Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thì lại đồ là cả hai cô Mít còi và Mắn chửa biết cho con ngậm ty đúng cách nên bị thế cơ, đừng đổ oan cho hai đứa cháu gái chị chứ ! He he, thằng nhóc đầu chị bị y như thế, mỗi lần cho con bú là đánh vật với nhau, mẹ thì đau, con thì khóc lằng lằng ấm ức mãi vì mút chưa ra sữa hoặc sữa ít, đến khi chĩ y tá quen vào nhòm thấy bảo ngay, ô, con bé này cho biết cách cho con ty, lại lôi ngay chị ngồi dậy tập cho con bú, cũng phải mất mấy ngày rồi mới được ! Lắc với Mít chú ý tập cho con ngậm bú đúng cách nhé !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, chị Bống ơi, măng của chị hôm nọ là măng gì đấy để e đú theo. Cuối tháng e về quê 1 tháng, khi xuống sẽ có măng bát độ tươi nhé (sẵn xe nên vận chuyển luôn). Hay e tranh thủ đi buôn nhể?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngã ngửa thật đấy chị ah. E xem đợt đi mua đồ trước sinh thì loại giẻ rách ko màn hình cũng tầm 1.3M, loại có màn hình thì khoảng 4M đổ lại... đắt kinh dị Cơ mà con hĩm nhà e khóc to lắm, mẹ ở dưới tầng 1, con tầng 3 mà nó khóc e vẫn nghe thấy cơ, nên chả cần
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang đi lùng thêm cái màu xanh mà chưa được đây, công nhựn mặc cái quần này lổi bừn bựt, đi đâu cũng được khen À, bác phát cho bạn em cái giá đi, hợp nhí tí cho khách nó đỡ chạy Chị Khét phát giá em 3 khìn, mới chỉ đá lông nheo khách nó đã chạy mất dép. Trưa nay em phàn nàn thì chị Khét bảo hét 3k để khách nó mặc cả xuống nghìn rưởi là vừa, hic
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hem phải e ko cho nó ti đúng cách đâu bác ạ, mà là nó háu dói, vừa cho vào mồm nó cắn 1 cái mới ăn, hoặc khi ăn gần no thì nghiến thêm 1 cái bác ợ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối e cũng cho nó bú theo hướng dẫn, ngậm hết quầng ti của mẹ đấy ah. Bthuong thì nó ko cắn đâu n hưng mỗi lúc nó cáu là nó nghiến ti mẹ ah, hoặc khi đang ăn mà rơi ti ra ngoài rồi ngoạc mồm ra khóc mà mẹ đút ti vào là nàng ý pải cắn 1 nhát như để ktra xem có đúng ti ko đã
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Cáo Minu của em, ngón tay tím đã hết chưa? Mà các bác để ý, nhà nên có đôi ủng để ở trên sân thượng (các loại sân), xỏ vào mà lội, ra đường còn phải ủng ấy, dép tổ ong mà chơi là căng. Ngoài đường mà ko có điện hở á ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ con em đã về đến nhà nhưng hôm nay đi làm luôn đến 6h tối không ngưng nghỉ. EM mệt lắm ấy nhưng lên báo cáo cả nhà: 1. Nhà cháu 3 mẹ con đi đến nơi về đến chốn, an toàn từ lúc 6h sáng nay tàu cập bến cửa nhà. 2. Cảm ơn quà của cả bếp với mẹ con cháu, 4 đứa nhà cháu đứa nào cũng có quà cáp. Sáng nay ăn 2 cái Pie rồi, tối làm 3 cái nem Bùi, đang chỉ đạo hấp nấm ko sợ hỏng mất ngon. Nhãn cũng đã ăn, bàn chải đánh răng lôi ra đánh răng từ tối qua luôn. 3. Đã gửi lời thăm của chị Hà Đông cho em Ngọc, kèm theo gói men nở do chia chác được nên mỗi đứa 1 gói ôm về. 4. CHiều qua về nhà bẹn em mà em làm cả nhà ngỡ ngàng, chưa lần nào tay cắp tay mang nhiều đồ thế. Hỉ hả lắm ah... Báo cáo hết, nhà em chỉ lội thôi chứ không thẳng thốt được gì nữa đâu cả nhà nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Haha, cô làm mẹ mìn y như chị nhá ! Lần sau ẻm cắn, nhìn thẳng vào mắt em và bảo với giọng nghiêm nghị là bé không được cắn mẹ nhé !
