Vậy hả chị ???E xin chia buồn với chị nhé.. hình như chuẩn bị đến mùa của cái con này....tầm này năm ngoái cả nhà e thay nhau bị ấy.. Chị chịu khó bôi thuốc vài hôm là khỏi ấy mà...lại xinh như thường
E cũng thèm bác Thanh ơi.......:tonqe:... Cty e ở xa thủ đô quá...nên buổi trưa ko off ẹp cà phê cà pháo buôn 8 với các bác được...chán kinh.!!!:???:
Ox e làm ở Lê Duẩn thôi, E làm bên Thanh Xuân cơ bác ah. E làm ở cty Cổ Phần Tư VẤn Đầu Tư Mỏ và Cn_TKV..Ở 565 Nguyễn Trãi mà Thế mới xa chứ..e mà ở Lê Duẩn thì khỏi nói luôn...hjhj
hjhjh bác cứ chơi khó e thế ??? E ko off chui được nhưng e sẽ tích cực off chính mà :tonqe:hehehe Kiểu này nhà mình cũng phải tích cực off vào bác nhể,ko mọi người lại nhanh già đi mất...
cái này hay đấy chị???lau lắm rùi e cũng ko ăn vịt nướng chị ah !!!! Nhắc đến mà thèm chảy nước dãi........:tonqe: heehehe
Trước khi về lượn một vòng vào chuồng, hôm nay biểu dương 3 nhân vật tích cực buôn trong ngày nhé! Các thành viên khác phải noi gương 3 thành viên này đáy nhá! Ah, có khi xây dựng giải thưởng buôn n nhất tuần và tháng nhỉ? Em Trang xem thế nào nhỉ 1. doctorfun 2. honeybee84 3. chimai lee Vỗ tay và tặng hoa nè (u)(u)(u)=D>=D>
Đúng thật! mình mới đi tý buổi chiều mà về cái là hoa cả mắt lên rồi, ko tài nào đọc kịp, những 4 trang cơ mà. Có khi chuẩn bị lên giải thưởng người buôn nhiều nhất tuần nhỉ, cuối tuần chốt cái. Cả nhà thấy được ko? giải thưởng là 1 con vịt nướng Linh Đàm đê. Dân Linh Đàm có cả em Vân nữa à? nghe nói vịtcngs LĐ ngon lém mà mẹ cháu chưa dc thưởng thức đây. (vụ này cứ để lấy ý kiến nhá). còn vụ off chui buổi trưa ta tiến hành vào T5 hay T6 này đi chị Thủy nhể, để e khám cái mẹt bác cho. cả bác Thanh nữa (từ sản khoa thành đa khoa cũng easy mà)
chị? cứ phát huy tinh thần và độ hóng để mãi luôn là bà chị trẻ đẹp của em nhá, Phong cách xì tin nhá bác.off chui hôm nào dc bác nhở?
khơ khơ....sao mãi mới thấy em nên tiếng thía nhỉ? tưởng em k thích ọp chui trong tuần này cố gắng ọp chui 1 bủi nhá, xì trét xì triếc gì xả cho bằng hêt
e phải đi ra ngoài có việc giờ mới về vp bác ạ. mới đi 1 tý thôi mà nhà ta buôn rôm quá. tinh thần off chui bác lên kế hoạch hộ em cái. cho bác chọn. hehe bọn e theo.
Choáng ngất lun, 1 ngày mà các anh chị em nhà mình ngốn hết 7 trang. Mạng chỗ em lởm cứ thò ra thụt vào, không cập nhật được. Chén xong cơm tối là e phải onl ngay xem nhà mình 8 đến đoạn nào em còn chạy nước rút đây này