Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Tieutuong ơi, để yên tâm thì chị cứ cho bé đi khám, nhưng em nghĩ có thể là bé chậm hơn so với các bạn khác thôi chứ ko phải bệnh. 1. bé nhà chị có vẻ cũng lười ăn và hay ốm. Em nghĩ có cách nào giải quyết được cái này, để chị yên tâm cho bé đi học thường xuyên thì tốt nhất vì đi học có các bạn bé sẽ tự phát triển tốt 2. EM ở nhà cũng cứ việc nọ việc kia, nhưng tối nào em cũng phải dành thời gian chơi với con, nói chuyện với con. Có lẽ chị cũng nên dẹp bớt việc nhà đi chị ah, bừa một tí, ăn qua loa một tí nhưng mình có tg chơi với con hơn chị ah Thôi, em đi đón con đã
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ông bạn thân của chồng e vừa qua cửa hàng e, kêu là hqua vợ chồng cãi nhau, đánh vợ xong bị vợ cào cho xước hết cả mặt mũi, tay chân. Mà vợ đang mang bầu 5,5 tháng đứa thứ 3 nhé. E bảo sao a đánh nó, thời buổi này là thời buổi nào mà a còn đi đánh vợ. Ông ý kêu nó láo, anh nói 1 câu nó cãi 1 câu, mặt còn vênh lên, lại nói kiểu dạy khôn anh mới tát cho nó 1 cái, anh cũng vừa với kể với Thắng xong, nó cũng mắng anh nó bảo anh ko nhịn đi, vợ thì đang mang bầu, T nó còn bảo anh là nó cũng phải nhịn e mấy lần ko thì cũng đánh rồi v.v...E cố nhịn để ko cười mà ko nhịn nổi, tại e nhớ lại lần trước đại chiến chồng e chả bảo đứng có để làm việc ko muốn làm ý Cái anh bạn chồng e này cũng chuối lắm, công việc thì ok vì anh ý làm Sale Manager miền Bắc của 1 cty kha khá nhg bập phải cái thú cá độ bóng bánh, phá kinh khủng. Vợ anh ý kém e 1 tuổi, đẻ thằng lớn hơn thằng lớn nhà e 1 tuổi, xong đẻ đứa con gái kém thằng bé nahf e 1 tuổi, nó đẻ 2 đứa là nó nghỉ việc ở nhà trông con đến tận năm ngoái mới đi làm. Mấy năm ở nhà chăm con chẳng nhờ vả gì được chồng vì ông ý phá, lại đi tối ngày, nhà chồng thì toàn ghê gớm, từ bố mẹ đến chị chồng, 2 đứa em gái chồng. Túm lại nó kiểu như 1 mình chống lại Mafia ấy. Hồi e còn quán ăn, nó cứ qua khóc kể chuyện mãi vì chỉ có chồng e mới nói được chồng nó (dưng cũng chả ăn thua), xong thì em nó cứ ao ước chồng nó ngoan như chồng em, còn nó thì tài cán giống e. Đấy là em nó tâng bốc e lên đấy, chứ e lại ước mình giỏi như nó, em ý chuyên làm nhân sự cho cty có yếu tố nước ngoài ý, trước cty nó làm là có sân gôn ở Đông Anh ý. Nó ở nhà chăm con nhg còn nhận dịch ầm ầm, e cứ ai giỏi TA là e thèm và ngường mộ. Giờ e ý cũng đi làm nhân sự ở 1 chỗ mà Cá có tí liên quan ấy. Nó thì bị tim, cũng yếu, nhưng xinh lắm, trắng trẻo, 2 đứa cộng ông chồng giỏi nhg phá thế mà giờ còn đẻ thêm 1 đứa. Lý do thì rất dở hơi vì ông bạn chồng e là con trai 1, muốn đẻ đứa con trai nữa là 2 đứa để còn thằng lo việc nội, thằng lo việc ngoại. Giờ đứa thứ 3 thì là con gái, đẻ ra thì cái mệt gấp muôn phần vậy mà em nó cũng dám đẻ. E phục nó quá cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E tranh thủ con hĩm đang ngủ vào điểm danh nhà mình. Nhờ ơn Kều nữ xinh đẹp, chị Lì làm bánh, bác Kún phân phối nấm, chị Chou mang cherry và trên hết là chị Rùa iu quý đã ko quản đường xa làm transporter mà người lông dân ở xa dư em cũng có bánh da nhợn điểm tâm, nấm ăn cơm và nho, táo, cherry tráng miệng. Bác Rùa hqua còn bonnus cho chồng e 2k. Chồng e về bảo là giá của a chỉ được 2k thôi sao (kèm vẻ mặt đau khổ). Bà nội thì thắc mắc là sao nhiều người gửi quà thế ( vì e chỉ bảo là nhờ chị Khét mua dây hoa giả hộ, hế hế). Dạo này toàn nói điêu thôi. Thèm canh bún nhà chị QQ dưng ko dám xin vì e bít làm gì còn phàn e, hì hì. E cảm ơn chị Khét đã mua hộ e dây hoa rẻ nhá, ko thì