Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,513
    Đã được thích:
    6,649
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đầu tiên là k khóc nữa kẻo con nó cũng buồn theo nhé :)

    Sau đó chiều em nc với chồng,thực ra vợ chồng thì cần chia sẻ, có chuyện gì cũng nên nói với chồng, để chồng hiểu và thuơng em..Chứ đừng nghĩ là k kể lể với chồng sợ mang tiếng nói xấu .Có gì thì mình nói đấy, chứ đừng chịu ấm ức một mình như vậy.Chồng thì k biết gì cứ tưởng mình ở nhà ngồi mát ăn bát vàng ... Rồi 2 vợ chồng tìm cách giải quyết vấn đề ... Nhg mà mình hiền, mình cố gắng nhẫn nhục mà ngta k biết điều, ngta quá đáng thì mình cũng phải có hành động phản kháng lại chứ ...Vì em cứ nhẫn nhịn nên ngta quen rùi, ngta cứ thế lấn đầu lấn cổ tiếp thôi.Có thể bây giờ chưa có cách giải quyết ngay đâu vì thực sự là chắc chồng em cũng sẽ khó xử lắm.Nhg việc đầu tiên cần chia sẻ với chồng em nhé :) Hy vọng 2 mẹ con sẽ sớm vui vẻ lên !!!
     
    Đang tải...


  2. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bác ui, cái lap chết tiệt của em nó đơ rồi. Chiều xách về cho lão béo cài lại. Em đang dùng máy bàn của công ty, ko online được cái nick ấy.
    Bác sms cho em đê, hê hê.

     
  3. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em ạ, tốt nhất là em nên nói tất cả mọi chuyện với chồng, vì chỉ có chồng em mới hóa giải được mọi việc. Em mà lùi 1 bước, họ sẽ tiến 1 bước, em bước 1 bước họ phải đứng im hoặc lùi lại. Em mang bầu vì hạnh phúc được làm mẹ nhưng cũng là vì nhà người ta nữa chứ. Mỗi ngày em nói 1 ít, lâu dần chồng em mới thấm, chứ liền 1 lúc em nói nhiều chuyện, chồng em lại sốc. Em phải đi làm chứ đừng ở nhà, cứ lo việc của mình đi đừng để ý những chuyện khác, chị thấy họ chả lo lắng gì cho em cả. Em lo được cho bản thân mình, sau này em mới lo được cho con em nữa. Thật là bất bình!

     
  4. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hê hê, chị ơi, chắc chắn chị chồng của em Công chúa là "Gái chưa chồng" rồi chị ạ. Chứ ông nào mà bản lĩnh đủ để chiều chuộng 1 bà như thế chớ.
    Bà đấy nên Xác con nhà bà định là ế dần đi là vừa.
     
  5. matomongto88

    matomongto88 Lạp xưởng Thái Lan

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    4,541
    Đã được thích:
    937
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ôi chị ơi, thế em đi siêu âm bác sỹ bảo con em mới được có 15w1d thì chẳng hóa ra con em còi lắm hả chị? :((
     
  6. zenda1207

    zenda1207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    5,620
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bố chồng em quái quá nhỉ, mà chị cũng thắc mắc là chị chồng em vẫn ở chung hay sao mà đưa đón thế, đúng là cả nhà ko biết nghĩ, càng đọc càng tức và càng thương em...Nếu chồng em hiểu đc những điều đó và thương em thì chắc cũng khác đấy, dù sao ko đc ra ở riêng thì cũng ko đến mức như này, em cứ nói hết trắng đen cho chồng e đã nhé, xem anh ấy có cách gì giúp em ko. Em cứ bảo đấy em thuật lại chuyện 100% đó, anh xem giải quyết thế nào giúp em chứ ko em cứ thế này lại ko tốt cho mẹ con em đâu... Nhà em ko hiểu rằng 1 bà bầu đáng đc chăm sóc hơn 1 người lớn tuổi ẩm ương kia (c xl phải nói câu này về chị chồng em)
     
