Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cụ cũng toàn được đi những nơi ranh giá, có điều khách ko đưa bác đến những nơi bánh chái thôi, họ nghĩ bác cả ngày chỉ bank lại bank lại vẫn bank $$$$$$ Hôm nọ em đi 1 chỗ, đẹp tuyệt trần mà em nghĩ ngay đến Cụ, em nhờ con bẹn chụp ảnh vào Iphone nhưng nó chưa bắn cho em để em post biếu Cụ. Có điều, đắt trên cả khủng, nhưng sờ vào chưn chẳng nhấc đi được :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em bị ngã xe. Trộm vía ko sao nhưng mà chả hiểu sao h cái bắp chân cứ đau đau "(
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng là bún ngậm nước lâu nó bị bở bở c QQ nhỉ, hôm nọ em mua bún cá cũng kiểu canh bún thế này này. Mua cái về đến nhà dở ra ăn luôn mà vẫn ko thấy ngon bằng lúc ăn ở ngoài hàng. À, ở chợ Gia Lâm có hàng bún cá kiểu canh bún ngon lắm ý, cuối tuần về nhà mẹ là em tranh thủ đi ăn. Ko biết chị Minh tôm với c Rùa ở mạn đấy có biết hàng này ko??
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lóa phải ko, tại chị dở hơi chọn cái chế độ làm sáng đối tượng gì đó xong còn chỉnh lung tung. Nói chung là cực ngu chụp ảnh, mắt cực ... chó giấy, ko có thẩm mỹ.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỗ nhà e có cái trước sân vận động Mỹ đình, cứ chiều đến là đông người đến thả diều lắm chị ah. Mỗi tội con hĩm nhà e là con gái, nên chả bít sau này có thĩx thả diều ko, chứ còn sau này chắc ra đây chơi cho nó chạy nhảy loăng quăng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ầy, chuẩn đấy, cá xào vàng ươm đúng ko, lâu lắm ko được ăn, trước chiều nào cũng có bà gánh qua phố nhà mẹ đẻ. Có cả gì nữa nhỉ, ah, cả cá rán giòn nữa à? Đang định đóng máy đi rửa bát lại phải buôn, trả nhời chị nhanh nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cách nhà chị 50m cũng có cái sân bóng toa toa, kêu chồng mua diều ra thả cho mấy mẹ con chơi mà chàng nhất định không chịu ! Lại phải nhờ hàng xóm mua và thả cho con chơi thôi chứ mẹ cũng chả dám thò mặt ra, Chán !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày hôm nay em có 1 tin vui và 2 chuyện xui xẻo chị ạ. Đi chậm mà tại cái con bé đi trc mặc dù nó ko va chạm vào mình nhưng mà nó phi từ trong ngõ ra thế là em luống cuống phanh gấp bị ngã
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Jeans ơi, cái gì đòi hình post khẩn trương đi, chị tò mò chết mất, túm lại nó là cái gì?...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E hậu đậu lắm ạ. Hồi bé ngã nhiều quá mà đến lúc bị ngã gãy tay sợ quá chả dám khóc cứ bảo ko sao . Bây h cũng đỡ đỡ nhưng nói chung tay lái em cũng yếu. Hic. Bạn ny em đi đường toàn dậy em cách lái xe an toàn đấy nhưng em cứ nghe ù ù cạc cạc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ, mà không có thì xài trà khô cũng được, pha nước nóng nhiều nhá, thả thêm vào nắm muối ngâm ngập cái chỗ nhức cho đến khi nước nguội thì thôi!