Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em đi xe máy để phải về đón bà kia chứ gì, em cứ bảo thôi ạ, con ko biét khi nào xong việc nên không đón chị hôm nay được, để con chủ động đi xe bus, chứ bố hay mẹ đi đón chị bằng xe đạp thì vất vả quá, cứ nói thế cho chị, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, bà í chỉ vào em thì em tránh ra, ko gạt tay nhưng tránh ra , ko để bà í chạm tay vào em, về kể nguyên văn cho chồng em nghe là em chỉ lo cho bố mẹ mà mẹ dí tay vào trán em rồi giơ tay lên như thế, emko hiểu em sai cái gì, em chỉ muốn em dc yên ổn mà lo cho con thôi,
    BMC em đúng là quái vật, em mà còn nín nhịn nữa thì còn nhiều cái khổ hơn nữa em ạ, cố gắng lên!!!!
     
    Đang tải...


  2. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    "Con hơi mệt mẹ ạ. Con đi xe bus cho yên tâm. Lát mẹ bảo bố chiều đón chị Hải giúp con nhé! Chắc phải muộn muộn con mới về được, con vừa gọi điện hỏi chị trưởng phòng (bịa ra thế) là phải làm sát hạch nữa cơ. Cả nhà cứ ăn cơm trước, đừng đợi con. Có gì mẹ dọn giúp con nhé". Cứ nhẹ nhàng mà nói thôi em ạ. Tỏ ra là mình ko thèm chấp, ko thèm giận (mặc dù bực lắm ấy) ông bc.
    Kiểu thế, rồi nhắn tin cho xã em hẹn tối đi ăn luôn cho nhẹ đầu em ạ. Tìm cách mà tâm sự với chồng đi nhé. Ủn mông cho bà bầu lấy tinh thần dũng cảm nào.

     
  3. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chữ đỏ đỏ, to to ấy chị Thảo ơi, em xin thêm chữ "Chị chồng em" vào sau chữ cho nhá. Đẩm bẩu nuôn.
     
  4. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    HÁ, pó tay lun ý... Dưng em trả lời bà thế nào mới là vấn đề nhé!!!! Nhẹ nhàng thui, nhưng tỏ vẻ quyết liệt, cứng rắn, bảo là thôi mẹ ạ, con đi cả ngày cơ, nên thôi con cứ để xe ở nhà, nếu con không về kịp bố mẹ đón chị giúp con... theo chị thấy là bmc em là 1 ng đấm 1 ng xoa đới... Bà ý đã nói thế rùi thì cứ giả vờ là bà ý quan tâm đến mình đi, rùi thì mình cũng giả vờ quan tâm đến con gái yêu của ông bà ý e ạ... em xem tình hình thế nào nhé, nếu lát nữa mà bà vẫn " bắt" e đi xe máy thì lát nữa lúc cả nhà ngủ, em đi bộ ra ngoài cách nhà 1 tý rùi bắt xe cho chị ( kiểu đi trốn ý, đỡ phiền, he he... nếu là chị thì chị sẽ làm vậy)
     
  5. Lục Gia

    Lục Gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    4,261
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cố gắng hạ nhiệt, hạ nhiệt xuống em ơi. Em đi vào nhà vs tắm một cái cho nó bình tĩnh lại đi, bốc hỏa lên khóc lóc nhiều tội con lắm em ạ. Tắm mát cho khuây khỏa rồi vào chuẩn bị đồ còn đi đến cơ quan nữa không mắt mũi sưng vù tới nơi kỳ lắm. Đi sớm còn ăn gì nữa nhé, đừng vì buồn, vì bực mà k ăn lại tội con.
    Em ạ, trên đời này có lắm loại người lắm và không phải cứ mình nhún thì họ sẽ nhường đâu và quan trọng họ chẳng nghĩ, chẳng thương mình đâu nên em phải tự nghĩ, tự thương cho mình thôi. Và trước hết là đừng để mình bị suy sụp quá, sẽ ảnh hưởng tới mình và con mình thôi.
    Em tắm rồi bảo với bmc em là thời tiết thay đổi con thấy mệt quá, tay chân run run lên chắc con đi xe ôm thôi cho nó an toàn. (rồi gọi taxi mà đi cho nó khoẻ), xong rồi cứ thế mà đi. Nếu chồng về có ý kiến thì cũng bảo chắc giở giời con nó cũng khó chịu nên em thấy mệt, hoa mắt lên không dám chạy xe, chồng em sẽ thấy hợp lý thôi.

    Cố gắng hạ nhiệt, bình tĩnh lại em nhé. Phải nghĩ là tui sẽ sống vui vẻ ngon nghẻ sướng cái thân mẹ con tui đây, kệ các người nhé. Không thèm chấp (AQ tý nhưng tốt cho tâm lý mình em ạ).
    Chúc em sớm vượt qua chuyện này, các chị luôn ở bên em!
     
  6. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hôm qua xem Giọng hát Việt, Đàm Vĩnh Hưng có nói Thu Minh với Hồ Ngọc Hà "Các em chơi nước cờ cao quá" - thì hôm nay, bác Thu Minh cũng giống Hà Hồ với Thu Minh roài. Cơ mà, đàn ông là mình cứ phải mở mồm trước, ít ông để ý đến tâm trạng vợ lắm bác ơi.
     
  7. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hai ông bà ý dậy rồi, em chuản bị phải đi rồi, lúc ý em bực quá em bảo con k đi đâu, con k đi là k đi. Ông bà ý dậy rồi, đang thức trực chiến ngoài kia, hình như ông ý lại dậy lọc cọc sửa cái xe máy sao ý, haizz, lúc đi lại chạm cái mặt, em chẳng biết phải làm thế nào bây h, chán quá chán quá
     
  8. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    He he.... mềnh vừa bẩu xong thì thấy nàng nàng ý kiến rống mềnh.... Khíp, kinh nghiệm đầy mình thế có mà chị chạy theo em học lỏm ý hé hé...
     
