Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đang ngâm kíu xem có loại nào phục hồi da sau sinh ko. các cao thủ cứu e với. da e rạn tùm lum hết cả rôi, giờ đi khách chắc nó bắt trả thêm tiền
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi mẹ con mày giống mẹ con chị rồi. CHị cũng bị ngứa điên cuồng, những chỗ rạn da ở bắp đùi nó ngứa lắm, mấy hôm nay lôi lọ dầu chống rạn da ra bôi thì đỡ ngứa hơn rồi. Mày lấy thử lọ kem gì bôi lên cho đỡ ngứa vì có thể da khô quá đấy. Con hĩm nhà chị cũng đang nằm ngửa, lúc sau quay lại đã thấy nghiêng cả người sang 1 bên rồi, uốn éo cong như con tôm, chân tay đập phành phạch, tối đắp chăn cho nó mà cứ tí lại pải ngó vì nó đạp tung hết chăn ra mặc dù đã chẹn 2 bên rồi. Cho nó ăn ti lúc nó đang cáu thì tay nó đập vào ngực mình bùm bụp ra, đanh đá kinh khủng. Mà khóc thì hay gào toáng lên, nhất là những lúc gắt ngủ ý, chị cũng chả bế đâu. Bà cũng toàn pải bế mặc dù chị đã bảo chỉ vỗ nó thôi, bế nó quen nhưng nó gào kinh quá nên bà lại xót ruột Cũng có màn cắn ti mẹ, lúc nào nó khóc lâu mà ko bế hay ko cho ăn luôn là cho ti vào nó cắn cho 1 pát đau điếng... con bé này nó đanh đá lắm
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó đanh đá ghê gớm lắm e ah. Giờ ăn ti mẹ thôi, ko sữa ngoài nữa. Mỗi tội suốt ngày ị đái, ăn thì liên tục há mồm đòi ăn. Mấy hôm nay thấy hơi quấy hơn vì toàn lúc đi ngủ tối thì bdau ăn vạ, khóc lóc. Bụng chị vẫn như bụng chửa ý, đoạn bụng to nó tụt xuống dưới rồi, mỗi lần cười là cục mỡ nó rung bần bật... hehe
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nọ ch e bẩu là. con gái đanh đá thế khéo phải các thêm cái nhà 4 tầng làm của hồi môn ko thì ế, huhu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bụng chị ko rạn tẹo nào, rạn từ đoạn đùi xuống đến bắp chân.... còn tởm hơn vì ko che đậy dc chứ bụng thì có áo che mà e
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 e thì ko được mặc.................. bikini. Hno chồng nhìn thấy bụng cứ thắc mắc là ko bít vợ quán cái gì ở bụng mà xấu thế. Cơ khổ, hôm í e có quấn gì đâu, là... da bụng e đấy chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con hìm nhà e càng nhớn càng giống thằng cu cả nhà ạ, hic hic. Bố nó hqua bảo " 20 năm nữa con sẽ đẹp trai giống bố"
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mà con này nhà e lúc nào cũng như cái loa rè í. Nó ngủ ko yên đâu, phải có người nằm cạnh cho nó gác chân, rời ra là nó tỉnh. Xong ngủ thì hay uốn éo, mối lần uốn éo là kêu è è . Ghê lắm í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ui, thế không lo đâu em, hòa nhập tốt là không phải lo đâu, mà đi học sớm thế là chuẩn nhé.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khác j con bé nhà chị, đường nét giống bố nó, trán hói giống ông bà nội, hói kinh dị luôn ý.... trông như con zai ý e ah hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trước khi đi làm e phải làm 1 chuyến du hành sang nhà chị Limi mới được. E ko mặc vừa quần áo nữa roài, huhu. Mí lị e có nhu cầu 1 cái mài dao, thùng mì chanh nhà mình, xe tập đi cho con. Đồ ăn dặm nữa. E đút lợn để dành từ bi giờ chị Limi ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 SS ơi, tôi vẫn tương tư bà lắm, hôm nọ bắn cái ảnh lên xinh quá. Này, bà nhoẻn miệng được 2 cái đồng tiền, tôi phải cười mãi, tạo dáng cho má ấy, thì mới hé được nửa cái đồng xu. Để hôm nào về quê nhờ chú Kún chụp cho cái đồng tiền nhé, hí hí hí. Có thấy ảnh ọp của mẹ HA ko, mẹ ấy baby quá, èo, váy cổ sen cơ, xinh mới chết chứ. Bên tôi ko vào được FB nên chẳng thăm nom bà với 2 thằng cu được, phải chờ về nhà thôi. Bà khỏe nhé, 3 ku mạnh giỏi nghen :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chú Bống, chú đi ọp ngồi cạnh cái Ỉn mà còn lổi hơn cả em nó đấy. Chị thik cái post phía trên của chú mình quá. Khi về quê, chú cho chị 1 chân trong fan club của chú được ko? Ỉn ơi, c cực thik cái quần đỏ của mày, đẹp lắm ý
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cô đừng quá lo, từ từ rồi nó khắc nhỏ lại, đi làm là dáng lại ngon ngay ấy mà