Ðề: Bếp Kún tầng 10 nghỉ thôi chị, cái cty mà cho lễ tân, chả có chuyên môn, kinh nghiệm đi làm ban kiểm soát thì chả tiếc cái gì sất nghỉ thôi ở nhà toàn tâm toàn ý cho nghiệp đồng nát, đợi chỗ mới xem thế nào. mà chỗ mới lại lo thằng sếp đúng k chị thôi, tạm thời đồng nát thôi c ah, cứ từ từ rồi sẽ tìm được con đường đúng đắn. quan trọng là đừng để bản thân rơi vào cảnh u uất tự kỷ và ức chế vì ngồi làm lễ tân, lúc đó gd cũng k thoải mái, đồng nát cũng k dễ dàng, càng mệt mỏi căng thẳng tâm lý càng chả làm đc gì nên hồn cả. nghỉ nhà thư thái biết đâu lại tìm đc hướng hay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Từ sáng tới giờ E cứ quanh quẩn nấu nướng, cho anh ăn rồi dọn dẹp, giặt quần áo. Lại điên với cô em chồng yêu quái. Lúc 2 chị em ngồi chuẩn bị rau cỏ cơm nc, mặt nó cứ lì ra, chả nói chả rằng. E hỏi mãi nàng mới thỏ thẻ : từ ngày a.M lấy vợ, cái gì anh ấy cũng coi vợ là nhất. Sáng 2 chị em cùng nằm ngủ, thế mà 7h30 anh ý gọi mỗi E dậy, còn kêu dậy nhẹ cho chị ngủ, rồi kêu E đi lấy cháo cho anh C ăn, lấy nc cho a.C uống. Ôi, máu E dồn lên não luôn. E hỏi nó : thế có biết tối qua a.C ho thế nào ko ? Nó bảo ko, E ngủ ko biết gì. Tiếp : thế có biết cháo E lấy cho a.C ăn từ đâu ra ko ? Lắc đầu nguầy nguậy. E điên quá mới làm cho 1 bài : Cả đêm qua a.C ho ko ngủ đc, cả chị, a.M và a.B đều thức để lấy nc, lau mồ hôi và đỡ anh dậy lúc anh ho quá. Đến 4h sáng chị mới chợp mắt đc 1 tí, 5h30 bật dậy để nấu cháo. Xong xuôi là 6h15 chị mới ngủ tiếp. còn mày nằm ngay bên cạnh mà mọi người làm gì cũng ko biết, mọi người cũng ko gọi mày dậy. Thế theo mày thì ai mới là người fai mặt xưng mày xỉa ở đây hả ? Nó im lặng ko nói gì. Nhưng bồi thêm 1 câu : Giờ em ước nhà chỉ có ít người, 1-2 anh em thôi, đông người mệt lắm. Tiếp phát nữa : Giờ E thấy phục mình quá cơ. Ngày xưa bà nội ốm, có mình em ở với bà, thế mà đêm bà cựa 1 cái là em biết, E dậy cho bà đi vệ sinh, nấu nướng ăn uống, giặt giũ cho bà. Giờ E chịu. Đúng là có tình cảm với ko có tình cảm nó khác nhau....Ôi, E ko còn gì để nói, E ko hiểu trong cái đầu của nó là những ý nghĩ gì nữa. Anh ruột nó đang ốm đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi, nhà bác Khoai có nhà cho thuê ah. Nhà E cũng đang tìm nhà khu quanh đấy dưng Ciputra thì E ko đủ xèng thuê rồi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, thế mà hồi chị sang P nhé, ở nhà ng bạn ở gần biên giới với Thụy sĩ, đi đâu chạ thấy khóa bao giờ, chắc đi đâu lâu ngày nó mới khóa cửa thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chưa thấy động tĩnh j đâu chị ạ. E vẫn đang ăn chơi nghỉ dưỡng ở nhà.Hôm nay e đang ăn vạ bên bà ngoại, cho Chit sang chơi mấy ngày,còn e thì tối chồng đón về
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, con ranh này. Mày bầu xong còn lãi thêm đứa con còn gì, biết đâu lại đc đứa con gái chấy rận ah, mà này, bẩu bố con nó đi thả diều trông nom nhau cẩn thận. Tao nhìn thấy ao hồ là khiếp lắm, chơi ngay ở mép ao thế kia, trông chả an toàn tẹo nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt ơi, lương thấp mà công việc như thế thì nghỉ đi em. Tạm thời làm đồng nát 1 thời gian. Em chả bảo chuẩn bị cho Ngan đi học, giờ giấc ko ổn định còn gì. Bao giờ 2 đứa đi học ngon lành rồi thì e tìm chỗ làm mới gần trường con học cho đỡ vất vả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt Vịt Vịt, lần này thì nghe lời chồng mày đi, công nhận sếp mày chuối cả rừng ](*,) chắc mày không đi cửa sau chứ dề
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c Bống ơi, cho e xin lại cái link hoặc cái nick của c lần trước mình mua túi ý ah đang định kiếm 1 cái tặng sn con bạn e
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây gái ui : http://www.lamchame.com/forum/showt...xuất-khẩu*-hàng-mới-18-7*-ĐÃ-HẾT-50-THẮT-LƯNG
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chip ơi, chị dạo một vòng bên quần áo trẻ con mà hoa cả mắt, chẳng có chỗ nào sale ngon nghẻ nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lang thang bên Đồng phục gia đình, ẹc, mua 1 bộ đồng phục tính ra 7-800K... EM đang tìm mua áo cho con giai lớn mà cũng thấy mấy, toàn váy díp thôi...Mùa đông năm nay còn tìm mua áo khoác cho anh í nữa, ngắn hết rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc sáng em hỏi xin số chị mà mấy phút sau đã thấy bác Tubim nhắn cho em số của chị rồi, yêu bác ý xế chứ lại!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Vịt ơi nghỉ đi. Làm có 2 tr mà Sếp lại vớ vỉn thế thì ko fai tiếc. Chị về đồng nát chờ đi làm chỗ mới, rảnh rang thời gian để chăm Vịt Ngan.