e cũng mất thêm 1 bữa ọp chị nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E tranh thủ con hĩm đang ngủ vào điểm danh nhà mình. Nhờ ơn Kều nữ xinh đẹp, chị Lì làm bánh, bác Kún phân phối nấm, chị Chou mang cherry và trên hết là chị Rùa iu quý đã ko quản đường xa làm transporter mà người lông dân ở xa dư em cũng có bánh da nhợn điểm tâm, nấm ăn cơm và nho, táo, cherry tráng miệng. Bác Rùa hqua còn bonnus cho chồng e 2k. Chồng e về bảo là giá của a chỉ được 2k thôi sao (kèm vẻ mặt đau khổ). Bà nội thì thắc mắc là sao nhiều người gửi quà thế ( vì e chỉ bảo là nhờ chị Khét mua dây hoa giả hộ, hế hế). Dạo này toàn nói điêu thôi. Thèm canh bún nhà chị QQ dưng ko dám xin vì e bít làm gì còn phàn e, hì hì. E cảm ơn chị Khét đã mua hộ e dây hoa rẻ nhá, ko thì e cũng mất thêm 1 bữa ọp chị nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hì bác cứ nói thế! Nhưng nếu chồng bác mà làm thế em cũng sẽ nói thế. Phụ nữ mình đã khổ đủ đường rồi tại sao lại phải bị đối xử nhứ thế chứ'
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E còn 40 trang chưa lội dưng e cứ chém cái đã, chả mấy khi. Mấy hnay nóng điên, em bị mẩn ngứa cứ gãi xoành xoạch í, con kia thì mẩn đỏ li ti. Mà e cứ thấy con hĩm nhà e mắt nó chậm lắm nhé. phản xạ ko nhanh như kiểu mình hươ tay là nó nhìn theo ngay đâu. chỉ được cái xương chắc, nó đạp khỏe lắm. Cho nó nắm 1 chỗ mà tí quay lại thấy con đã sang chỗ khác rồi, nó lấy chân đạp xuống giường, oằn người ra xoay í. Nó nằm tự nghiêng được sang 1 bên, khả năng sẽ biết lẫy sớm. Dạo này khôn lắm, hay đòi bế nhé, dưng e chả bế, toàn bà bế thôi. Có hôm nhà chỉ có 2 mẹ con, đánh vật với nhau xong đã hiểu câu của bác Tubim rằng "nhìn nhau như kẻ thù" là dư lào, nhất là khi đang nóng bức, mình thì ngứa điên cuồng, lại bùn ngủ, nó ngậm ti xong cứ cáu gắt, cắn ngang đầu ti xong gào váng lên. Thế này mà có 2 đứa như chị Minhtom thì dồ mốt dư lào? huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nỏ phải cãi. nói sai thì mình cũng phải ý kiến lại chứ chị, quan trọng là cách phản bác lại sao cho bên nghe có thể thu nhận đc thôi. chứ chồng sai rành rành mà cứ phải im re thì sớm muộn gì cũng stress
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con gái thế nào chị ơi? Ăn đc nhiều ko? Bụng chị thế nào rồi, cái bụng e đen xì, kiểu đen bẩn í. Mà xáu lắm, đến e cũng chả bùn nhìn í.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, để nó kêu thì hàng xóm lại chạy sang tưởng tôi ngược đãi nó bà ạ. Con này tiếng khóc át tiếng bom í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Bống ơi, hôm nọ e lội mà ko comt được. Chị hết giận vụ làm osin chưa? hì hì, cảnh này e nghe quen lắm, nhiều chị bếp mình và e cũng dư thế, dưng làm thế lào được. Còn mèo ngoan mèo xinh nhà chị thì chán nhề, chả bằng 1/4 cái Kều mí bminh nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua tôi rửa mặt với thay quần áo buổi sáng cho nó, nó kêu gào mà hàng xóm phải chạy sang hỏi xem con bị làm sao? đến xấu hổ bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà ơi, mình lại làm chuyến mua chung hải sản nhà chị Ong nhé. Chị Ong ơi lại hộ bọn e nhé. Bminh ơi lập hộ chị cái sheet mới nhé. Lần này e đi vắng mấy hôm nên ko tiện làm trạm chung chuyển tiền như lần trước nói nên mọi ng lại chuyển cho chị Ong nhé. E thứ 2 mới về, thì chúng mình lấy 2 ngày thứ 3 và thứ 4 nhé, còn chốt thì là Chủ nhật nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Li ơi, hqua chồng e ăn cả cái bánh là 1 miếng í, ko thèm cắn đâu. ăn nhõn 5 cái thôi í.