  7. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,513
    Đã được thích:
    6,649
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Thực ra khó lắm c ạ :( E cũng từng trong tình trạng này rùi c ạ ... Thực ra chồng em nó biết tính gia đình ông ý,nhg ông ý bảo là " dù sao cũng là bố mẹ, anh em của anh,E bảo anh làm thế nào bây giờ?' Có lần em đang nói chuyện mà em ức chế quá, em bấu víu chồng, thế là bảo với cả nhà em đi ra ngoài giao hàng, vì ở đấy nước mắt em cứ chảy dài, ra ngoài khóc 1 trận đã đời, rùi về vẫn tiếp tục những chuyện đấy ... Và rồi em cũng tìm đc lý do ra ở riêng :D Nhg thực sự thì cũng nghĩ là những ng sinh ra chồng, anh chị em ruột của chồng, mình găng quá cũng chẳng đc gì.Chỉ ức chế quá thì gây sự với chồng hihi :D
     
  8. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Khổ thân em, chuyện này tối nay em nên nói với chồng luôn em ạ, càng để lâu ấm ức càng khó chịu, mà điều đó thì không tốt cho 2 mẹ con chút nào. Bc em đã nói ra thế có nghĩa là có ý muốn đuổi vc em đi rồi. Vậy em cứ nc rõ ràng với chồng là bố có ý như thế đấy, thôi thì bg 2 vc mình là 1 gia đình nhỏ rồi, mình ra tập thể ở để xây dựng gd của mình ( mà tập thể đó là ntn hả em???). Tuy vất vả hơn 1 chút ( mà ở riêng thì chắc chắn là sướng hơn roài ), nhưng việc đó là cần thiết. Có thể lúc đầu xã em chưa chấp nhận đâu vì chưa hiểu vấn đề gì xảy ra, nhưng em cũng nên để xã em biết tình hình bmc em đối xử với em ntn.. Xã em là người đứng giữa, lúc đó xã sẽ xem điều gì là tốt nhất cho gd nhỏ của mình và bố mẹ, lúc đó 2vc có thể ngồi bàn bạc với nhau em nhé!!! Chứ không thể cứ như thế này mãi... nghe như chuyện cổ tích ý
     
  9. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em cảm ơn chị nhiều ạ, bà ý có chồng rồi chị ạ, bà ý lấy chồng 8 năm rồi chưa có mụn con nào, làm bảo vệ 1 công ty du lịch nhưng ngày nào đi làm cũng phải đánh phấn bôi son cầu kì, chồng bà ý người hà nội nhưng k có mảnh đất cắm dùi, xuống đây đi thuê xong bà ý cãi nhau với chú chồng của dì em của mẹ chồng em, bc k biết đầu cua tai nheo thế nào ra rước bà ý về gần nhà cho miếng đất bây h mới sang tên sổ đỏ hơn 1 tỷ, rồi hì hụi làm cho bà ấy cái nhà to bổ chảng, có bao nhiêu tiền tiết kiệm ( khoảng hơn 200tr cho vc nhà đó vay làm nhà hết) trong khi nhà mình thì mưa đến dột tong tong ngay giường, rồi trông coi săn sóc việc làm nhà hẳn 1 năm trời, con gái con rể k phải ngó ngiêng gì cứ sẵn nhà là vào ở thôi. bây h vc nhà đó mỗi tháng trả cho bc em 2 tr tiền nợ nhưng tháng có tháng k, 7 năm rồi vẫn chưa trả hết nhưng ông bc em vẫn yêu quý con gái lắm, mua xe máy để đưa đón, trong khi nàh bà ý có xe máy đàng hoàng, thế đấy, nhiều nhiều cái ấm ức nữa cơ mà em chẳng kể ra được hết, nếu thế phải viết thành tiểu thuyết, em thật sự buồn và ấm ức quá, làm sao để chồng em ra ở riêng bây h, em k muốn nhìn thấy ông bc nữa, hu hu, k thể nào mà chịu nổi nữa
     
