Các mẹ ơi , tôi xem mắt Chíp với Mốc cũng giống em Vịt . Hàng xóm nhà tớ cũng thế, toàn trẻ con mắt như 1 mí ấy .
Nhà tôi cũng thế, hai bố mẹ mắt rõ to, rõ 2 mí vậy mà con lúc thì một mí, lúc thì nhìn thấy 2 mị CHắc lớn chút nữa mới rõ mí đươc. Mọi nguời ơi, ọp nhanh lên nhẹ . Cuối tuần trước tôi lại ăn gà99 ở Kim mã thượng, ngon lặm Chẹp chep...
@Mocbear: Nhà tôi bố Chíp mắt phải bằng 3 mắt của Chíp, thế mà con chả hiểu sao nữa. hic Hồi bé thì đúng là 1 mí, lớn hơn chút thì 2 mĩ rõ, đẹp lắm, giờ thì lúc 1 mí, lúc 2 mí. Buồn cười nhất là khi nào ốm thì y như rằng mắt 2 mí rõ ràng, hic - kiểu này chả mong 2 mí nữa. Cả nhà ơi, lịch tạm là thứ 6 ọp đi ăn chay nhé, lúc đó cũng tầm gần cuối tháng 8 âm lịch rồi mà. Mọi người cho ý kiến đê. Đợt này tôi hô hào nhiều quá, chả có tác dụng mấy, có lẽ nhường lại chân mõ cho nhà co&vit thôi.
nhà tớ cũng chịu chết , ko ai có cái mắt ấy . May mà mình đẻ nó ra chứ mà bố nó tự đẻ thì chết với mình Mà tôi lúc sinh Vịt , mắt Vịt đã mở kha khá chứ ko hẹp và dài như anh Cò nên đã chắc mẩm là quả này mắt to đẹp rồi vì mắt Cò rõ đẹp - to và lông mi dài mướt - như mắt con gái, thế mà rút cục chưa thấy 2 mí đâu . Thành ra "gái Hàn , gái Nhật" iu của bố nó rồi Tớ nhất trí đi ọp T6 hay các ngày khác nếu các bà bị bận mà đổi lịch, cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. à, bé Bông hàng xóm của Vịt cũng 1 mí, bây giờ thấy thành 2 mí rồi .
Thằng cu thứ 2 nhà tôi cũng mắt 1 mí đây, MC tôi bảo là: ÔI giời ơi, giống của bà ở đâu thế này, mắt 1 mí, mũi tẹt, môi cong... Nghe mà lộn cả ruột, chẳng hiểu nó giống ai về khoản 1 mí thế này hic hic Các mẹ cứ ọp thứ 6 này đi nhé, tớ xin vắng mặt vì osin mới chẳng biết làm gì cả nên k thể bỏ đi được.
Các mụ định họp từ 11.30 đến mấy h? Giờ nghỉ trưa của tôi chỉ diễn ra từ 12h-->1.30 thôi. Thứ bẩy hình như mấy mụ được nghỉ hết thì fai (chắc nguoi của Đảng hết ah). Tôi cứ 2tuần 1 lần được nghỉ 1 buổi chiều thôi, ghét nhi.
Mốc nhà tớ nhìn mãi không thấy giống bố mẹ gì cả trẻ con lớn lên sẽ thay đổi Ọp ẹp đi cả nhà ơi Tuần này tớ đi ngày nào cũng được
bà ơi, xem ảnh thấy Chíp nhà tôi đứng lên cái gì hay là kiễng chân mà cao hơn bạn Mốc thế nhỉ? Thế sao bà k chụp lấy cả chân cho cả nhà thấy con nhà tôi xương xẩu thế nào :mrgreen: Cả nhà ơi quyết ọp vào thứ 6 nhé, ăn gì nào?