  9. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Có lý lắm em ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
     
  10. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em nói như chị NhocTin bảo ấy, mồm nói chân đi, chả nhẽ ông bà í dám lôi em trở lại hay tóm em đặt lên yên xe à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  11. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Thì đã bẩu là liệu cơm gắp mắm mà khà khà, vì chị thì thấy xã của công chúa cũng quan tâm vợ con lắm... không thì như cao kiến của em ý, bảo xã đón rùi 2vc ra ngoài măm rùi tâm sự... nhưng nhớ gọi điện bảo mc là vc con ko ăn cơm nhà nhá, kẻo ổng lại cho tiếp mấy bài ca nữa thì mệt nhắm
     
  12. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đi bình thường, lúc đi gần tới bc thì nói nhẹ nhàng, Chiều bố đón chị Hải giúp con nhé. Trời nóng quá, đầu con hơi đau, con đi làm (cái gì ấy nhỉ) ở cơ qua, xong làm sát hạch, rồi chiều con đi khám luôn ạ. Chắc là con về muộn ạ. Con chào bố". Xong đừng đợi cụ nói gì nữa, kệ đi, đi thẳng cho chị. Mình mở lời, báo cáo đầy đủ, cũng ko làm gì quá đáng hay có gì thất lễ cả.
    Cố lên em nhé! Đừng để địch nó thấy mình sợ, 1 thân 1 mình nhưng mình cũng quyết ăn thua đủ nếu địch nó dám "thất lễ" với mình, he he.

     
  13. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chuẩn!!! " Con chào bố mẹ con đi ạ" rùi cắp đít đi thẳng cho chị, không ngoảnh lại lun....hé hé... nghe Thảo tả hay tóa :)
     
  14. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ối giời ơi nhà mềnh đang có 3 cái đầu " khơ khớ già " tư vấn cho em Princess thía này, cố gắng lên em nhóe!!! Chúc em hnay thành công trong cả 3 sự việc : công việc, đối " địch" và... đối chồng... kha kha...
     
  15. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,513
    Đã được thích:
    6,649
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Thực ra là người ta đã quá đáng thì ngta đâu có nghĩ đến cảm nhận của mình ... Mình đành phải tự thuơng mình thôi "Công chúa" ạ !!!! Đi ra ngoài đi em ạ ... K làm to chuyện, k cãi nhg mà cứ việc gì mình thấy đúng thì mình cứ làm.Bố chồng, mẹ chồng nói gì mình cũng im lặng,mình làm đúng phận sự thì thôi em ạ.Cái gì k làm đc thì bảo con k làm đc rồi con xin phép đi làm việc của mình ạ ... Ra ngoài xả hơi 1 tí cho thoải mái rùi lên chỗ công ty chứ ... Ra kiếm quán cafe làm cốc sinh tố cho mát mẹ mát con nào !!!
     
  16. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ôi chị ơi, kinh nghiệm đầy mình gì đâu. "Chiến sự thời cuộc" nó bắt mình phải thế chị ạ, he he.
    Nhà em những 3 Giặc ngô đây này, he he. Bà chị thứ 2 của chồng thì ở cùng nhà, được cái cũng biết điều (hồi em mới về cũng định uốn nắn em đấy, cơ mà chưa có thành) nên em cũng biết điều lại. Đôi khi bà ấy bực tức chồng bà ý, thành lại làm mặt lạnh với em (chả hiểu). Kệ thôi, ko nói thì em cũng ko hỏi, đến khi nào bà ý mở lời trước thì thôi.
    Còn 1 bà cô đang tuổi đi học, em phải phủ đầu ngay. Ko cho có cơ hội để mà láo toét. Em nói 1 là 1, 2 là 2, răm rắp nghe, ko dám ý kiến.
    Còn 1 chị cả nữa, nhưng lấy chồng ở riêng nên ko va chạm nhiều lắm. Cơ mà bà đấy thì tồ, he he.

     
  17. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em cảm ơn cà nhà nhiều ạ, em chào cả nhà em đi ạ, em sẽ làm theo lời các mẹ rùi tối em về em báo cáo kết quả nhá. Iu cả nhà nhìu nhìu. Bây h tâm trạng em khá hơn rồi, em k thấy uất ức hay tủi thân ghê gớm như lúc nãy nữa, cảm ơn các chị iu nhìu nhìu. em đi đây. Chào thân ái và quyết thắng!
     
  18. Nga My

    Nga My Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ben này đông vui quá cho em sang góp vui với nhé
    ma ma ui tháng này em lại làm lại, em lại bắt đầu canh trứng để bắt rắn đây, tháng trước mất công canh cẩn thận thế mà đến phút cuối lại ko thành
    Mama xem lại cho em xem em canh trứng vào ngày nào nhé!
    chu kỳ vòng kinh 3 tháng cuối 19/5, 21/6, 22/7 em sinh năm 84
     
  19. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cái này em vẫn bảo với chồng em là "Chồng ơi, thỉnh thoảng em cũng hay ĐIẾC CÓ CHỌN LỌC chồng ạ" rồi 2vc cười hề hề với nhau ấy.
    Lão béo nhà em hay đùa với con bé là "chết rồi, bố mày lấy phải con vợ quái rồi con ạ".

     
  20. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    he he vìa rồi ah nàng ơi! Mệt mỏi ah??? hơ hơ...dấu hiêụ khả nghi đấy nhờ. Đi vui ko nàng? Đi trốn nắng nóng sướng thía còn giề?
     
    Princess, mamadoanhsamhh thích.

Chia sẻ trang này