Co ngay đây, ah nhân tiện nhờ các mẹ tìm gấp giúp nhà bé Toon 1 bác Gv (tu 35-55 tuoi) Nhà tôi chỉ có 1 tầng thôi, 2 vợ chồng và bé Toon.Đi suốt ngày nên cần bác y nấu cơm, đón Toon ở nhà trẻ ngay cạnh nhà thôi. Có fòng rieng cho bác y nhẹ Các mẹ nhắn tin giúp mẹ Toon: 0982 06 02 03 Thanks các mẹ nhiều nha.
Thế sắp có cuộc ọp ẹp rồi à ? Bao giờ offline nhắn tin cho tớ với nhé . Cho tớ cả danh sách hội rắn đi các mẹ .Yahoo của tớ là nuoc_mat_chia_xa@yahoo.com
Mấy bà này toàn thích già đi bằng cách tính tuổi mụ nhỉ! Ban đầu đọc định vào bảo tôi cũng 29 tuổi lấy chồng đây, xong nhìn avatar thấy 1 nhóc hơn 1 tuổi, tự nhiên nghĩ: vô lý nhỉ! (mấy bà này tự gõ kẻng trước à? ) Tôi sinh tháng 09/77, lấy chồng cũng năm 29tuổi đấy. Được các mụ Rắn ở đây khen là "nhịn giỏi" .
thì tại lấy chồng mọi người vẫn tính tuổi mụ mà , tôi sinh tháng 3/77 lấy chồng năm 2005 . Bà khéo mồm thì tốt rồi, yên cửa yên nhà, tính tôi lại nóng, có vấn đề gì chỉ nói vài câu thôi xong rồi không thèm nói gì nữa, mặt xưng vù lên ( ấy là khi chỉ có hai vợ chồng, còn thì vẫn nói cười bình thường với mọi người ) nhưng được cái cũng không giận lâu, thường thì sang ngày thứ hai là lại bình thường . Tên nhà tôi cũng ngang lắm, lắm lúc mình cũng phải nhịn
Hehe các bà ấy bảo "nhịn giỏi" ý là nhịn đến 29 tuổi mới lấy chồng ấy mà. Còn chuyện nhường nhịn chồng thì là chuyện khác. Tôi kém chồng 3 tuổi, chồng tôi tuổi Hổ, nóng tính lắm. Lúc nào ông ấy cáu, tôi chả thèm nói gì, bao giờ ông ấy nguội rồi thì tôi mới dỗi ra mặt cho biết tay.
Chồng bà tuổi Hổ ah, trai tuổi Hổ yêu con lắm, tôi thấy mọi người bảo thế mà ngẫm cũng thấy đúng lăm.Anh rể tôi yêu con lăm lắm ý (mà toàn con gái nhé).
Tôi trước có anh bạn sinh năm 74, ông ấy bảo em mà không phải rắn thì anh cưa ngay, ông ấy bảo tuổi hổ bị tuổi rắn bắt vía . Chẳng biết có phải hay không nhưng mà ông ấy mà nói chuyện với tôi là không dám bốc phét như nói chuyện với các em ít tuổi hơn Tôi bây giờ cũng cố gắng theo chủ nghĩa: nhịn mày tốt tao ( nghe thì hơi thô nhưng mà cũng đúng) chỉ có điều nhiều lúc nhịn cũng thấy ấm ức lắm . Nhưng người ta bảo cái gì cũng có giới hạn của nó, phải ko bà ? Gặp ông chồng nào biết điều thì còn đỡ, gặp phải cái ông nào mà " chúng ta càng nhân nhượng thì giặc pháp càng lấn tới" thì phiền lắm
Mấy ngày hôm nay tôi mệt mỏi quá, mệt vì chuyển đổi osin, mệt vì giận chồng 3 ngày hôm nay k thèm nói chuyện mặc dù vẫn ngủ chung giường Có osin chồng hư hẳn các mẹ ạ, thiếu osin có 1 ngày mà chồng hiện rõ nguyên hình, ngày xưa k có osin sao mà chăm chỉ thế, cái gì cũng làm từ rửa bát, nấu cơm, lau nhà hay giặt quần áo... Bây giờ chẳng thèm động đến cv nhà, bực mình quá, xả tress ở đây để các mẹ an ủi tớ tí, đêm qua tớ khóc cả đêm chẳng thèm ngủ, buồn kinh khủng. Mất ngủ lại mất cả sữa làm thằng con nhèo nhẽo cả đêm...
@mẹ Hân Hân . Bà ơi ở Trung quốc nhiều thứ rẻ lắm: quần áo , đồ chơi ... hay là bà đi mua một ít về bán lại rẻ cho chúng tôi đi . Tớ đã đi mua ở Quảng Châu rồi mà , mua rẻ thật . Thế bà ở TQ thì ở tỉnh nào ??
Giận chồng khóc hu hu à? tội nghiệp cá. Giận chồng vì không chịu làm việc nhà thì có mà giận cả đời bà ơi. Chồng không làm thì bắt mẹ chồng làm thay để ha ha ha. Thuỷ như thế mà phải pó tay à ọp ẹp tuần này đê........... Mẹ Hân Hân ơi, Tớ cực kỳ quan tâm mấy cái gì gì để đuổi muỗi và côn trùng nhé. Mộc cả nửa tháng nay cứ ngủ là ngứa điên lên í (mà ở lòng bàn chân mới tức chứ, ngứa chỗ đó là khó chịu lắm) không chịu ngủ. Bà có bài thuốc nào giúp tôi với nhé..... chứ cho cu cậu đi ngủ khó quá
ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh đây. Vụ ọp ẹp chắc tiến hành trong tuần này đi. Thứ 6 (5/10) có được không? Giờ: 11h30 Địa điểm: Hi hi, thảo luận thêm xem ăn gì đã?
hi hi đọc bài của mấy "máy bay bà già" mà buồn cười quá. Công nhận là chồng trẻ thì cũng có thể bắt nạt được. Nhưng chồng trẻ thì cũng nhiều cái khó, nhất là trong việc chăm sóc con, các ông chồng đang "tuổi ăn tuổi ngủ" nên bảo thức đêm trông con là khó lắm. Chồng tớ mà bảo trông con là y như rằng, con khóc thì cứ khóc, bố ngủ thì cứ ngủ @ALL: Định thứ 6 tuần này (5/10) ọp đây, có bà nào có kế hoạch gì thì liệu liệu còn sắp xếp đi nhé.
Trà ơi, tớ load ảnh của Mốc và Chíp rồi đấy Học mãi mới làm được Nhưng ảnh to quá phải thu nhỏ đã rồi tớ load lên
Ọp đúng giờ mình đi khám thai định kỳ. Thôi, các bà cứ ọp đi vậy. Chắc tôi vỡ chum xong, mới đi đâu được. Giờ bụng căng lắm rồi, đi đâu toàn phải taxi hoặc xã đèo .