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng đã bảo mấy lần rồi: ko đc cắn mẹ, mẹ ko yêu nữa đâu mà nó có sợ đâu chị, vừa dứt lời chưa dc vài pút lại nghiến cho mẹ pát. Làm e pải thể hiện là ác mẫu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, thế cô mềnh ko đọc dòng dưới à :-D Mình chỉ thik ăn thôi, thơ ca tự làm rồi, hehehehehe
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ối zời ơi! Bảo im mồm mà về đến chỗ này thấy cái nổi lên ngay. Bánh nhà Ngọc chị trả tiền trước rồi nhá, 120k mà cũng đã đòi nhà Ngọc rồi. Tiền Pie nhà chị thì trả trước trượt từ núi xuống chỗ Kún đúng sáng mùng 1/6. Còn nhắc em là trả bánh trước còn khi nào có nấm trả sau cho dễ tính. Lại còn trả cả 80k tiền dao phi nhà Ngọc nữa. Nấm cũng trả rồi nhá, nhà chị 90k nấm, nhà Ngọc 75k nấm, em không có còn nợ chị 5k. Nhưng cuối cũng em vẫn phải bo cho chị 5k vì không có tiền trả lại lúc trả tiền sữa nên sữa được giảm thêm 5k (sữa trả rồi nhá, chỉ mỗi việc chuyển đến nhà CHóe cho chị nữa thôi đới). Chị định bo cho nhà Ngọc nhưng cuối cùng em ấy lại vẫn có đủ 5k trả cho chị. Nhân tiện nhà chị nhắc là đã trả cả tiền 2 bình sữa nhỏ, 1 bình sữa to nhà Limi roài nhá, chỉ đợi chuyển cho cái Thule vác về cho chị thôi. Riêng tiền quạt nhà CHóe chưa trả vì chưa biết mấy xiền. Đợi khi nào mua xong, Chóe đòi là trả cho CHóe thôi. Báo cáo nợ nần hết nhé :-\":-\":-\":-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay e làm thịt rán cuốn lá mắc mật rồi ạ, ngon thơm lắm ý, phải cái cuốn cuốn chọc chọc hơi ngại. Ỉn ơi chị châm bằng tăm xỉa răng chứ ko dùng tăm xiên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Canh bún tối qua, ăn 2 bát như này, no ko thở nổi. Dưng bún để đến tối, nó ngậm nước nhừ lắm, kém ngon.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi e ở bên N cungcó hôm đi làm vội chả khoá cửa đâu, đang trong nhà nghe thấy tiếng tàu điện là vội vàng xỏ đôi giày, xách túi pi ra cửa chạy ra ga gần đấy, cửa chả khoá gì cả Cơ mà chỗ e ở ngaỳ xưa là nông thôn nên khá an toàn, còn hội bạn e ở tpô lớn như tokyo thì ko dám bỏ cửa đấy, vì ko pải dân cư pức tạp, có người Âu, Á, Mỹ đủ cả nên pức tạp lắm. Bạn e còn dc cô giáo bảo treo 1 bộ quần đàn ông trong nhà để cho người ngoài nhìn thấy, bọn nó nghĩ là nhà có đàn ông thì sẽ ko dám đến quấy rối E có anh bạn ở Nhật lâu hồi đến chỗ e chơi bảo bọn e là con gái ko dc pơi đồ lót ra ngoài sân, vì có nhiều thằng bệnh hoạn nó toàn đi ăn cắp đồ lót pụ nữ thôi... Còn vụ vứt đồ thì bọn e khi về nước toàn pải cho những người mới sang đồ vì nhiều thứ như đồ điện tử mà vứt sẽ mất pí để họ tái chế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa ăn gà nướng với nấm nhồi thịt xong mà vẫn hoa mắt c QQ nhé, c post ct thịt rán đi ạ. Báo cáo cả nhà là em làm món nấm nhồi thịt sốt cà chua rồi nhé, làm cho tối mai nên mới nếm thử một ít thôi. Ngon dã man (tự khen mình tí :-\"). Em thích nhất là cái nước sốt, sau đó đến nấm và cuối cùng là thịt. Em làm bằng thịt vai có mỡ dăm mà ko hiểu sao ăn vẫn khô khô, chắc bị nấm nó hút hết cái ngọt rồi.