Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà tôi chắc tầm bằng con bà mới biết đi ý. Bà mới có 1 đứa, có thời gian thì chịu khó dạy nó nhé. Em Mama Suri (con em ý sau con tôi 3 ngày), tức là chưa tròn 13 tháng nhé, mà biết đi rồi, em ý dạy con theo Phương pháp 0 tuổi. Dạy mấy tháng rồi, giờ trộm vía con nhà em ý biết nói 3 từ đơn 1 lúc rồi, biết phân biệt các bộ phận trên cơ thể, … túm lại là trộm vía khá lắm. Tôi cũng mới mua sách về để dạy thằng ôn con dần dần đây, cơ mà nó chả chịu học gì cả, ngồi im được 1 tý là bắt bế đi chơi. Chưa phải cho đi khám nhé, để thêm 1 t/g nữa xem sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày chị đi học, nhà bạn có vườn ! Vào rẫy nhà nó nhé, hỏi ăn mít không, gật đầu cái rụp, chàng mặc quần đùi leo lên cây, dí mũi sát vào quả, trái nào thơm, nó vặt ngay xuống, dùng tay tách đôi quả mít ra chén luôn ! Ăn ngọt vừa nhưng thơm nhức mũi luôn ! Chị Mầm, mít đấy ông nội em còn sống thì gọi là mít nài chứ không gọi mít tố nữ vì nó đã bị lai ( giống Thái) rồi, quả to hơn, múi nhiều hơn, ngọt hơn nhưng không thơm bằng mít tố nữ mình, chỉ chừng ba nắm tay chị em mình thôi !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi ngồi nghiên cứu cái PP 0 tuổi đấy cũng lâu rồi, tham gia cả PPE forum đấy, nhưng tôi tự thấy rằng thời gian của tôi dành cho con có lẽ không đủ (toàn bị phân tán vào các việc nhà, việc này việc nọ) nên không có tác dụng mấy. Thời gian đầu tôi cũng in mấy cái hình ô vuông đen trắng, xong dạy con đây là bông hoa, đây là cái lá nhưng con tôi cũng chả chịu học. Mua cái tháp đủ màu với cái thả hình Fisher & Price ở chỗ chị Limi về dạy nó màu, hình khối nhưng nó chả có vẻ gì là thích học, chỉ chăm chăm cầm cái tháp với mấy cái thả hình đấy ném vào bể cá thôi. Đọc sách cho nó thì nó giằng lấy sách lật lấy lật để (chỉ thích lật thôi) chứ không thích nghe mẹ đọc. Chỉ mũi tai mồm miệng cho nó, lúc nó thích thì chỉ đúng, lúc nó không thích thì nó lờ mình đi coi như không biết, hoặc chỉ loạn lên. Tôi đang tìm sách nói về các giai đoạn bướng bỉnh của con mà không biết có quyển gì. Bà mua sách gì thế, chỉ cho tôi mua với.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đợt nhà em đi VT cùng cơ quan, trên đường về HCM xe ghé qua vựa trái cây Long Thành à, hay cái j đấy. C em khuân một quả mít tố nữ xong ngồi chén ngon lành, hết sạch cả quả. Chồng em cực thích mít mật, chỉ mít mật thôi chứ ko chơi với mít dai.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con trai nó nghịch khó học chị ạ con em biết đi từ 9 tháng, 1 tuổi bắt đầu nói mà chả dậy được nó cái gì, nó chỉ thích nghịch thôi. Cứ ô tô máy xúc suốt. Nhiều đứa trong hội thằng con em mẹ dạy cho biết nhiều lắm, em thử dạy mà thằng con em nó ko hợp tác nên em kệ thôi ạ. Giờ đang tuổi chơi kệ nó vậy Em chỉ buồn cười hồi cho nó đi trẻ từ 1 tuổi, đến tận 2 tuổi cô giác bảo Minh ko ngồi yên được 1'. Đến năm 3 tuổi cô bảo con ko ngồi yên được 5'
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tiêu Tương ui, nếu cảm thấy e ngại thì cho con đi học đi. Con chị 2 tuổi chả nói gì mà đi học 3 tháng thì nói ok đó. Đi khám thì có thể khám ở Tuna phố Vọng, nhưng xin khám bà Bưởi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi mua 1 số sách là để tôi đọc đã, đọc cho ngấm vào đầu rồi xem áp dụng được tý nào cho con hay ko. Còn mua cái bộ thẻ học chữ, màu sắc, số, hình dạng nữa. Em MS bảo mua thêm bộ thơ / truyện cho bé ở nhà trẻ nữa mà chưa mua được. Hôm nọ mua quyển Chơi cùng bé (từ 0 – 3 tuổi) tôi đọc thấy rất hay. Tức là nó