Bà Liên cầm quỹ có số tài khoản không, các bà thông cảm cho tôi nhé bây giờ 2 đứa nên muốn ọp ẹp gì thì phải canh giờ mới đi được nhưng khổ nỗi đã đi được bữa nào đâu nên tôi muốn hỏi số TK để chuyển tiền quỹ hàng tháng có được không.
EM này ngoan giống tôi nhể các bà nhể, hhehe này quê nhà mẹ chồng tôi trên đó đới, mọi năm chưa có baby tết nào ra cũng lượn lên đó, năm nay ko biết có đi được không nữa. Khi nào lên được tôi báo nhé để off cá lẻ, hehe, các bà kia bịt tai nhắm mắt vào nhé
Em cũng đang khó ở trong người đây. Nói chung là thời tiết này quá dã man nhưng mà bà Lý nằm bệnh viện trên đấy làm thế nào để lên thăm bây giờ. @ cả nhà: các bà biết nhà mình có chuyện gì thì loa lên nhé chứ bà Liên cũng không thể biết hết được.
Tôi có chút ý kiến như thế này nhé, bây giờ fải có 1 buổi gặp mặt nhau rồi lên danh sách lại xem có những ai thực sự còn tồn tại trong cái hội Gà này để còn biết mà hoạt động. Về vấn đề tiền quỹ, đúng là nên xem xét lại và sau đó quyết định xem quỹ để làm gì, có thể là để tổ chức sinh nhật cho các mem trong tháng, hoặc để mua quà cho các con nhân dịp sinh nhật hoặc lễ tết. Muốn tồn tại được như vậy thì việc đóng quỹ tôi nghĩ nên đóng nửa năm 1 lần hoặc như thế nào đó để mọi người có trách nhiệm hơn tránh tình trạng đóng quỹ 1 tháng rồi thôi. Thôi tôi chỉ nói thế thôi ko có nhiều người lại nhảy vào ném đá sợ lắm.
bà ở Việt Trì à, tôi ở Lâm Thao đây này, cũng về quê suốt, đợt tết vừa rồi sinh e bé ở ăn vạ nhà bà ngoại suốt đấy chứ? tết này cũng về ăn tết trên đó, nhà nội xa quá nên kạch luôn không về hihi.........
bà lại làm sao mà khó ở thế? lâu lâu không thấy bà vào chuồng nhà mình vắng quá, chẳng bít bà Lý sao rồi các bà nhể????/
bà sướng nhỉ, kạch ko về nhà nội mà ko vấn đề gì à, tôi cũng đang gửi thằng cu ở nhà ngoại, đi làm ytâm lắm, ko lo ngay ngáy là nó ngã hay ăn linh tinh gì, đang street vì tìm người trông con quá đây.:???:
từ ngày tôi cưới tôi mới về có 1 lần báo hỉ thui, tết vừa rồi sinh con ở bà ngoại, tết này lấy cớ con còn nhỏ lại ở bà ngoại tiếp, con tôi mới có 11 tháng, bà nội ra trông cho nhưng lúc nào cũng đòi mang cháu về quê nuôi, tôi không chịu,không biết ra tết thì thế nào, tùy bố cháu xử lý hehe........
Trốn viện ra thăm chuồng gà nhà mình đây!! he he.. các mụ không thăm nom gì tui hử?? Oánh bây h!! Cúm, mệt gần chết!! Lại còn bị cách ly nữa chứ!! Vì trên này đang co ng bị nghi nhiễm H1N1 mờ!!
Hic, các bà ơi, VP cty tôi chính thức có 2 cháu 5 tuổi và 7 tuổi dính H1N1 rồi. các bà nên cẩn thận nếu cho con đi học nhé. về việc đóng quỹ thì tôi đồng ý ý kiến của bà Liên meinxinh.
Chào các bà gà mới và gà cũ! Hic hic dạo này ốm đau nhiều nhỉ! thời tiết thay đổi! To Lý toét: Bà ốm đau sao rồi! dịch cúm đang lan rộng khổ thân quá! To Xiuhan: tôi ko có số TK tại ngân hàng nào cả! (lạc hậu quá) To cả chuồng: Có bà nào thích gặp tôi ko? tôi truyền cái cúm cho các bà ngay bây giờ! hiện tại tôi đang cúm (chẳng biết có phải H1N1 nữa ko), thêm vào nữa ho thì thôi rồi ko thể nói đc nữa! Mong được gặp các bà để truyền cúm cho ai để mình nhanh khỏi bệnh he he he! Bỏ qua cái vụ quỹ đi, bây giờ các bà xem ngày lành tháng tốt gặp nhau rồi bàn tiếp. Đằng nào cũng sắp 20/10 ngày của chúng ta đấy các mẹ ah!
Uh nhỉ thế thì chọn ngày thứ 7 tuần sau 17/10 nhé các bà. Mà có lẽ fải lập cái tầng khác thôi, cái tầng này bà Hạnh mở ra dưng mà bỏ bê nên chuồng cứ đứng im tại chỗ chán quá. Meinxinh: có thích ko tôi cho mượn 1 cái thẻ Ngân hàng???
Thôi thôi bà ơi! Tại tôi lười đấy nên ko lập chứ lập thì nhanh mà, chồng tui làm ngân hàng mà các bà he he he he
Lâu roài ko gặp. off 20-10 đêêêêêêêêêê................. off ở chỗ quán Huế ở Phạm Ngọc Thạch nhé..........cho tui đi với những lần trước off xã quá ko đi được. đừng off vao T7 nữa nhé. chuyển thứ 6 đi chảng t7 bi giờ tui ko đi được. các bà lại bảo tui ko tham gia. tui chi co ti ti ý thế thoai. có gì Bà Liên nt cho tui vào YM nhé.