Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hế hế, chị mà có máy ảnh thịn thì chị vác ra hàng mít bóc sẵn chụp luôn, cần gì phải hoang 10k như mày
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khu đấy khá xa trung tâm, và mới nên chưa có nhiều khách. Giá trung là 7 triệu không đồ đạc nhưng chị cho thuê thế cho nhanh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Liệu gần 1h em đến thì còn ko chị huhu xa thế mà 12h em mới được nghỉ, tuần này em nghỉ đi khám thai đây 27w rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em tàu ngầm bên N-H, thấy mọi người nói về vụ cho con đi khám tự kỷ mà hơi lăn tăn tí tẹo. Chả là từ trước đến giờ em vẫn AQ là trăng đến rằm trăng tròn, con em hơi còi tí nhưng em ít khi bị stress vì nó thiếu cân, nó đi chậm, nó nói chậm, nhưng như thế này có đáng lo không cả nhà ơi ? Con em 17 tháng mới biết đi, bây giờ 18 tháng nó đi lẫm chẫm được rồi, chạy tung tăng mặc dù hơi lười đi tí, lúc nào dắt ra đường là nó rất lười đi, chỉ thích mẹ bế. Nó lười nói kinh khủng, đúng ra là không biết nói, kể cả từ đơn, chỉ u oa thành tràng, có nhiều âm tiết khác nhau và nhiều giọng điệu khác nhau, lúc cao lúc trầm, nếu chỉ nghe âm sắc thì giống hệt như người lớn nói, nhưng không hề có từ nào có nghĩa, kể cả gọi "mẹ", "bà" thì cũng thỉnh thoảng lắm chàng mới nói. Không tập trung - chơi gì cũng chỉ được vài phút, không có biểu hiện gì là biết phân biệt màu sắc, con số dù em cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng thích đùa với bố mẹ, comunication với người quen rất tốt, còn nhìn thấy người lạ (dù là người lớn hay trẻ con) đều rúm ngừoi lại, không theo ai cả, thậm chí khóc. Như thế có thể coi là bị tự kỷ không ạ ? Nếu em muốn cho con đi khám thì ở HN biết khám ở đâu ? Chị Ngọc ơi, chị HA ơi, giúp em với.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ chậm nói hay chậm biết đi thì không đáng lo lắm vì con HL nhà chị cũng lười đi, toàn bò, mãi nó mới đi cho. Cũng mãi mới chịu nói, nhưng nói là đâu ra đấy ngay, nhưng nếu lăn tăn thì cứ cho đi khám cho yên tâm, còn hơn là phải suy nghĩ về điều đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tiêu Tương, Con tớ cả hai đều gần đến ba tuổi mới nói nhé dù ngoài tuổi mình nói gì nó cũng đều giương mắt ếch lên nhòm và hiểu nhé ! HHX, chị vào chậm chân lại vớ ngay được bài cái Quỳnh gợi ý, sướng......... he he he ! Cơ mà chả có máy thịn nên vác Iphone ra chợ Bến Thành bắn tỉa mít hộp hay ghé mấy chỗ bà ba gác đẩy xe vậy ! 90K/kg, đã bỏ hột luôn nhé ! Không xót xa nhắm đâu A, hay chơi tạm một quả tố nữ toa toa chừng 20k là đủ giết người roài !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thì nghĩ ko đến mức tự kỉ đâu chị TT ạ, em nghĩ chị nên cho bé giao lưu nhiều hơn với các bé khác cùng trang lứa, trẻ con nó dễ chơi với nhau hơn, cứ dần dần cho bé tiếp xúc dần với nhiều bé. Cho đi chơi chỗ đông người kiểu công viên, siêu thị bé sẽ dạn người hơn. Con em 6 tháng là đã tụ tập các bạn sinh cùng năm cùng tháng, em cho đi chơi nhiều lắm nên ko thấy chậm gì cả. Nhưng việc gì cũng phải từ từ, có bé chậm bé nhanh chị cứ xem con mình thế nào để làm cho phù hợp chứ em ko nghĩ đã đến mức tự kỉ chị ạ. Bé ngoài 2 tuổi mà chưa nói từ nào mới là chậm nói có vấn đề, chị cứ từ từ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm vừa rồi mít em yến mua ngon lắm, chưa bao giờ chị được ăn quả mít tố nữ nào ngon thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị Tiêu Tương, mấy làn em cũng than thở là con em ko chịu nói, 17 tháng ko nói câu gì, ko tập trung cái gì cả, chỉ chạy lung tung thôi, có lần em gọi thì quay lại nhưng cũng có khi gọi anh í cũng coi như điếc..em lo lắm, chỉ sợ con bị tự kỉ hay tăng động. 19 tháng em cho đi lớp, tình hình khá hơn chị ạ, bắt đầu học nói rồi, giờ biết nói theo bố mẹ tuy còn ngọng và chưa nói được nhiều nhưng cũng đã thay đổi....CHắc do con ít va chạm bên ngoài nên thế chị ạ...Nếu yên tâm thì chị cho con đi khám còn nếu như cu Mít nhà em thì chắc do chậm nói thôi