Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạo này em hay ngoại tình bên đập đá, top Cuộc đua kỳ thú ấy. Có mấy racer vào hầu chuyện các mợ, vui kinh khủng!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À,đọc com này của QQ chị mới nhớ chuyện này kể cả nhà nghe,cuối tuần trước bạn chị vào trang web nào đó mà chuyên rao đồ dùng free,bạn chị xem hình chọn được chiếc sofa nhìn khá đẹp và dt đến hẹn đến lấy,khi bạn chị kéo cái xe romooc đến để chở về thì nhìn không thấy ưng thế là bảo thôi tao không lấy vì trông bên ngoài không ưng ý,chủ nhà vội vàng bảo :thôi đằng nào mày cũng đến đây rồi và xe của mày có rơ mooc thì mang nó đi vứt giúp tao,tao trả 20$,hehe,thế là tự nhiên có 20$ còn được cám ơn rối rít Ở đâu mà chẳng có trộm,các mẹ kia nói như đúng rồi,giờ bên Mỹ giờ bọn trộm đi trộm những đồ mà mọi người oder trên mạng,người giao hàng thường gõ cửa cạch cạch rồi vứt hàng ở cửa(kể cả đồ đắt tiền nhé)ai ở nhà thì ra lấy nhưng thường mọi người đi làm đến chiều mới về,có nhiều người bị mất đồ lắm Chị đang định thay avatar này mà loay hoay chưa biết làm,quên mất rồi ,bấm lung tung mà chưa ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà ạ, có nhẽ e sẽ xin nghỉ ở đây thôi, đến giờ phút này e chưa nhận bất kỳ 1 quyết định nào cũng như chưa có bất kỳ 1 thông tin nào tới hòm mail về việc chuyển vị trí làm việc của e, những hầu như mọi ng đều biết chuyện e sẽ bị chuyển sang vị trí mới rồi, hôm cuối tuần vừa rồi bạn IT chơi thân với e có nói với e bạn nghe đc là e sẽ chuyển về ngồi làm giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của e, e cũng nghĩ nếu ngồi đó mà có việc e cũng chấp nhận để đợi chỗ mới gọi e đi làm, nhưng sáng nay e tới thì cái tin sáng nay e nghe thấy còn sét đánh hơn, là e k đc ngồi vị trí đó mà lên ngồi làm lễ tân, e như á khẩu luôn vậy đó, con bé ngồi làm lễ tân e thay thì sang làm nghiệp vụ tại ban kiểm soát, e nghe xong mà muốn cười quá, sao những ng đc gọi là sếp ở cty e lại có những quyết định hay ho và đáng bàn vậy nhỉ sáng e báo với chồng, bạn chống nói với e, khi nào có quyết định chính thức thì vợ xin nghỉ k ăn lương ở nhà 1 thời gian đi, vừa để nghỉ ngơi, vừa để thử xem cái nghiệp đồng nát của vợ thế nào, rồi đợi bên mới họ gọi đi làm vậy, chứ giờ vợ ngồi cái vị trí lên tân thì sớm muộn j vợ cũng phát điên vì cái vị trí ù lỳ đó cả nhà ủn đít e k ạ??? e có nên nghỉ k hay e tiếp tục ngồi cái vị trí kia để đợi chỗ mới
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghỉ đi chị vì dù sao cũng là sớm hay muộn thôi. Hồi xưa mới đi làm em làm ở 1 vị trí mà thề với chị là cứ sáng dậy trong đầu em chỉ nẩy ra cái suy nghĩ, mình phải nghỉ việc thôi chứ thế này chắc mình điên mất. Chị ở nhà làm nghiệp đồng nát còn hơn rùi từ từ tìm việc khác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Phở ơi, chị cứu net em vụ này với. Hôm qua em đã đi xin cát về làm giá, nhưng tình hinh là nhà em cái giá (giá rổ í ah) nào cũng thưa, đổ cát vào rửa thì nó lọt hết. Em nhỡ đổ ra rồi, nên lọc đi lọc lại đến khổ. Cuối cùng em vẫn cố đấm ăn xôi vứt một ít đỗ vào cái túi, thế mà sáng nay em mở ra đã thấy nó bắt đầu nảy mầm rồi bác ah. Bác cứu em vụ rửa cát đi, để mai giá được em còn biết đường mà đổ nó ra đãi cát ah. EM đội ơn bác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @Vịt: Tôi nghĩ bà nên nghỉ rồi xem tìm chỗ khác hoặc chuyển nghề biết đâu đấy chứ sếp chỗ bà thế thì mong chờ gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ủng hộ Vịt nghỉ..Vừa lấy lại tinh thần để bắt đầu CV mới, vừa có thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân làm nhưũng điều mình thich Tôi lúc nào cũng ước sau này chồng tôi lên sếp ( ước thôi), có tiền ông í xin cho tôi sang làm hành chính đơn giản, kiểu như cán bộ ở Hội Nông dân hay Liên đoàn LĐ trong Huyện í, CV nhàn nhã, thỉnh thoảng gặp mặt mọi người, ko áp lực...thời gian thì thoả mái...Làm như bọn tôi chán ko tả, lương thì suốt ngày doạ giảmm, cắt hết khoản nọ kia, thời gian thì bó buộc...