  10. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị ơi cơ quan xã em to lắm, có xây rất nhiều nhà dành cho hộ gia đình ở, bởi vì công ty anh ấy gần 5000 công nhân cơ mà với lại cán bộ nữa, rất nhiều nhà và hàng tháng chỉ phải đóng 500k thôi, công nhân và cả cán bộ nữa họ vẫn ở chị ạ, cơ mà chồng em vẫn do dự vì anh ấy muốn sau này công ty xây biệt thự liền kề thì vợ chồng em sẽ mua 1 căn, nhưng thực sự là bây h em k thể chịu đựng nổi được nữa chị ạ, mà em nói với xã em lúc bt k sao, lúc anh ý đang mệt mỏi hay stress thì phản tác dụng nên em mới muốn hỏi ý kiến các chị nói thế nào và kể lại chuyện này thế nào, anh ấy k chứng kiến nhưng anh ấy cứ nghĩ bố mẹ anh ấy đúng cơ, huhu
     
  11. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,513
    Đã được thích:
    6,649
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chồng chị á, dù gia đình anh ý có quá đáng thì anh ý cũng nói rằng "dù gia đình anh quá đáng, nhg em chỉ cần bỏ ngoìa tai, k quan tâm là đc, chỉ là chúng mình sống với nhau cơ mà.Anh sẽ tốt với em hơn nữa :) ) Nhiều khi c cũng chẳng làm gì đc hức hức ... Rất hiểu và đồng cảm với tâm trạng của em ...Đến giờ phút này, c cưới gần 2 năm nhg mà chưa 1 lần phản kháng :D Nhg mà cũng may mà bmc c k nc với chị như bmc em..Bố mẹ chồng chị bực cái gì thì chỉ im lặng 1 tháng k nc với chị 1 câu nào, c ức chế đến phát rồ lên mà cũng chẳng nói đc câu gì !!!!
     
    Me Nhim&Bi, samhhPrincess thích.
  12. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Nhà bà ý sát cạnh nàh bmc em luôn, bmc em cho đất mà, thì các chị k biết đâu, nàh bà ý nhà cao cửa rộng nhưng cái gì cũng làm dưới nhà em hết, nấu cơm giặt giũ, tất tần tật, đến cái chổi lau nhà cũng xuống mang lên dùng, rồi xong xuôi tất cả bà ý mới bê lên nàh bà ý, thế là sạch sẽ chả phải dọn dẹp gì ạ, bmc suốt ngày bảo thương con gái đi làm lương có 2tr/1 tháng nhưng ông bà làm sao biết được, lương 2tr 1 tháng mà 25 này vợ chồng bà ý đi du lịch tự túc gói 4 ngày 5 đêm ở Thái lan giá gần 20tr chưa kể tiền tiêu pha mua sắm, chồng em làm gần 20tr 1 tháng mà có dám mua cái điều hòa đâu, hu hu, em buồn kinh khủng, em ghét sự giả tạo lắm lắm lắm, hu hu hu
     
  13. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Thì mới bảo là nếu chị ở trường hợp em Princess thì chị sẽ giải quyết như thế vì đấy là tính cách của chị rồi. Mình sống biết điều và mình cũng mong nhận lại được điều tương tự - ko ai làm gì động chạm đến ai là okie. Sống vui vẻ đúng nghĩa.
    Việc thay đổi ông chồng ý mà, chị nghĩ là do cái khéo của các bà vợ nữa (he he, mình chưa đạt đến trình đấy nhưng cũng tẩy não được chút ít) em ạ. Chứ thực lòng nếu đã là vợ chồng, chẳng ai muốn vợ/chồng mình phải chịu ấm ức cả. 2 vợ chồng cần phải thảo luận các phương án trước. Nếu thế này, nếu thế kia, thì vợ/chồng sẽ xử lí thế nào? Mình cứ đặt giả thiết, và cố gắng tìm được tiếng nói chung.
    Bản thân chị ngày xưa lúc mới cưới, cũng dễ thoả hiệp lắm em ạ. Mình cũng ngu cơ, nghĩ hết cho lão, nhận phần thiệt về mình vì nghĩ đơn giản: 1 điều nhịn là 9 điều lành. Nhưng em phải hiểu là nên nhịn đúng nơi và đúng lúc, ko thì mình sẽ bị người khác áp đặt. Cuộc sống gia đình ko tránh được lúc va chạm, mâu thuẫn giữa các thế hệ vì cách suy nghĩ và cách sống còn chưa tương đồng nhau. Nhiều việc xảy ra, nó sẽ khiến mình "chai lì" đi 1 tí, trưởng hơn hơn, suy nghĩ nhiều hơn 1 tí, cố gắng hơn nhiều tí, ... và mình phải học cách Xử lý nó. Lúc đầu, chị và lão béo nhà chị hay cãi nhau vì những cái vớ vẩn, rồi tính chị là nóng tính, về hay quạc lại lão. Nhưng dần dần, mình nhận ra là nên trao đổi, lắng nghe nhau và cùng tìm ra nút thắt để tháo gỡ. Ngày 1 ngày 2 thì chưa thể, nhưng cứ Mưa dầm thấm lâu, não cũng được tẩy đi tí chút. Nên giờ, 2vc khá là hoà thuận và việc lớn bé gì cũng đều trao đổi với nhau hết (trừ việc đứa nào có bồ thì giấu tiệt, he he).
    Nên, việc nhà Princess là em cần dứt khoát, mạnh mẽ, và học cách trao đổi với chồng nhiều hơn. Tuyệt đối, ko giữ bực mình trong người.
    Chúc em vui!



