Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tớ cũng đang rầu hết cả người vì viêm đặt thuốc mấy lần ko khỏi đây hic..hic..Tớ còn bị nang Naboth (ko biết viết có đúng ko) nữa, hết viêm mới đốt nang đc
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nó có nhiều nguyên nhân con mụ này ạ, chứ có phải mỗi lý do đó đâu. Mình vệ sinh sạch sẽ quá mà ko biết cách cũng bị, quần chật quá cũng bị, kể cả cái điều mà vừa nói cũng thế, rồi do sinh đẻ qua phẫu thuật chứ ko qua tử cung thông thường cũng bị.... Đấy, còn nhiều nữa cơ chưa kể hết đc.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi ở nhà suốt nên V1 cug thả rông suốt quen rồi đi đâu p mặc vào là khó chịu ý. Nhưng ko mặc ko đc, còn cái ngã ba ý chắc tôi cũng p tập thả rông dần thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hê hê kể ra có mà p dắt cạp quần hay vắt ra sau vai thì tôi lại chả dám thả. Tôi sở hữu cái màn hình phẳng nên chả sợ, thoải mái đê.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ơ, tôi kém công nghệ thông tin nhất đấy, Tôi chỉ dùng paint thôi, kéo cho cái ảnh của mình dài ra, nhưng vẫn đủ size quy định là được mà. Tôi lại thích cái slide của bà hơn, nhìn bắt mắt, thật đấy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hí hí, hóa ra thế, tôi cứ tưởng 4rum có cái hướng dẫn làm cái này như hướng dẫn làm cái slide của tôi. Thế thì chắc tôi cũng làm được. Tks bà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 À mà này, có phải nhà bà ngày trước du lịch Malay rồi không nhỉ (kuala lampua ý), hình như bà bảo sẽ email cho tôi kinh nghiệm đấy nhé, lúc nào rảnh rảnh mail cho tôi nhé: ttrang2501@gmail.com
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, thì cứ chém thoải mái, biết đâu lại trúng, hehe. Tại mấy bà chị chuyên khám phụ khoa viện tôi mà cứ thấy ai đến khám là câu cửa miệng hỏi xem quan hệ thế nào, kể cả các cháu thiếu nhi các bà ý cũng hỏi tuốt.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thấy bà Dem cho các con đi Bảo tàng cũng muốn bon chen mà sợ ắng, hôm qua nắng quá các mụ nhỉ. CQ tôi mai cũng khám tổng thể, lâu lắm rồi chưa ktra, cũng thấy lo lo
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà tôi, bố nó toàn xui con bé con là con kô cần phải bám lấy mẹ thế đâu, cứ ngồi sau lưng mẹ mà thoải mái kéo ra ti cho đỡ nóng. Thế mới tức chứ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi vẫn nhớ lời hẹn ước với bà mỗi tội là đợt trước vừa cài lại máy bị mất một loạt file nên giờ chưa tìm thấy bà ạ, để tôi liên hệ một số đối tác đi cùng xem có lưu không nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Câu này tôi có từ thời ét-vê cơ nên giữ nguyên thế, bây h mọi ng vẫn gọi tôi là vịt béo mụ à (vịt già nói chệch tên tôi là Việt Hà ý!)