nghỉ mất 5 ngày
Khỉ nhà tớ đi học từ tháng 6 đến giờ,tính ra thì phải đến gần 2 tháng ốm (tính cộng dồn). Lúc đi học là hơn 14kg, sau 4 tháng lên, xuống, giờ còn 13kg. Hic, stress quá Tính đến giờ thì có mỗi nhà tớ là khỉ gái à, chậc chậc, tình trạng hiếm nữ thế này thì về sau các anh khỉ đánh nhau để có vợ mất thôi
Hôm qua (30/9) đi họp phụ huynh cho con, lớp 55 cháu, 2cô, các cô phổ biến nội dung học tập của các con cũng như thời gian biểu sinh hoạt của các con trong ngày. Các cô nói là hình như ở nhà BM chiều các con quá nên 3 tuổi rồi mà không biết xúc cơm ăn, không biết tự lau mũi, tự đi vệ sinh v.v... mà khổ con mình thì ở nhà xúc cho nó nó còn chẳng ăn cho (thôi hy vọng đến lớp nó ăn đua theo các bạn vậy) . Kết thúc buổi học là đóng 250k tiền quỹ PH . Nói chung nghe các cô nói thấy các cô thực sự vất vả, Các mẹ khỉ đã họp PH cho các con chưa???
Chíp nhà tớ tuần trước lại sổ mũi và ho nên nghỉ cả tuần, tớ cứ sợ là lớp có họp hành gì đó nên sang hỏi, thì thấy cô bảo là chưa có kế hoạch họp hành gì. Mà sao lớp của Khỉ nhà cậu 55 cháu mà có 2 cô nhỉ? Lớp Khỉ nhà tớ có hơn 40 bạn, 3 cô mà tớ đã thấy các cô cũng vất vả lắm rồi. Còn chuyện con không biết xúc cơm thì là chuyện ở đâu cũng thế. Con nhà tớ nếu tự xúc thì chắc được khoảng 2-3 thìa. Vấn đề không phải là nó không biết xúc mà là nó không chịu ăn. Ở nhà cũng thế thôi, sữa cũng phải xúc chứ k tự uống. May là đến lớp thì lại chịu cầm cốc uống sữa. Thế là tớ đã mừng lắm rồi. Hôm khai giảng, tớ mua 3 túi quà, mỗi túi bỏ phong bì 50K, biếu các cô. Trộm vía là tớ thấy con tớ chiều đi học về không uống 2 cốc sữa 1 lúc nữa, hỏi thì con bảo con ăn cơm, xong cô cho ăn cháo. Hỏi cô thì cô cũng bảo là cô cho ăn cơm cùng các bạn, sau đó thì cho ăn thêm nửa bát cháo nữa. Nhưng chuyện gửi sữa thì mới buồn cười, ngày nào tớ cũng gửi cô 1 hộp sữa tươi (có ghi tên ở ngoài hộp sữa) để cho con uống thêm sau bữa ăn. Thường thì ngày nào về cũng thấy con bảo là cô cho uống sữa rồi. Nhưng tuần trước nữa, sáng đưa đi học mới đưa sữa thì cô bảo là hôm nay k phải gửi vì hôm qua cô quên không cho uống. Thế mà về con bé nhà tớ vẫn nói là hôm nay có uống sữa, uống sữa con bò (tớ gửi sữa Mộc Châu mà), hic Chả biết mọi hôm con có được uống sữa không, hay là...
Về chuyện uống sữa Mẹ Chíp thử như tham khảo biện pháp này nhé: Mua cái ống hút nhiều màu sắc ấy mỗi lần uống sữa cắm vào một màu hôm nay một màu, mai một màu khác (cho tự chọn) . Thằng nhà tớ trước cũng phải xúc bằng thìa nhưng bây giờ thì toàn uống bằng ống hút kể cả nước cam, trà Hipp... Còn về sữa gửi ở lớp, tớ cũng gửi sữa tươi MC, ghi tên ở ngoài, ngày nào cũng hỏi thế cô có cho con uống sữa ko, nó bảo có ,chưa kiểm nghiệm được là có uống thật ko . Con tớ mới đi học hôm 6/9, mình gửi mỗi cô 100k tiền ra mắt, trung thu mỗi cô một hộp bánh, tuần trước mưa nhiều mình ra Cửa Nam mua áo mưa cho thằng cu, thấy áo đẹp mà không có mùi nhựa (Vải Nhật, VN may giặt được bằng máy giặt) mua luôn tặng con cô, nhưng cũng chẳng hy vọng cô chăm nó hơn vì lớp đông thế kia mà .
Đây đây, có 1 khỉ gái nữa xin đăng ký tham gia. Cháu cũng tên là Chip đấy, tháng 11 này cháu tròn 3 tuổi.