hướng dẫn mình chơi với con các trò như thế nào (mà cũng là dạy con). VD đơn giản như trò vuốt ve em thân yêu nhé: vuốt tay con rồi chỉ luôn ngón nào là ngón cái, ngón trỏ, ngón út … cứ vừa chơi vừa học thế thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Tương ơi chị search nick luongtam bên wtt, đó là bs Thủy ở Khoa tâm lý Nhi, hoặc cho con ra Kengnam khám bs Thịnh Hồng Ngọc, theo e cứ đi khám cho yên tâm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà TT có BH mà, đi khám ở HN có được chi trả ko? CÒn số của chị Thủy (luongtam) đây này 0913 3511 bảy không.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cám ơn bác, mẹ E trên YB cũng bảo E nghĩ thế đi. Vì thật ra nó cũng ko có mẹ để đc chỉ bảo mọi điều cần thiết nên giờ mới thế. Nó đồng bóng thế nhưng nhiều lúc cũng đc việc phết nếu nịnh nó tốt bác ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, cái trò vuốt ve em thân yêu...Hàng tháng nay, con nhà em trước khi đi ngủ lại chơi bài đấy, vuốt ve xong lại năn nỉ cho hát bài quan họ, hát xong rồi lại sướng lên đọc thơ, mãi mới chịu ngủ...Hứng lên vừa ị vừa hát nữa cơ...Sốt hết cả ruột
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con tôi lớn rồi mà cứ thích trò Kéo cưa lừa xẻ để đến đoạn "về bú tí mẹ" thì sờ ti mẹ tý hâm thế chứ lại. Xong trò Lộn cầu vồng nữa, bảo mẹ bầu to rồi chơi với bố mà ko nghe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 EM chồng em giống em chồng chị, được chiều từ bé, ko có bảo ban uốn nắn phép tắc nên thế...Nhà chị thì cô í học giỏi, ko phải làm gì, ngoan thì cũng ngoan nhưng vô ý và vô tâm lắm, chẳng bao giờ biết nghĩ đến người khác đâu. Bây giờ về nhà chị ăn cơm thì coi như khách, ăn xong có ngưòi dọn, có cái gì ngon trong tủ lạnh là gói mang về...hic. Ngày cô í chưa lấy chồng đi chơi với giai toàn 11-12h đêm mí về, về là ngủ và chơi ko biết ai làm gì...góp ý thì xưng xỉa..chán lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HN thì c ko biết chỗ nào, nhưng ở các BV Nhi đều có những khoa điều trị Tâm lý cho trẻ con. Trong SG thì có nhiều trung tâm chuyên về các vấn đề này, khi vào đây các bé sẽ được làm các bài test để phân loại các dạng tự kỷ từ đó họ sẽ đưa ra các phương pháp trị liệu. Trong trường c có gần chục trường hợp tự kỷ với nhiều dạng khác nhau, có điều là chỉ có duy nhất 1 trường hợp phụ huynh chấp nhận con mình bị tự kỷ và triệt để tìm mọi biện pháp can thiệp cho con mình. Vì bây giờ các bé bị thế này nhiều lắm nên e cứ tìm trung tâm rồi cho bé đi kiểm tra cho yên tâm e ạh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà tôi thì tối nào 3 bố con nó cũng chơi với nhau, bố nó đọc truyện hay và sáng tạo lắm, vừa đọc vừa mình hoạ bằng đồ chơi rất hay, chơi chán thì chơi trốn tìm...nhưng nó ko thích đọc thơ cho nó bố nghe, toàn đọc cho mẹ trước khi đi ngủ thôi....Giừo hàng ngày anh í tra tấn tôi bằng bài Vuốt ve em thân yêu, ngủ với ai.....????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ốc nhà chị thì biết đi cực sớm, 10 tháng đã vịn cũi đi men rồi, nhưng ko biết nói tới tận 2 tuổi. Chính vì vụ chậm nói mà đợt đấy về VN đi Sài gòn bằng giấy tờ của thằng em họ nhỏ hơn 10 tháng để chỉ mất 10% vé máy bay, còn ko biết gọi mẹ nữa cơ nên bố mẹ bế đi chả lo lắng gì bị lộ hehe. Chị nghĩ con em chả sao đâu, em chịu khó chơi với con và đưa con đi ra ngoài chơi nhiều cho nó bạo dạn lên thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hâm mộ chồng bà, chồng tôi bảo chơi với con thì mỗi bố con 1 máy tính, thỉnh thoảng lắm mới chơi ô tô hoặc xếp hình với nó.