đúng là trong chán ngoài thèm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chắc ngược với mọi người. Vịt cân nhắc kỹ đã: Nếu em sang Lễ tân thì lương của em là bn ? Có đủ đóng tiền học cho 2 con và ít nhất là đủ nuôi bản thân ko ? Nếu được thì nên cố 1 thời gian Vì hiện giờ hình như CV của chồng em cũng ko ổn lắm, thu nhập ko cao. Nếu em nghỉ mình chồng có cáng đáng nuôi cả gia đình được ko ? Rồi nhà chồng sẽ nói gì khi thấy mình con họ nai lưng ra đi làm còn em ở nhà. Thà rằng em cứ cố làm đến lúc xin được vào chỗ khác thì hãy nghỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay e đi siêu âm.Nếu tính theo chu kỳ thì đến 24/7 là đc 40 tuần nhưng siêu âm thì thai toàn bé hơn 1 tuần.Thế thì đến bao h e mới sinh nhỉ?! Con e hnay đc khoảng 3kg rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua em lục ĐT của chồng, thấy có ảnh này ông í chụp 2 đứa...Chiêè nào bố con cũng đi thả diều vui lắm, giờ còn sinh chuyện là đi thả diều phải cầm theo cái chai để bắt châu chấu, chiều về thằng con cầm cái chai có khoảng 10-20 con châu chấu rồi bắt bố rán giòn cho ăn...hí hí...Em thích ngắm 2 đứa thả diều lắm, cảm giác con đang được tự do chơi đùa ko bị bố mẹ quản lý í Kể thêm chuyện anh cu Mít, hôm qua em mua vịt về thịt, chủ yếu để oánh tiét canh vì lâu ko được ăn...Vừa hãm được bát tiết thành công mĩ mãn thì ông con chạy ra cầm ngay cốc nước đổ toẹt vào bát tiết, buông nhõn câu: Ờ , chết rồi....Nhìn cái mặt bố nó lúc í điên ko làm gì được mà buồn cười ông giặc con quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái này chuẩn này, đừng cam chịu nếu nó ko xứng đáng. Chi CÒm ơi, lương Vịt nó bèo bọt chứ nó ko khá khẩm như bà đâu mà phải cố. Nó ở nhà nó còn đồng nát cơ mà, có phải ở nhà chơi dài đâu. Hơn nữa, chồng Vịt thu nhập ít hơn nó mấy tháng nay ko thấy ngại gì thì thôi, nó việc gì phải ngại. Vịt nó kêu khó khăn thế thôi nhg nó còn xơm hơn ối người Vịt nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi Chít ơi, đừng nói với chị là nay hoặc mai e đi sinh nhé. Nhanh thế nhỉ, vèo cái 40 tuần thai.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HHX ơi, chị cũng ao ước được 1 lần cho con đi thả diều lắm mà chưa được đây. Đang bảo là đi mua 2 cái diều cho hôm này đi chơi cho chúng nó thả ở bãi biển đây. Nhất e.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi xưa em trước khi em nghỉ em còn đc sếp đề bạt cho tăng lương mà hơn thế nữa sếp em cũng biết khả năng của em nên cũng đc hỗ trợ lắm mà em còn thấy chán công việc nên em quyết dứt áo ra đi mặc dù được tăng lương. Hehe. Có thể tại e chưa chồng con nên cũng ko phải suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà chị Vịt ơi lương 2 tr thì chị nghỉ đi cho em nhờ. Chị xinh đẹp có kinh nghiệm như thế nếu thích thì em gửi cho chị mấy vị trí đang tuyển bên em nhé vì thực ra em thấy chị bảo thích làm cái gì mà ko phải đi lại nhưng mà nếu ko phải đi lại thì thời gian bó buộc lắm chẳng đón con được đâu, còn sales thì còn lăng quăng đc chị ạ