     
  14. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    TRước tiên là chị dặn em, cho dù bức bối khó chịu thế nào cũng không được làm bung bét lên, " cãi nhau 1 trận thật to" được em nhé, điều đó không giải quyết được gì và không có lợi cho em. Bây giờ người em cần nhất là xã em, nếu em làm vậy có phải là em hỗn với bmc em không ( cho dù ông bà đúng sai vẫn là bmc). Nhưng nếu em thủ thỉ, mưa dầm thấm lâu xã em sẽ hiểu ra vấn đề, thì đương nhiên, với xã em, con của xã em thì hắn phải lo trước tiên chứ. Chị thấy Thảo và mẹ nhóc Tin nói rất đúng, đến lúc này em không thể nín nhịn được nữa mà phải nghĩ đến con... Đương nhiên là ngay bg nói thì em chưa thuyết phục được xã đâu, nhưng nếu ông bà vẫn không thay đổi cách đối xử với em, chắc chắn xã em sẽ đồng ý ra ở riêng, hàng tuần vẫn về thăm bố mẹ ( nói thế thôi chứ như nhà chị đây này, ra ở riêng cái là ông bà gọi về mới về, còn không là thôi luôn ke ke...)
     
  15. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    các mẹ ơi cho em hỏi với ạ
    2vc em, vợ 85, chồng 84 sinh con tuổi rắn có hợp không ạ ? và kinh nghiệm sinh con trai nữa...hu bố nó nhà em con trưởng, nên cũng có áp lực lớn nữa
    thanks các mẹ rất nhiều ạ !
     
    mamadoanh, Me Nhim&Bisamhh thích.
  16. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị đây có 2 bà chị chồng và 1 cô em chồng nhá, sợ chưa, ha ha.
    Nói thật là, ngay cả bố mẹ mình cũng thế thôi em ạ. Bao giờ cũng bênh con gái hơn con dâu, nên chị đi làm dâu chị hiểu. Vì thế, biết là bc ưu ái bà chị chồng lắm, cơ mà chị ko thèm để ý. Đôi khi có tí chạnh lòng, tức thật. Nhưng nghĩ lúc đấy thôi, quên luôn và làm việc khác.
    Mình cứ sống tốt, chẳng ai nói được gì mình cả.Cố lên, thủ thỉ với xã em nhiều vào.

     
  17. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    mẹ chồng em vừa vào bảo em là tý cứ lấy xe máy mà đi, ý muốn em nhịn bố chồng em, tính em là thế, 1 là 1 hai là 2, em k đi xe máy, bực mình, các chị nghĩ xem em nên làm thế nào, bây h cứ làm theo những gì mẹ chồng em nói để em lại thành con cun cút của nhà ấy, nói cái gì cũng phải nghe à, ông ý đã nói em tới mức đó trong khi em chả làm gì cả, không hỗn láo gì cả thì ông ý phải tự mà biết thế nào chứ, em chẳng làm gì sai cả, em k đi, đi xong về lại bảo thế này thế kia, tốt k được tốt chỉ được cái uất ức về mình, hu hu,
    Mc em vào lại còn trợn mắt lên lấy 1 ngón tay chỉ vào giữa mặt em là tý phải đi xe máy, em bảo em k đi lại còn giơ bàn tay trước mặt em như kiểu tát cho 1 cái, em thật sự k thể nào mà chịu nổi nữa rồi, huhu
     