Hẹp bì bớt đầy tú diu bé khỉ Minon - Tuti nhe .Đây cũng một chị khỉ nữa đây nhưng chị chưa được đi học dù hai mẹ con thích đi lắm rồi .Chị này chào đời tháng 2 cơ nên chắc cũng hơi cứng tuổi nhỉ < 24 - 2 > . Em cũng xin đăng ký cho mẹ con bé Argai nhé, sinh sau con em có 16 , 17 ngày nhưng vô cùng thiệt thòi vì bé mắc chứng chậm PT ạ . Mẹ bé phải ở nhà chăm bé 24 / 24 đấy ạ .Em rất thương , mong các mẹ chia sẻ và giúp đỡ 2 mẹ con bé nhe .THanks các mẹ ạ !
Eo căm nhà thachthao và Encon, Argai nhé. CLB bé Khỉ nhà mình đông phết rồi đấy nhỉ. Hình như Khỉ nhà Encon lớn nhất nhỉ (tính đến thời điểm này, hi hi) Encon ơi, bé nhà Argai là bé gái hay trai vậy? Bé có thể tự vận động được không hay phải cần có sự giúp đỡ? Gần nhà mình có 1 bé cũng bị chứng chậm PT, nhưng nhờ sự kiên trì của mẹ và cả gia đình mà giờ bé có thể đi học được với các bạn, tuy là có chậm hơn 2 năm. Mong mẹ Argai lượn vào topic để bọn mình có thể trao đổi và học hỏi thêm được các cách chăm sóc con.
Trà ơi, tôi nhập hội để bà buôn có bạn nhé Mốc nhà tó đi học được 1 tháng rồi Về hôm nào mẹ cũng hỏi hôm nay học gì nhưng con lờ đi không trả lời Đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì đọc thơ và hát lúc đấy mẹ mới biết là hôm nay ở lớp học gi Mốc nhà tớ có năng khiếu nghệ thuật ra phết Để tớ chép bài thơ Mốc học được ở lớp nhé Cô giáo em Mỗi khi vào lớp Cô cười thật tươi Giảng bài say sưa Bạn nào hay nghich Cô chẳng thích đâu Bạn nào mà ngoan Cô yêu lắm đấy Cần như hạt muối Đẹp như hoa rừng Cô giáo của em Ai mà chẳng quý
Không biết có mẹ nào quan tâm đến việc cho con tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật không để cùng trao đổi thông tin. Mình rất muốn cho con được tham gia các hoạt động như múa, hát đế cho bé được giao tiếp, tự tin hơn
Trúng tổ rồi, tôi đây, tôi đây, hi hi, đúng là mình có con gái có khác nhỉ :mrgreen: Tôi thấy ở nước ngoài có các CLB cho trẻ con đến sinh hoạt rất hay, không hiểu ở mình có chưa nhỉ? Tôi muốn cho con đi tham gia CLB giúp bé tự tin và học thêm về năng khiếu (cái này chưa quan trọng lắm), chủ yếu là muốn cho con vui chơi thôi. Bà ngó nghiêng, nếu có chỗ nào thì ới tôi với nhé. Hôm qua tự dưng Chíp lại đọc bài thơ Cô trăng, nhưng đọc nhanh quá, tôi chưa kịp chép lại. Bà nào có thì cho tôi xin với.
Bà ơi , cho chíp và mốc đi học "khiêu vũ thể thao" ấy . Tôi cũng rình bao giờ Vịt lớn sẽ cho đi , cho nó tự tin và diện váy áo , biểu diễn phục vụ gia đình cũng thích . Còn anh Cò thì sẽ cho học võ , vẽ gì đấy . Trạng nguyên giờ biết đủ thứ , đi học cô rèn cho ngoan lắm , và chững chạc song nó nói nhanh quá , nhiều khi ko phiên dịch được. Tuy cô vẫn bảo là ko biết xúc cơm ... nó co thèm ăn đâu mà bảo tự xúc ??? Tớ cũng phải ra mắt cô 2 cô x 100k rồi , tháng 10 lại tiếp (chờ 20/10 )
Các bé tham gia học khi nghỉ hè Tớ đang phải ngó nghiêng hỏi han trước vì bà chị tớ có con được 5 tuổi cho đi học tiếng Anh ở May School (ở Cung thiếu nhi ấy) mà phải đăng ký học từ đầu năm đến bây giờ mới được đi học Ở cơ quan tớ có nhiều người cho con học ở đấy lắm thấy bảo về em bé nào cũng thích vì đến đó để chơi là chính mà Tớ đã hỏi lớp học nhạc ở Nhạc viện rồi nhưng họ bảo phải đến 5-6 tuổi cơ Tớ định sang năm cho Mốc đi dự thính @ Trà ơi, để tớ hỏi lớp học nhé có gì cho Mốc và Chíp đi học cho vui nhé