Tôi có chị bạn, khi mới cưới, cứ quần áo chồng thay ra là đem đi giặt, khô rồi thì đem là phẳng phiu treo vào tủ quần áo, chồng chỉ việc vứt quần áo bẩn ra, mở tủ lấy quần áo mới mặc, cứ như là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu nó phải thế ấy . Thế rồi một hôm, khi mở tủ ra không có quần áo phẳng phiu để mặc thế là làm loạn lên, cứ như là việc giặt giũ và là quần áo là nghĩa vụ của vợ . Thế là chị ấy thay đổi chiến thuật, quần áo chồng thay ra, giặt xong, phơi khô, gập lại rồi cho vào tủ quần áo, khi nào mặc thì tự đi mà là . Thế là từ ấy trở đi, khi nào muốn là quần áo là phải nói với vợ : em ơi là hộ anh bộ quần áo . Tôi thấy không nên chăm chút cho chồng quá, chiều quá đâm hư, các bà nhẩy ? ( mà chẳng cứ gì con trai đâu, con gái, trẻ con chiều quá đều hư hết )
Tôi đi Trùng Khánh, chẳng biểt có khuân được không, mà cũng chẳng biết các bà cần cái gì . Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc đi mua đồ trẻ con . Rẻ thì tôi biết rồi, ngày xưa tôi đi công tác mãi, lần nào đi về cũng mua một lô quà về cho hội ở cơ quan, quần áo cứ khoảng mấy chục nghìn mà đẹp mỹ mãn luôn, nhất là mua được hàng giảm giá thì cực rẻ luôn .Trước tôi đi công tác nhiều nên tôi đi nhiều nơi lắm, ông xã tôi còn không rành TQ bằng tôi ấy chứ
1. Là xin thông báo lại là tôi không ọp ẹp cùng các bà được dồi, vì đúng T6 giờ ọp ẹp là tôi đang ở chỗ bác sỹ khám thai. 2 Là vô cùng cảm thông với mẹ Le Thuy. Tôi đã nghĩ là tôi rất may mắn vì thuê được osin thật thà, chăm chỉ . Nhưng cuối cùng thì chẳng có cái gì là hoàn hảo cả, vì tôi vừa phát hiện ra là sáng hôm qua lúc tôi với bà đang buôn dưa lê trên YIM thì ngv nhà tôi đã dùng đt cố định nhà tôi gọi điện 1 cú về Phú Thọ, mặc dù tôi đã dặn dò "Nếu chị muốn gọi đt về quê hay đi đâu thì bảo em, em đưa cho mobile để gọi . Chứ đt cố định nhà em là em chỉ muốn dùng để gọi trong Hà Nội ." Mình hết sức thoải mái, ấy mà bà ấy đã không thật thà ... Hơi thất vọng , mặc dù 1 cú đt chả đáng bao nhiêu .
Thế thì zui quá, mẹ Hân Hân có thích măm gì không? bầu bí mà cho tự chọn nhé, nếu không chọn được thì ... lại bàn típ
Bà osin nhà bà làm nhiều nơi rồi nên thành cáo rồi bà hiểu k? Bà fải làm thế nào để bọn osin nó sợ bà, nể bà chứ tình hình thế này tôi nghĩ k ổn đâu, sau này bà sinh con rồi đi làm, chỉ có 1 m osin ở nhà với con thì sẽ ntn? Nói chung bọn osin nó là thế đấy, nó biết m cần nó nên kiêu lắm. Cố gắng lên bà nhé!
Nhớ nhé, lần này bà về TQ nhớ mua quần áo cho các con và các mẹ Hội Rắn nhé, kiểu gì cũng đc miễn là rẻ và đẹp bà ạ hi hi
Có các mẹ nào bị tình trang ebe quấy đêm kéo dài ko? Tôi mệt mỏi quá, hôm nào cũng như hôm nào đến cty trong tình trạng cay măt.Mấy hôm gần đây, hết hè rồi mà Toon nhà tôi nổi đầy rôm (mùa hè thì ko làm sao), tôi đoán là đợt vừa rồi bé ốm tiêm khá nhiều kháng sinh nên có thể nóng phát ra ngoai.Đêm cu cậu gãi khắp người rồi khóc. Tôi bôi thuốc Gitreson (hình như viết ko đúng lắm) thì đỡ ngay, khỏi chỗ này thì chỗ khác lại nổi...Tình trạng mất ngủ kéo dài cư mãi thế này thì mệt mỏi qua. Mỗi giai đoạn nó lại quấy 1 kiêu. Mẹ nào có kinh nghiem gi mach giúp mẹ Toon ko?????
Mốc nhà tôi thấp bé đấy Trộm vía trông Chíp nhà bà có đến nỗi nào đâu mà thấy bà hay kêu ca Mẹ tôi bảo có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn
Cố gắng nhịn một chút bà ah, nói lại cho chị y thêm 1 lần nữa, nói xong lại tưoi cuoi nhu ko co chuyen gi hêt. Bà cố găng làm cho ko khí thật thoải mái, thậm chí lại đối sử thật tốt như ko có chuyện gi. Sau 1 thời gian xem có đỡ hơn ko,cố vớt vát thử xem có cảm hoá được chị y ko, đừng nản vội bà ah. Tôi cũng đã từng thành công với bác GV cu. Bgiờ bác y già quá nên về nhưng 2 bên vẫn quý nhau lăm. Uầy, tôi lại đang bắt đầu tìm 1 bác GV mới đây. Ngại quaaaaaaaaaaaaaaaa.........
Chồng tớ cũng được tớ phong làm Bộ trưởng bộ lao động vì cứ hay tạo công ăn việc làm cho vợ . Móc màn cũng em ơi - phải 2 VC cùng làm cơ . Tớ cho một trận - mình làm có gọi lão ấy đâu - ko cho vợ được yên thân . Còn quần áo tớ ko bao giờ là nên của chồng thì chồng tự là , phải nịnh tớ thì tớ là cho 1 thứ cho vui . (mình cũng bao nhiêu việc rồi chứ có rảnh đâu mà ) Nói chung tớ ko khuyến khích chồng ko lao động , luôn nêu cao khẩu hiệu phải tự phục vụ bản thân và chăm lo công việc chung trong gia đình .