  18. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chuẩn chuẩn, ko được cãi nhau thật to Công chúa ạ, hết sức bình tĩnh nhẹ nhàng, em cứ thủ thỉ nói 100% sự thật, nói khách quan là anh thấy thế nào abc, cho chồng em có ý kiến chứ ko phải là em áp đặt hay nói xấu nhà hắn, em cứ nói theo kiểu là em cũng muốn giúp bố mẹ, ko muốn là vì em chưa đi làm mà bm phải lo nghĩ nên em đã thế này thế kia mà bm và chị lại thế kia thế khác, anh nghĩ sao, em có sai gì ko ...kiểu kiểu thế, 1 vc 1 là đi dạo, còn hắn mệt thì bảo anh mệt thì đi nằm sớm, đóng cửa tâm sự, quan trọng là em nói ra dc, và để chồng em nhận thức dc vấn đề,
    chị thấy cq chồng em cho thuê nhà tập thể có 500k/ tháng thì quá là lý tưởng, bọn em thu nhập một tháng 20 tr, có ở riêng cũng để ra dc 1 khoản, việc mua nhà sau này vẫn có cơ sở, chứ chồng em đưa hết tiền cho bmc thì hỏi sau này mua bằng niềm tin à, hay là bmc chắc chắn đưa lại tiền cho mua nhà, chị nghi lắm!
    Em bình tĩnh lai, sắp xếp câu cú để nói cho ngọn ngành rành rẽ, đừng lu loa lên mà hỏng việc em ạ, em nín nhịn bao lâu rồi, nay nhẫn thêm 1 chút nữa, quan trọng nhất là 2 vc phải đồng lòng em ạ, chứ em mà um xi lên là đẩy chồng em ra xa về phía nhà chồng đó!!!
    Chúc em mọi sự tốt lành!!!
     
  19. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị nghĩ là liệu cơm gắp mắm thui em iu ạ, biết đến bao giờ công ty mới xay biệt thự??? và đến lúc nào nhà em mới mua được biệt thự đó??? Tiền ở đâu ra nếu mỗi tháng làm được 20tr thì đưa hết cho ông bà??? Nếu tạm thơig ở nhà tập thể, t1 là được ở riêng, t2 là đi làm bao nhiêu, ngoài chi tiêu hàng tháng bét ra vc em tích lũy đc 15t, có phải đến lúc cty xây biệt thự vc em có đk hơn để mua không??? còn hơn là đóng hết cho ông bà rùi lúc cty xây biệt thự thì xin ông bà à? đương nhiên là ông bà sẽ kêu không có tiền, vc mày muốn thì tự đi mà mua, đấy là điều muôn thuở. Rùi nhỡ sau đó vc em vay mượn để mua được thì sẽ xỏ đểu " Đấy, tụi nó có tiền mua nhà mà còn giả vờ...bla...bla....", rùi kiểu gì thi thoảng cũng túm cổ xã em hỏi tiền này tiền kia cho mà xem ( chắc chắn luôn!!! ).
    Còn để làm sao nói chuyện với xã??? chị nghĩ thích hợp nhất là lúc cơm nước xong, 2vc nghỉ ngơi thì nói chuyện... Hoặc lúc xã về em cứ làm mặt buồn cho chị, không nuốt nổi cơm cũng không phải cố, chắc chắn lúc đó xã sẽ phát hiện ra trước mà hỏi thăm vợ... vậy là em có đà để kể chuyện rùi.... Cố lên em gái nhé!!! Làm tất cả vì tương lai.... ở riêng và chăm sóc con he he...
     
  20. mebebin3

    mebebin3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    1,333
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Các mẹ cũng có nhiều tâm sự khó nói nhỉ ??? Thôi các chị cố gắng vì gia đình vì con vậy. Chịu khó nhịn 1 chút, chồng thông cảm cho mình là được ạ.
     

Chia sẻ trang này